Những người "nối lại" dòng điện sau lũ

VOV.VN -Lũ lụt đi qua cũng là lúc Điện lực các địa phương huy động tối đa nguồn lực và làm việc với cường độ cao. 

Đợt lũ lụt vừa qua, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh của miền Trung chịu thiệt hại nặng do lũ lụt. Hàng trăm trạm biến áp bị lũ nhấn chìm, hàng chục cột bị nước lũ làm ngã đổ, xiêu vẹo. Ngay sau khi nước lũ rút, Điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khắc phục đến đó. “Khẩn trương khắc phục lũ lụt và nhanh chóng điện” là nhiệm vụ khẩn cấp của Điện lực Quảng Ngãi sau trận lũ lịch sử này.

Dốc sức khắc phục lũ lụt

Đã gần một tuần cơn lũ đi qua, nhưng nhiều tuyến đường ở huyện Nghĩa Hành vẫn còn nhầy nhụa bùn non, nhiều ngôi nhà ngã đổ vẫn chưa kịp dựng lại; một số trường học trong Ngày nhà giáo Việt Nam học sinh vẫn chưa đến lớp... Những ngày này về Nghĩa Hành đi đến đâu vẫn còn ngổn ngang hậu quả của đợt lũ lụt vừa qua.

Công nhân điện lực Nghĩa Hành khắc phục sự cố khi nước lũ rút

Đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt vừa qua. Ông Đoàn Yên, Giám đốc Điện lực Nghĩa Hành cho biết, nước lũ cũng đã làm ngập 30 trạm biến áp. Khi nước lũ ập đến, để đảm bảo an toàn, nhiều địa phương yêu cầu Điện lực Nghĩa Hành cắt điện. Chính vì vậy, trong đêm 15/11 hầu hết các địa phương trong huyện Nghĩa Hành, Minh Long đều mất điện. Mặc dù tọa lạc trong một khu vực cao của trung tâm huyện Nghĩa Hành nhưng trụ sở của Điện lực Nghĩa Hành cũng bị nước lũ “ghé thăm”. Đơn vị đã huy động lực lượng trong cơ quan dọn dẹp đồ đạc đưa lên cao ráo và “cắm trại’ tại chỗ, sẵn sàng lên đường khắc phục sự cố điện khi nước lũ rút.

“ Lũ lụt vừa dứt, điện thoại của tôi reo liên tục. Khách hành cứ gọi dồn dập “Anh ơi cấp điện nhanh cho bà con nhờ”, “Anh ơi bao giờ có điện lại anh?!”...Anh Đoàn Yên, Giám đốc Điện lực Nghĩa Hành tâm sự.

Sau lũ lụt, điện là một trong nhu cầu cấp thiết. Có điện để bà con bơm nước dọn dẹp nhà cửa nên nhân viên của Điện lực Nghĩa Hành tức tốc lên đường khắc phục để sớm đóng điện phục vụ nhân dân. Nhờ sự tăng cường của Điện lực thành phố Quảng Ngãi, nhân viên Điện lực Nghĩa Hành lao động quần quật để dựng lại trụ ngã đổ, kéo lại đường dây bị đứt.

Kỹ sư Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc Điện lực Nghĩa Hành – người trực tiếp cùng nhân viên lao động cho biết, với phương châm “ nước rút đến đâu khắc phục đến đó”, chỉ sau 2 ngày cơn lũ lụt rút thì lần lượt các địa phương ở huyện Nghĩa Hành và Minh Long được khắc phục và cấp điện lại. Đến chiều  1/11 toàn bộ hệ thống điện ở huyện Nghĩa Hành và Minh Long được khắc phục hoàn toàn.

Công nhân điện lực Đức Phổ khắc phục đường dây bị đứt

Huyện Ba Tơ cũng là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề của đợt lũ vừa qua. Những gì còn sót lại khi cơn lũ đi qua mới thấy hết sức tàn phá khủng khiếp của của nó. Anh Võ Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Ba Tơ cho biết, trong cơn lũ vừa qua đã làm ngã trụ điện tại Km 7 Quốc lộ 24 đường dây 35KV Thạch Trụ- Ba Tơ do Điện lực Mộ Đức quản lý nên toàn bộ hệ thống điện Ba Tơ bị mất. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Ba Tơ nước lũ còn làm gãy và ngã đổ 2 trụ điện, sạt lở  6 cột, cột nghiêng 7 vị trí (trong đó có 2 vị trí cột nghiêng 45 độ); nước lũ làm ngập 50 công tơ, chủ yếu ở xã Ba Động...

Ngay sau lũ đi qua, Điện lực Ba Tơ huy động tối đa lực lượng tại chỗ khắc phục lũ lụt. Mặc dù địa bàn rộng, địa hình hiểm trở qua sông suối, núi cao, làm việc chủ yếu là thủ công, nhưng đến ngày 18/11 toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn Ba Tơ được khắc phục. Hiện nay, còn 3 trạm biến áp ở xã Ba Xa và Ba Tiêu đã được khắc phục nhưng do mạng lưới điện hạ áp chưa đảm bảo an toàn nên địa phương chưa yêu cầu đóng điện.

