“Người rừng” ở Quảng Ngãi từng là bộ đội chính quy

VOV.VN - Dù sống trong rừng sâu hàng chục năm, nhưng bộ đồ lính vẫn được ông Hồ Văn Thanh cất giữ rất kỹ.

Liên quan đến thông tin mà VOV phản ánh về việc hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống tách biệt ở rừng sâu hơn 40 năm, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Trà xác minh ông Hồ Văn Thanh là bộ đội chính quy của Quân khu 5, đóng quân ở miền tây Quảng Ngãi trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Ngôi nhà giữa rừng đã gắn liền với hai cha con ông Hồ Văn Thanh hơn 40 năm qua. Điều bất ngờ, trong ngôi nhà nằm chót vót trên cây cao, bộ đồ lính được ông cất giữ rất kỹ.


Cha con ông Thanh tại Trung tâm Y tế huyện Tây Trà (ảnh: Thanh Hải)

Nghe tin cha con hai người sống trong rừng được đưa về làng, ông Hồ Văn Ban ở xã Trà Phong cùng bà con khóm xóm kéo đến xem và nhận ra ông Hồ Văn Thanh chính là người bạn cùng chung chiến hào với mình cách đây hơn 40 năm. “Thanh là bạn bè của tôi”, ông Hồ Văn Ban khẳng định.

Theo xác minh của chính quyền địa phương, ông Thanh là bộ đội chính quy của Quân khu 5, đóng quân tại miền tây Quảng Ngãi – nơi giao tranh ác liệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Huyện Tây Trà đang khẩn trương làm thủ tục để giải quyết chế độ chính sách và cấp đất xây nhà cho cha con ông Thanh, giúp gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Văn Thanh đã ngoài 80 tuổi. Trở ngại lớn nhất đối với cha con ông Thanh chính là ngôn ngữ. Nhưng trở về cộng đồng, cha con ông Thanh đã được sự bao bọc của bà con xóm làng và chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh
Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

VOV.VN - Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

VOV.VN - Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.