Một người dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng công trình nước sạch

Ông Y Rek Knul (dân tộcM'Nông) ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã hiến một lô đất 2 mặt tiền giữa phố trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch phục vụ bà con nhân dân.

Trong khi giá đất đô thị ngày càng tăng vọt đúng theo nghĩa "tấc đất, tấc vàng",  thì ông Y Rek Knul (dân tộc M'Nông) ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã hiến một lô đất 2 mặt tiền giữa phố, để xây dựng công trình nước sạch phục vụ bà con nhân dân. Không những thế, ông lại là người quản lý công trình và điều tiết nước, phục vụ nhân dân  một cách chu đáo.

Lô đất hơn 100 m2 mà Y Rek Knul hiến tặng để làm công trình nước sạch nằm ở góc cua ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Thị Hồng Gấm (thành phố Pleiku), có 2 mặt tiền đường nhựa. Giá trị của lô đất khi ông hiến tặng khoảng 300 triệu đồng, nhưng hiện nay lên trên nửa tỷ. Giá trị đồng tiền có thể tính toán được, nhưng việc làm tình nghĩa của ông đối với bà con trong làng là vô giá. Việc làm này xuất phát từ một suy nghĩ giản đơn là góp một phần nhỏ bé để xây dựng buôn làng ngày một văn minh hơn.

Ông Y Rek Nul tâm sự: "Công trình này là do Nhà nước lo cho dân dùng nước sạch. Tôi thấy việc làm này có lợi cho bà con nên tôi hiến tặng lô đất này để làm công trình nước sạch. Công trình hoàn thành thì tôi sẽ tình nguyện làm người  quản lý, vận hành để bà con luôn có nước sạch sử dụng”.

Công trình nước sạch xây dựng trên lô đất hiến tặng của gia đình Y Rek Knul gồm một giếng khoan sâu 120 mét, một bể chứa lắng lọc 50 m3 và hệ thống đường ống dài gần 2km dọc theo trục phố chính. Công trình này đáp ứng nguồn nước sạch cung cấp cho hơn 1.000 dân trong làng, đảm bảo hợp vệ sinh.

Để công trình đảm bảo chất lượng, hoạt động ổn định lâu dài, làng đã thành lập Ban quản lý gồm 3 người, do Y Rek Knul làm Trưởng ban, có nhiệm vụ quản lý và tổ chức vận hành nguồn nước cung cấp đến tận nhà dân; vận động bà con trong làng lắp đặt ống dẫn nước và lắp đồng hồ nước, đồng thời quy định giá tiền sử dụng là 1.500đồng/m3 nước để chi phí cho công tác quản lý và tiền điện bơm nước hàng tháng.

Mặc dù phải trả tiền nước hàng tháng, song người dân trong làng đều đồng thuận cao và có ý thức thực hiện nghiêm. Trước đây, bà con chỉ sử dụng nguồn nước mạch (ở địa phương gọi là nước giọt) ở cuối làng không đảm bảo vệ sinh, thường xảy ra bệnh tật, nhất là bệnh đường ruột.

Công trình nước sạch này sau 14 năm đưa vào sử dụng, cũng là 14 năm Y Rek Knul làm việc như một công nhân vận hành trạm cấp nước cho buôn làng. Số tiền nước do các gia đình đóng góp hàng tháng chỉ đủ để chi trả tiền điện vận hành máy bơm. Cá nhân Y Rek Knul 14 năm qua không nhận một đồng tiền công nào. Nhưng đều đặn, mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều ông vận hành máy bơm, đảm bảo nước sinh hoạt cho cả làng.

Pleiku Ró thuộc phường Yên Đổ, thành phố Pleiku, có 230 hộ dân tộc Jarai sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước 2 vụ; một số ít kinh doanh tạp hóa. Từ xưa đến nay, bà con trong làng sống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại. Việc làm của Y Rek Knul được cả làng trân trọng, mến phục.

Năm ngoái, Y Rek Knul vinh dự được về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị điển hình tiên tiến về cấp nước sạch và môi trường toàn quốc. Tại Hội nghị này, Y Rek Knul là một trong 26 người được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen về thành tích giải quyết nguồn nước sạch cho dân làng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên