Một người đàn ông chết cháy trong nhà vệ sinh

Sau khi uống rượu, anh C. cầm theo chiếc áo ấm cùng bật lửa ra ngoài để đi vệ sinh. Một lát sau, thấy khói bốc lên, mọi người chạy ra thì thấy anh C. chết cháy chỉ còn lại một ít áo dính lên người.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 13h30’, ngày 3/3, tại nhà gia đình ông Trương Hải Nam, ở bản Nhang, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trước đó, trong buổi ăn trưa cùng gia đình và anh em, anh Hoàng Văn C. (quê ở Bắc Kạn) lấy vợ ở Châu Cường đưa vợ con về thăm ông ngoại (ông Nam ông ngoại của C.). Tại buổi cơm trưa, anh C. cùng với mọi người uống khá nhiều rượu.

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi ăn uống xong, anh C. đi vệ sinh và lúc đi anh có cầm chiếc áo ấm cùng chiếc bật lửa. Đi được một lúc thì mọi người thấy khói bốc lên từ nhà vệ sinh, ai cũng nghĩ anh ấy đốt giấy. Tuy nhiên, một lát sau thấy khói lên nhiều hơn thì vợ anh C. đã gọi chồng mình nhưng không thấy anh ấy đáp lại.

Cùng lúc đó, chị vợ cùng mọi người trong nhà chạy ra nhà vệ sinh, đẩy cửa vào thì thấy anh C. đã bị chết cháy mùi khét lẹt, chỉ còn sót lại ít vải dính trên người.

Chiều 3/3, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Châu Cường có mặt tại hiện trường lập biên bản và điều tra nguyên nhân cái chết của anh C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS