Phiên chợ vùng cao A Lưới ngày 8/3

(VOV) - Hôm nay (8/3) thật khác mọi ngày, tại chợ vùng cao huyện A Lưới đã xuất hiện những người đàn ông thay vợ gùi hàng xuống chợ bán.


Chợ miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày nào cũng họp từ sớm tinh mơ. Khi con gà chưa cất tiếng gáy sáng, khi mặt trời chưa hé trên đỉnh núi A Xan, các chị, các mẹ đã gùi hàng xuống núi bán hàng.

Ngoài những sản phẩm của gia đình làm ra như chuối, khoai, sắn, thịt gia súc, gia cầm, đồng bào Pa Cô, Tà Ôi và Pa Hi ở đây còn mang tới chợ các loại lá thuốc, lá chè, rau rừng, măng tre và nhiều đặc sản khác của núi rừng.

Chợ họp từ 4 h sáng, cả người bán người mua đều phải dùng đèn pin để xem hàng

Bà Trần Thị Thủy ở xã Hồng Phong mang tới chợ các loại lá thuốc. Bà và cháu nội đi chợ từ sáng sớm. Đứa cháu hình như vẫn còn buồn ngủ nên ngủ gục trên gối bà

Thay vì tập quán tự cung tự cấp trước đây, bà con giờ đã làm quen với phương thức buôn bán, giao lưu trao đổi hàng hóa, tăng thêm thu nhập.

Hôm nay (8/3) thật khác mọi ngày, tại chợ vùng cao huyện A Lưới đã xuất hiện những người đàn ông thay vợ gùi hàng xuống chợ bán. Bán được hàng họ sẽ mua đồ ăn, món quà nhỏ cho “một nửa” của mình.

Ông Hồ Văn Cười, dân tộc Pa Cô bày bán các sản vật của thôn A Đeng, xã Bắc Sơn. Ông hy vọng ngày bán hàng giúp vợ 8/3 sẽ đắt hàng để ông có thể mua một món quà hay một bó hoa để chúc mừng vợ

Mế Cạ Khiếp, đã ngoài 70 tuổi, dân tộc Tà Ôi ở thôn Ka Vin, xã A Đớt. Không có con, nên ngày mào mế cũng đem hàng xuống chợ bán để kiến tiền mua cái ăn


Chợ họp từ tờ mờ sáng trong cái lạnh thấu xương ở vùng cao, cả người bán, người mua đều bịt kín mặt để tránh rét và ai cũng phải mang theo chiếc đèn nhỏ. Người bán thì buộc đèn trên trán, còn người mua thì mang theo đèn pin, khá hơn chút thì trang bị đèn xạc điện.

Hàng hóa ở chợ đều là những sản phẩm của núi rừng, hấp dẫn người mua hàng vì sự đặc sắc, cũng như thương hiệu sạch, an toàn của vùng cao

Phấn khởi đếm tiền khi đã bán hết hàng

Họ trao đổi, mặc cả bằng nhiều ngôn ngữ, cũng có khi nhờ ra dấu, ký hiệu, song cả người bán và người mua đều hài lòng. Khoảng 7h là chợ đã tan, người bán nhanh chóng trở về để lên rẫy, còn người mua lại bắt đầu công việc cho một ngày mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên