Nhảy cầu Bãi Cháy, nạn nhân… cười tươi rói

Gieo mình từ độ cao 50m, sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, nạn nhân vẫn tiếp tục bơi cho đến khi được một thuyền câu gần đó vớt lên.

Đó là Nguyễn Khắc Vinh, 22 tuổi, người huyện Phủ Cừ (Hưng Yên) - nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy vào lúc 6h00' sáng ngày 14/7/2009.

Nhân viên bảo vệ cầu cho hay: gieo mình từ độ cao 50m, sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, nạn nhân vẫn tiếp tục bơi cho đến khi được một thuyền câu gần đó vớt lên. Tại giường điều trị khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, nạn nhân được kết luận chỉ bị chấn thương nhẹ bàng quang, mất cảm giác của 2 chi dưới nhưng hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện cởi mở và... cười tươi rói.

Vinh cao 1m75, nặng trên 80kg, đầu cắt trọc, trên cổ vẫn còn đeo một sợi dây vải buộc chiếc quân hiệu Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo người nhà nạn nhân, Vinh bị bệnh tâm thần đang ở thăm nhà một người dì ruột tại Bãi Cháy. Khi phóng viên tới chụp ảnh, Vinh bỗng nhổm cao người, hỏi rất to: “Nhà báo hả. Tôi có thẻ Bảo hiểm y tế đây!”.

Đây là trường hợp thứ 2 nhảy cầu Bãi Cháy không chết, cũng không hề xây xát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên