Nỗi lòng của người cha ruột bé Kim Ngân

VOV.VN -Khoảnh khắc 2 cha con ôm nhau khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt...

Chiều 15/9, nhiều người khi đến thăm bé Ngân (nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành dã man) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh đoàn tụ của bé với người cha ruột.

Người cha đó chính là anh Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành, 31 tuổi, quê Sóc Trăng).

Khoảng khắc người cha ôm con vào lòng bật khóc, dường như, bé Ngân đã nhận ra khi cất ra tiếng “ba...” khiến mọi người nín lặng.

Để chứng minh mình là cha ruột của bé Ngân, anh Tố rút ra cuốn sổ hộ khẩu photo và có công chứng. Trong đó, ghi rõ anh là Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng).

 
Khoảng khắc 2 cha con gặp lại nhau trong niềm xúc động
Trang kế tiếp ghi vợ anh tên Nguyễn Thị Thùy Trang (27 tuổi), hai trang cạnh đó là tên hai con của anh và Trang là các cháu Trần Văn Tài (8 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (không phải mang họ Đỗ Thị Kim Ngân như lời khai của Trang và Minh)

Khi đã ra sự việc, mọi người trong phòng bệnh như có lời trách: “Chú đi đâu sao giờ mới tới. Sao chú lại để con bé ra nông nỗi này?.." anh Tố ứa nước mắt cho biết, anh cũng mới biết tin, nghe thấy vậy anh đã bỏ việc chạy qua liền với con.

Anh Tố kể lại, lúc 9h cùng ngày, khi đang làm việc tại Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) thì nghe 1 người từ Vĩnh Long gọi lên báo tin: “Chú ấy nói con tôi bị đánh bầm dập hết rồi, mặt nó trên ti vi không thể nhầm được, vợ tôi cũng có hình trên đó nữa…nghe vậy, tôi rụng rời tay chân rồi chạy liền tới đây”.

Chứng kiến cảnh cha con đoàn tụ, anh Nguyễn Duy Hưng (người giải cứu cháu Ngân và cùng vợ chăm sóc cháu suốt những ngày qua) xúc động cho biết: “Tới lúc này tôi đã chắc chắn đây là cha cháu bé, không chỉ vì giấy tờ mà khi gặp Tố là cháu Ngân nhận ra ngay...”.

“Lúc trước, chúng tôi muốn được nhận cháu làm con nhưng bây giờ cha cháu đã tới nên chúng tôi giao cháu lại. Còn nếu để mẹ hay bà ngoại nuôi thì chúng tôi không chịu...” anh Hưng khẳng định.

Người chồng vị tha

"Tôi và Trang chưa ly dị nhưng không trách cứ chuyện tình cảm vợ đối với mình. Có trách thì trách những người lớn đã không bảo bọc, chăm sóc con cháu, để chúng phải nếm những trận đòn roi, đánh đập quá tàn nhẫn...", anh Tố nghẹn giọng.

Theo anh Tố, cách đây khoảng 10 năm, anh và Trang gặp nhau rồi kết hôn và sinh được hai bé Tài và Ngân.

Cuộc sống của anh với Trang cùng các con khá yên ấm. Tuy nhiên, khi bé Ngân được gần 2 tuổi thì anh phát hiện Trang phai nhạt tình cảm vợ chồng, giao du với nhóm bạn lạ.

"Gia đình xảy ra mâu thuẫn, Trang bế bé Ngân bỏ đi. Sau đó một thời gian, tôi dò tìm và biết được nơi ở của Trang. Từ đó đến nay đã 5, 6 lần tôi khuyên bảo Trang trở về nhưng cô không đồng ý. Và kể từ khi Trang bế Ngân đi Bình Dương thì từ đó tôi hoàn toàn mất liên lạc..." anh Tố kể lại.

Cũng theo người cha này thì anh và Trang dù không sống cùng nhau 2 năm nay nhưng vẫn chưa làm giấy ly hôn. Và người đàn ông cùng Trang đánh cháu Ngân không phải là người anh gặp trước đó tại phòng Trang.

Ôm đứa con nhỏ vào lòng anh khẳng định sẽ đưa cháu về nuôi. “Tôi không bao giờ để ai đưa cháu đi một lần nữa. Cháu bị như thế này cũng là một phần do lỗi của tôi”, anh tố nói trước hàng chục người chứng kiến.

Đến chiều cùng ngày, sau khi gặp con, anh Tố cùng người tự xưng là “bà ngoại” và “ông ngoại” đã được mời về cơ quan chức năng để xác định rõ mối quan hệ nhân thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành đến bệnh viện nhận con
Cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

VOV.VN- Liên quan vụ bé 4 tuổi ở Bình Dương bị bạo hành, trưa 15/9, một người đàn ông đã tới bệnh viện nhận là cha ruột của bé Ngân.

Cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

Cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

VOV.VN- Liên quan vụ bé 4 tuổi ở Bình Dương bị bạo hành, trưa 15/9, một người đàn ông đã tới bệnh viện nhận là cha ruột của bé Ngân.

Clip: Cha ruột bé bị bạo hành đến bệnh viện nhận con
Clip: Cha ruột bé bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

VOV.VN -Anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận là ba ruột bé Trần Thị Kim Ngân.

Clip: Cha ruột bé bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

Clip: Cha ruột bé bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

VOV.VN -Anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận là ba ruột bé Trần Thị Kim Ngân.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành nhận được 46 triệu đồng từ các nhà hảo tâm
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành nhận được 46 triệu đồng từ các nhà hảo tâm

VOV.VN - Theo thống kê, đến 15h chiều 15/9, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé Ngân là 46 triệu đồng.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành nhận được 46 triệu đồng từ các nhà hảo tâm

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành nhận được 46 triệu đồng từ các nhà hảo tâm

VOV.VN - Theo thống kê, đến 15h chiều 15/9, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé Ngân là 46 triệu đồng.

Luật sư nói về hình phạt với hai đối tượng bạo hành bé 4 tuổi
Luật sư nói về hình phạt với hai đối tượng bạo hành bé 4 tuổi

VOV.VN - Theo luật sư, cơ quan pháp luật cần xem xét, căn cứ vào thương tích để xử lý đối tượng để răn đe.

Luật sư nói về hình phạt với hai đối tượng bạo hành bé 4 tuổi

Luật sư nói về hình phạt với hai đối tượng bạo hành bé 4 tuổi

VOV.VN - Theo luật sư, cơ quan pháp luật cần xem xét, căn cứ vào thương tích để xử lý đối tượng để răn đe.