Người yêu chỉ đồng ý cưới nếu tôi chấp nhận được hai yêu cầu éo le

VOV.VN - Tôi đã qua một lần đò và có con gái riêng. Người yêu hiện tại muốn sau khi cưới, tôi sẽ để con gái cho bố mẹ đẻ chăm sóc, rồi về sống chung với bố mẹ chồng.

Tôi đã có một đời chồng và có một cô con gái 9 tuổi. Khi con gái được 1 tuổi, chồng tôi đã ngoại tình với một cô gái khác và nhất quyết đòi ly hôn. Sau khi ly hôn, anh ta thậm chí còn không gửi một đồng nào cho tôi để nuôi con, còn đuổi tôi ra khỏi nhà để cho vợ mới về ở. Tôi đành ôm con về nhà ngoại ở nhờ, rồi cố gắng làm lụng để nuôi con.

Hơn một năm trước, tôi có quen một người con trai khác. Anh ấy hơn tôi một tuổi, chưa có vợ. Thấy tình cảnh của tôi, anh không chê mà vẫn quyết tâm theo đuổi, chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Anh cũng thường xuyên đưa đón con tôi đi học, con bé cũng rất yêu quý anh.

Tình cảm hai đứa lớn dần, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà. Bố mẹ anh thật ra không hề ưa một người đã có một đời chồng như tôi, nhưng thấy tôi cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ, ông bà đành đồng ý. Nhưng anh có hai yêu cầu. Một là sau khi cưới, hai vợ chồng tôi phải ở với bố mẹ chồng, vì chồng tôi là con trai một. Bố mẹ chồng anh khá khó tính, anh mong tôi có thể nhẫn nhịn để chăm sóc ông bà cho đến khi hai người khuất núi. Hai là, tôi phải để con gái lại cho ông bà nội nuôi, chứ không được đưa con gái riêng về ở nhà chồng mới. Anh bảo là để con riêng ở nhà ngoại, vì con cũng khá lớn rồi, không cần mẹ kề kề bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi có thể về thăm con được, vì hai nhà chúng tôi cũng gần nhau. Anh cũng hứa sẽ chu cấp hàng tháng cho con tôi, để con bé không thiếu thứ gì. Thêm vào đó, anh muốn tôi buông bỏ quá khứ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mới nên mới không muốn tôi mang con gái về sống cùng. 

Nghe đến đây, tôi vô cùng bối rối. Tôi về hỏi ý kiến bố mẹ, thì cả hai ông bà đều đồng ý sẽ trông cháu để tôi đi lấy chồng mới. Bố mẹ tôi cũng bảo, tôi phải nhẫn nhịn, vì dù sao tôi cũng đã qua một lần đò, còn anh là trai tân chưa vợ. Nhưng bản thân tôi không muốn xa con, nhưng nếu từ chối người yêu, tôi không biết có thể tìm được người khác tốt hơn không. Chưa kể, nếu lấy anh, con tôi sẽ được lo đầy đủ về kinh tế, sẽ có điều kiện được học hành tốt hơn. Theo mọi người, tôi có nên lấy anh và để con ở nhà ngoại hay không?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?
Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?

VOV.VN - Yêu nhau đã lâu, nhưng người yêu không có chí tiến thủ, cứ dậm chân tại chỗ với mức lương 10 triệu, khiến tôi nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy.

Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?

Tôi có nên chia tay khi bạn trai chỉ có lương tháng 10 triệu?

VOV.VN - Yêu nhau đã lâu, nhưng người yêu không có chí tiến thủ, cứ dậm chân tại chỗ với mức lương 10 triệu, khiến tôi nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy.

Tình cờ thấy người yêu đi khám thai, tôi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín suốt 6 năm
Tình cờ thấy người yêu đi khám thai, tôi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín suốt 6 năm

VOV.VN - Đã ở bên nhau 6 năm, nhưng người yêu tôi vẫn nhất quyết không chịu kết hôn. Một lần, tình cờ theo người yêu vào bệnh viện, tôi phát hiện bí mật mà cô ấy giấu tôi suốt 6 năm yêu nhau

Tình cờ thấy người yêu đi khám thai, tôi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín suốt 6 năm

Tình cờ thấy người yêu đi khám thai, tôi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín suốt 6 năm

VOV.VN - Đã ở bên nhau 6 năm, nhưng người yêu tôi vẫn nhất quyết không chịu kết hôn. Một lần, tình cờ theo người yêu vào bệnh viện, tôi phát hiện bí mật mà cô ấy giấu tôi suốt 6 năm yêu nhau

Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nói lời này khiến tôi đau đớn
Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nói lời này khiến tôi đau đớn

VOV.VN - Không chỉ thú nhận chuyện ngoại tình, chồng tôi còn trơ trẽn rằng, biết đâu tôi cũng giống anh ấy nhưng chỉ là anh ấy không theo dõi, không biết nên nhắm mắt làm ngơ.

Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nói lời này khiến tôi đau đớn

Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nói lời này khiến tôi đau đớn

VOV.VN - Không chỉ thú nhận chuyện ngoại tình, chồng tôi còn trơ trẽn rằng, biết đâu tôi cũng giống anh ấy nhưng chỉ là anh ấy không theo dõi, không biết nên nhắm mắt làm ngơ.

