Một cháu bé 7 tuổi chết đuối trong khu vực đào đãi vàng

Chiều 27/7, 3 cháu đi câu cá tại khu vực trước đây từng là bãi đào đãi vàng. Khoảng 3h chiều, cháu A Quốc đang đứng rửa chân thì bất ngờ toàn bộ mảng đất nơi cháu đứng đổ sụp cuốn cháu xuống sông.

Đã qua 3 ngày xảy ra cái chết thương tâm của cháu bé 7 tuổi trong khu vực đào đãi vàng trên dòng Pô Kô- đoạn chảy này qua xã K’roong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mặc dù gia đình và địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 5 h chiều 30/ 7 gia đình và bà con dân làng vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Cháu bé bị chết đuối là A Quốc, 7 tuổi, ở làng Kroong K’Tu, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã K’roong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo lời kể hai bạn cùng đi với cháu A Quốc là A Khưi và A Kieu, chiều 27/7, 3 cháu đi câu cá tại khu vực trước đây từng là bãi đào đãi vàng. Khoảng 3h chiều, cháu A Quốc đang đứng rửa chân thì bất ngờ toàn bộ mảng đất nơi cháu đứng đổ sụp cuốn cháu xuống sông. Mặc dù nhìn thấy bạn bị dòng nước cuốn trôi, song hai cháu A Khưi và A Kieu chỉ biết chạy theo bạn gào khóc mà không thể làm gì giúp bạn.

Sau khi sự việc xảy ra khoảng 1 tiếng, Nhà máy thủy điện Plei K’rông đã đóng cửa xả nước để gia đình và người dân làng K’roong K’Tu tìm xác cháu A Quốc, nhưng đến tận hôm nay, sau 3 ngày vẫn chưa tìm thấy xác cháu.

Việc người dân đào đãi vàng trên sông Pô Kô, đoạn ngay dưới công trình thủy điện Plei K’rông đang tạo ra những hố sâu nguy hiểm, trong lúc hàng ngày luôn có khá nhiều em nhỏ ra bờ sông chơi đùa cũng như cùng đi đào đãi vàng với bố mẹ. Nguy hiểm ở khu vực này vẫn đang rình rập hàng ngày vì người dân vẫn chưa ngừng đào, đãi vàng trái phép, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên