Nữ nhân viên bị đâm trong cửa hàng sữa đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Kẻ lạ mặt cầm dao uy hiếp cướp 2 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng sữa rồi đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục xuống...

Sáng 10/3, chị Trịnh Thị Thơm (không phải tên Linh như thông tin ban đầu, 28 tuổi, thường trú ở Hải Dương, tạm trú quận 12) bị một thanh niên khống chế gây ra nhiều vết thương rồi cướp tài sản trong cửa hàng sữa tại số TH*truemart số 13 đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang được các bác sĩ bệnh viên Trưng Vương tiếp tục theo dõi.

Chị Thơm đã qua cơn nguy kịch những vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện
Trao đổi với PV, bác sĩ Trịnh Quốc Minh – Trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực – Mạch máu – Thần Kinh bệnh viện Trưng Vương cho biết, nạn nhân Thơm nhập viện trong tình trạng sốc máu, huyết áp tut, khó thở và có 9 vết thương trên người do dao đâm gồm 6 vết thương ở cổ, 2 vết thương trên vai trái và một vết thương ở mi mắt. Vết thương trên vai trái trúng động mạch khiến máu chảy nhiều. Nạn nhân bị tràn khí màng phổi nên sau khi được hồi sức tích cực các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật động mạch bị đứt. Hiện chị Thơm đã qua cơn nguy kịch.

Bà Trịnh Thị Ghi (mẹ chị Thơm) kể lại: Lúc đó khoảng 20h ngày 9/3, thì bà nhận được tin con gái gặp nạn nên chạy đến bệnh viện quận Tân Bình nhưng đến nơi thì chị Thơm đã chuyển lên bệnh viện cấp cứu Trưng Vương do mất nhiều máu.

Sau khi đến bệnh viện Trưng Vương thì con gái của bà đã hồi tỉnh sau khi được ekip trực của bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật.

Chị Thơm đã thuật lại sự việc kinh hoàng vừa trải qua tại nơi làm cho bà Ghi biết. Thơm cho biết, khoảng 19h40, khi đang trực tại cửa hàng một mình thì có một thanh niên vào trong mua hàng. Thấy có khách nên Thơm đến mời mua hàng. Sau khi vị khách lạ đảo một vòng quanh cửa hàng thì tiến sát chổ của Thơm đứng. Bất ngờ, đối tượng vung dao kề vào cổ và dùng băng keo dán miệng chị Thơm lại. “Hắn lấy 2 triệu đồng tiền sữa bán được trong ngày trên người Thơm rồi bắt con tôi phải lục lọi trong cửa hàng coi có tài sản gì thêm để đưa cho hắn nhưng không có...”- bà Ghi thuật lại.

Khi chị Thơm làm theo lời hắn nhưng không tìm kiếm được gì thêm thì tên này nổi cơn giận trút “mưa dao” lên người nạn nhân. Thơm bị đâm trúng nhiều nhát gục trên nền nhà, đối tượng đã nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi sự việc xảy ra công an quận Tân Bình có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

Theo ghi nhận, cửa hàng sữa TH* truemart nằm mặt tiền đường gần chợ Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) bên cạnh cửa hàng là một con hẻm, thường ngày chỉ có một nhân viên nữ trông coi. Thời điểm trước khi phát hiện vụ việc người dân thấy nam thanh niên vào trong cửa hàng nhưng nhanh chóng đi ra ngoài lên xe của một người khác đi khỏi hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xông vào cửa hàng khống chế nhân viên cướp tài sản
Xông vào cửa hàng khống chế nhân viên cướp tài sản

Chị Thơm đang bán sữa tại cửa hàng sữa TH True mart, một thanh niên lạ mặt cầm dao xông vào khống chế chị Thơm yêu cầu giao hết tài sản

Xông vào cửa hàng khống chế nhân viên cướp tài sản

Xông vào cửa hàng khống chế nhân viên cướp tài sản

Chị Thơm đang bán sữa tại cửa hàng sữa TH True mart, một thanh niên lạ mặt cầm dao xông vào khống chế chị Thơm yêu cầu giao hết tài sản