Thấy tôi vừa kết hôn với chồng giàu, anh trai đã ngỏ ý xin 100 triệu
Thấy tôi vừa kết hôn với chồng giàu, anh trai đã ngỏ ý xin 100 triệu

VOV.VN - Mấy ngày trước, anh trai đột nhiên gọi điện lên xin tôi 100 triệu vì thấy tôi được bố mẹ chồng cho rất nhiều tài sản vào ngày cưới.

Thấy tôi vừa kết hôn với chồng giàu, anh trai đã ngỏ ý xin 100 triệu

Thấy tôi vừa kết hôn với chồng giàu, anh trai đã ngỏ ý xin 100 triệu

VOV.VN - Mấy ngày trước, anh trai đột nhiên gọi điện lên xin tôi 100 triệu vì thấy tôi được bố mẹ chồng cho rất nhiều tài sản vào ngày cưới.

Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp
Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp

VOV.VN - Bất ngờ chứng kiến bố ngoại tình, con gái bảo tôi phải ly hôn gấp, nếu không sẽ không chịu về nhà.

Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp

Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp

VOV.VN - Bất ngờ chứng kiến bố ngoại tình, con gái bảo tôi phải ly hôn gấp, nếu không sẽ không chịu về nhà.

Hàng tháng chồng tôi vẫn đưa cho vợ cũ 15 triệu dù kinh tế đang khó khăn
Hàng tháng chồng tôi vẫn đưa cho vợ cũ 15 triệu dù kinh tế đang khó khăn

VOV.VN - Hàng tháng chồng tôi vẫn gửi 15 triệu tiền phụ cấp nuôi con cho vợ cũ, dù kinh tế gia đình đang khó khăn vì anh bị cắt giảm lương và tôi lại chuẩn bị sinh con.

Hàng tháng chồng tôi vẫn đưa cho vợ cũ 15 triệu dù kinh tế đang khó khăn

Hàng tháng chồng tôi vẫn đưa cho vợ cũ 15 triệu dù kinh tế đang khó khăn

VOV.VN - Hàng tháng chồng tôi vẫn gửi 15 triệu tiền phụ cấp nuôi con cho vợ cũ, dù kinh tế gia đình đang khó khăn vì anh bị cắt giảm lương và tôi lại chuẩn bị sinh con.

Chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện bí mật động trời của mẹ
Chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện bí mật động trời của mẹ

VOV.VN - Đưa bạn trai về ra mắt, tôi bất ngờ và choáng váng khi biết được bí mật mẹ đã giấu tôi bấy lâu nay.

Chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện bí mật động trời của mẹ

Chuẩn bị kết hôn, tôi phát hiện bí mật động trời của mẹ

VOV.VN - Đưa bạn trai về ra mắt, tôi bất ngờ và choáng váng khi biết được bí mật mẹ đã giấu tôi bấy lâu nay.

Khó chịu vì chồng nuông chiều em gái đến vô lý
Khó chịu vì chồng nuông chiều em gái đến vô lý

VOV.VN - Em gái đang học năm thứ 3 đại học ở cùng nhà với vợ chồng tôi, nhưng ăn cơm xong bát cũng không rửa, quần áo giặt xong cũng không phơi. Chồng tôi suốt ngày cho em gái tiền để đi ăn chơi với bạn bè.

Khó chịu vì chồng nuông chiều em gái đến vô lý

Khó chịu vì chồng nuông chiều em gái đến vô lý

VOV.VN - Em gái đang học năm thứ 3 đại học ở cùng nhà với vợ chồng tôi, nhưng ăn cơm xong bát cũng không rửa, quần áo giặt xong cũng không phơi. Chồng tôi suốt ngày cho em gái tiền để đi ăn chơi với bạn bè.

Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi
Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi

VOV.VN - Để con gái cho mẹ chồng chăm mấy ngày, tôi bất ngờ và đau đớn trước những lời nói trọng nam khinh nữ mà mẹ reo rắc vào đầu con.

Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi

Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi

VOV.VN - Để con gái cho mẹ chồng chăm mấy ngày, tôi bất ngờ và đau đớn trước những lời nói trọng nam khinh nữ mà mẹ reo rắc vào đầu con.

Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời
Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời

VOV.VN - Mẹ chồng tương lai muốn tôi chăm sóc người em út bị tự kỷ, đổi lại, bà sẽ cho vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe sau khi cưới.

Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời

Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời

VOV.VN - Mẹ chồng tương lai muốn tôi chăm sóc người em út bị tự kỷ, đổi lại, bà sẽ cho vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe sau khi cưới.

Mâu thuẫn gia đình vì cho chị vợ vay 300 triệu 10 năm chưa trả
Mâu thuẫn gia đình vì cho chị vợ vay 300 triệu 10 năm chưa trả

VOV.VN - 10 năm trước, khi vay tiền gia đình tôi, chị vợ nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ, thế nhưng đến khi tôi đòi tiền thì chị lại lặng thinh như không nghe thấy gì.

Mâu thuẫn gia đình vì cho chị vợ vay 300 triệu 10 năm chưa trả

Mâu thuẫn gia đình vì cho chị vợ vay 300 triệu 10 năm chưa trả

VOV.VN - 10 năm trước, khi vay tiền gia đình tôi, chị vợ nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ, thế nhưng đến khi tôi đòi tiền thì chị lại lặng thinh như không nghe thấy gì.