Tuy không thiệt hại lớn như ở các địa phương khác trong tỉnh, nhưng một số địa phương vùng hạ lưu sông Trà Câu huyện Đức Phổ cũng bị ngập sâu; trong đó có 7 trạm biến áp, chủ yếu ở xã Phổ Văn bị ngập.

Theo thống kê sơ bộ của Điện lực Đức Phổ cho biết, đợt lũ vừa qua, Điện lực Đức Phổ thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Điện lực Đức Phổ cho biết, đến ngày 18/11, toàn bộ hệ thống điện ở huyện Đức Phổ và kể cả 3 xã Ba Khâm, Ba Liên và Ba Trang của huyện Ba Tơ do Điện lực Đức Phổ đã được cấp điện lại.  Riêng tại xã Ba Khâm (huyện Ba Tơ) nước lũ làm ngã 3 trụ điện. Vì giao thông sạt lở nặng chưa thể vận chuyển vật tư để dựng lại trụ nên Điện lực Đức Phổ chỉ dựng trụ tạm. Tuy nhiên, đây có thể xem là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ công nhân viên Điện lực Đức Phổ làm việc trong điều kiện khó khăn, giao thông cách trở...

Nhân viên điện lực Đức Phổ bơi ra dòng nước lũ khắc phục sự cố

Vì dòng điện sau lũ

Lũ lụt đi qua cũng là lúc Điện lực các địa phương huy động tối đa nguồn lực và làm việc với cường độ cao. Có những trường hợp nhân viên của ngành điện nhà bị ngập sâu trong lũ lụt nhưng vẫn chưa thể về nhà cùng gia đình dọn dẹp.

Anh Đào Hữu Huân, công nhân quản lý đường dây Điện lực Nghĩa Hành quê ở xã Hành Tín Tây- một trong những địa phương thiệt hại nặng do lũ lụt ở huyện Nghĩa Hành tâm sự,  nước lũ dâng lên nhà hơn 1 mét, ở nhà chỉ có vợ con nên không thể di chuyển đồ đạc lên cao. Khi nước lũ vào quá nhanh, vợ con anh chỉ còn dắt díu nhau chạy lũ. Đồ đạc trong nhà bị nước nhấn chìm.

“Biết là gia đình cần mình về để dọn dẹp, nhưng sau lũ tập trung cho công việc cơ quan nên tôi chưa thể về nhà được”- anh Huân bộc bạch.

Trường hợp của anh Huân chỉ là một trong hàng trăm công nhân ngành điện phải bám trụ ở đơn vị để  nối lại dòng điện sau lũ nhanh nhất như yêu cầu của ngành đặt ra.

Cũng vì nhiệm vụ mà sau lũ lụt vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Hùng, Võ Thị Huế ở Điện lực Ba Tơ cũng không thể về nhà để giúp 2 bên gia đình nhà bị ngập sâu trong lũ. Trong những ngày lũ lụt ập đến, vợ chồng Hùng- Huế lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Khi dòng điện được nối lại sau lũ, công nhân của các điện lực bị thiệt hại do lũ lụt đã thở phào nhẹ nhõm vì đã đóng điện lại cho bà con. Tuy nhiên, trên những gương mặt của nhiều công nhân vẫn còn hằng sâu dấu mệt mỏi vì đã trải qua mấy ngày làm việc vất vả, nhọc nhằn. Riêng anh Đặng Văn Mễ công nhân Điện lực Đức Phổ vẫn không vui vì 5 sào tôm của anh mới nuôi hơn 1 tháng rưỡi cũng trôi theo dòng lũ. Anh Mễ chỉ còn biết chép miệng: “Giá như mình có ở nhà thì cũng có thể vớt vát được chút đỉnh. Nhưng  thôi tại “ông trời”, còn bà con sớm có điện lại sau lũ là vui rồi”./.

                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVN: 8 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết
EVN: 8 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết

VOV.VN -Các hồ chứa khác của EVN và các nhà máy Nhiệt điện vận hành bình thường...

EVN: 8 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết

EVN: 8 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết

VOV.VN -Các hồ chứa khác của EVN và các nhà máy Nhiệt điện vận hành bình thường...

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực
EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà.

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà.

Phó Thủ tướng kiểm tra Trung tâm Điện lực Duyên Hải
Phó Thủ tướng kiểm tra Trung tâm Điện lực Duyên Hải

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình.

Phó Thủ tướng kiểm tra Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Phó Thủ tướng kiểm tra Trung tâm Điện lực Duyên Hải

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình.

Quảng Ngãi tìm được thi thể cán bộ điện lực huyện Lý Sơn
Quảng Ngãi tìm được thi thể cán bộ điện lực huyện Lý Sơn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 700 m.

Quảng Ngãi tìm được thi thể cán bộ điện lực huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi tìm được thi thể cán bộ điện lực huyện Lý Sơn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 700 m.