Nước mắt của mẹ hung thủ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Hai người mẹ đỏ hoe đôi mắt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mãi không thôi. Họ bảo, thôi thì con dại, cái mang...

Nơi ở của đối tượng Hà Văn Tình, nằm trong cùng con ngõ nhỏ của thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Từ ngoài sân chúng tôi đã nghe tiếng khóc của một người phụ nữ - mẹ đối tượng Hà Văn Tình là chị Bùi Thị Thắm (42 tuổi).
 
Chị Thắm mếu máo khóc

Chị Thắm mếu máo khóc

Tại đây, mẹ Tình nói trong nước mắt: “Nhà tôi nghèo khổ lắm, năm 1990, tôi phải lên Lạng Sơn làm thuê kiếm sống. Năm 1993, tôi lấy chồng là ông Hà Văn Báo (48 tuổi, ở Can Lộc, Lạng Sơn). Đến năm 1994, tôi sinh con trai Hà Văn Đức; năm 1996 sinh Hà Văn Tình. Do làm ăn ở quê chồng quá khó khăn, nên đến năm 1997, cả nhà trở về quê ngoại, được bố mẹ thân sinh ra tôi cho mượn tạm mảnh đất làm nhà để ở".
 
Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt khắc khổ của chị Thắm lau không kịp

Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt khắc khổ của chị Thắm lau không kịp

“Cảnh khó khăn gần như cứ đeo bám lấy tôi mãi, vào năm 2008, chồng tôi bị tai biến mạch máu não. Nỗi khổ ấy lại nhân thêm khi con trai Hà Văn Đức hay trộm cắp vặt, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng hai năm. Sau khi ra trại, Đức vẫn chứng nào tật ấy. Hiện nó đang lang thang trên Hà Nội”.

"Đến lúc này cả gia đình chỉ trông cậy vào mỗi thằng Tình, bởi nó ngoan hiền, chưa từng có tiền án, tiền sự. Ngoài việc học, hằng ngày Tình thường phụ giúp tôi chở đất, nấu cơm, đi cấy, gặt lúa... Cháu là đứa học hành yếu, nên bị đúp liền hai năm lớp 6 và 7. Thỉnh thoảng, Tình có chơi game, nhưng không có tiền nên cũng không nghiện".

Vừa đưa tay lên lau nước mắt, chị Thắm nghẹn ngào nói tiếp: “Trưa ngày 1/5, Toán đến rủ Tình đi chơi, khi đó con tôi đang nấu cơm trưa và tôi bảo nó là không đi đâu hết ở nhà. Nhưng tôi nói chưa dứt lời nó đã chạy theo thằng Toán và đi cả ngày không thấy về. Nhưng đến khuya cùng ngày, tôi thấy các anh công an vào nhà hỏi, tôi tưởng thằng Đức gây ra việc gì mà chưa biết là thằng Tình đi cướp vàng. Nếu là thằng Đức thì cho nó chết, các anh công an muốn bắt, muốn nhốt thế nào cũng được”.
 
Nhà của chị Thắm mẹ hung thủ Tình

Nhà của chị Thắm, mẹ hung thủ Tình

"Khoảng 9h ngày 2/5, tôi đang đi phun thuốc trừ sâu ngoài ruộng thì được bà con hàng xóm chạy ra báo tin Tình cướp tiệm vàng và đã bị bắt. Tôi rụng rời chân tay, tim như ngừng đập. Bởi thằng Tình là đứa vốn ngoan ngoãn, hiền lành, có chơi bời, hư hỏng gì đâu, chắc bị thằng Toán lôi kéo nên nó mới làm thế. Trời ơi là trời! Bố nó nghe tin con gây tội cũng suy sụp, phải nhập viện điều trị”.

Cách nhà chị Thắm khoảng 1km, chúng tôi tìm đến nhà đối tượng Nguyễn Viết Toán (19 tuổi ở thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) cũng khốn khó không kém.
 
Nhà của bà Nụ mẹ hung thủ Toán
Nhà của bà Nụ, mẹ hung thủ Toán
Tại nhà đối tượng Toán, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Nụ - mẹ Toán. Chồng bà là ông Nguyễn Viết Thanh bị thần kinh và đã qua đời vào năm 2010.

Bà Nụ cho biết, Toán nghiện lô đề, cờ bạc. Vào sáng ngày 1/5, Toán chở bà Nụ đi mua quạt điện. Mua về, Toán xin mẹ cho mượn xe đi chơi một lát rồi biến mất cả ngày. Tới 1h sáng 2/5, công an vào hỏi thì gia đình mới biết Toán đã gây tội.

Hai người mẹ đỏ hoe đôi mắt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mãi không thôi. Họ bảo, thôi thì con dại, cái mang.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên