Phụ nữ “bật mí” về ngày 8/3

Dù họ là Giáo sư, doanh nhân, nghệ sĩ hay công nhân, nội trợ, với họ, 8/3 luôn là một trong những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất.  

Ngày 8/3 là dịp những người phụ nữ được tôn vinh và nhận được những “ưu ái” của các “đấng mày râu”. Nhân dịp 8/3, chúng ta hãy cùng chia sẻ với “một nửa thế giới” về cuộc sống, gia đình, kỉ niệm… của họ trong ngày đặc biệt này.

GS.TS Đặng Kim Chi: “4 chữ sau 35 năm chung sống”

Đó là 4 chữ “Vượng phu ích tử” mà chồng bà đã tặng vào 8/3/2007- một kỉ niệm mà GS.TS Kim Chi không bao giờ quên. Đây là điều mà người chồng mong muốn ở người vợ của mình. Chính vì vậy, GS.TS Kim Chi luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với sự mong đợi của “người bạn trăm năm”.

GS.TS Kim Chi chia sẻ, sau 35 chung sống, bà luôn cảm thấy đã có một cuộc sống hạnh phúc và có được sự chia sẻ của mọi người trong gia đình.

 GS.TS Đặng Kim Chi

Tuy vậy, theo Giáo sư, cuộc sống ngày nay tạo cho những người phụ nữ sự năng động, tự tin và hiểu biết... nhưng lại “lấy” của họ thời gian với gia đình. Điều quan trọng là ta phải biết cân bằng.

“Với tôi gia đình và công việc luôn được giữ cân bằng. Bởi nếu không làm được điều đó ắt sẽ có những điều không hay xảy tới. Tuy nhiên, mọi điều không phải luôn suôn sẻ và những lúc như vậy sẽ là dịp để người phụ nữ thể hiện vai trò của họ” – GS.TS Kim Chi chia sẻ.

Đối với GS, người phụ nữ ngày nay có rất nhiều thuận lợi để phấn đấu, nhưng quan trọng vẫn phải biết giữ gìn tổ ấm của mình!

 Năm 2008 GS.TS Đặng Kim Chi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được nhận giải thưởng Kovalevskaia.

GS-TS Đặng Thị Kim Chi đã làm chủ nhiệm và tham gia 35 đề tài nghiên cứu  khoa học các cấp, công bố 61 bài báo khoa học, đồng tác giả của 1 bằng sáng chế.

Bông hoa giấy của con trai

“Đó là dịp 8/3 cách đây hơn mười năm, ngày hôm đó khi con trai tôi đi học về, cầm trên tay bông hoa được cắt dán bằng giấy và nói “tặng mẹ!” khiến tôi không thể nào quên”- PGĐ Trung tâm Văn hoá Kim Đồng Vũ Thị Mai Phương vui vẻ kể về một kỷ niệm đẹp trong ngày 8/3.

Đối với chị, hạnh phúc nhất là được ở bên gia đình trong ngày 8/3, cả nhà sum họp bên mâm cơm và nói những câu chuyện vui vẻ. Những điều ấy tuy giản dị nhưng với những người phụ nữ, nó chứa đựng tất cả niềm vui và hạnh phúc.

 PGĐ Trung tâm Văn hoá Kim Đồng Vũ Thị Mai Phương

Sự thành công trong công việc luôn là ước ao của nhiều người, nhưng đối với phụ nữ, để có được điều đó có lẽ vất vả hơn rất nhiều. Đối với chị Phương cũng vậy: “Từ khi được giao làm quản lý, thời gian tôi dành cho gia đình ít đi. Nhưng tôi may mắn khi chồng, con chia sẻ, giúp đỡ những lúc khó khăn, buồn phiền. Không cần lời nói mà chỉ qua cử chỉ, tôi luôn thấy được sự quan tâm và cảm thông”.

Chị tâm sự, nếu không có được điều đó chắc chị không thể hoàn thành tốt công việc được giao. Để bù đắp những “thiếu hụt” khi quá bận rộn, chị luôn nấu những bữa cơm ngon vào cuối tuần.

Với chị, một gia đình hạnh phúc là có được sự chia sẻ, cảm thông… giữa mọi người trong gia đình. Và chính người phụ nữ cũng cần phải biết cân bằng các mối quan hệ trọng cuộc sống.

Bông hoa ngày đầu đi dạy học

“Đó là kỉ niệm đầu tiên và khó phai mờ trong tôi. Năm đầu tiên tôi đi dạy học, đúng ngày 8/3, nhiều học sinh ở trường tới tặng hoa. Những bông hoa đầu tiên trong sự nghiệp “làm giáo” mà tôi được nhận! Tuy giản dị và mộc mạc, nhưng nó chứa đựng tình cảm và sự kính trọng của các em với tôi” – GS.TS Phạm Thị Thuỳ kể lại.

GS.TS Phạm Thị Thuỳ

Cứ vào các ngày lễ dành cho người phụ nữ, Giáo sư lại nhận được những tình cảm đặc biệt từ các học trò, những người “thầy của thầy”. Nói về ngày 8/3, GS chia sẻ, nó giống như một ngày hội, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ thế giới nói chung.

Bà tâm sự, xã hội ngày một phát triển, phụ nữ cũng có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đòi hỏi họ phải luôn trau dồi kiến thức và mở rộng hiểu biết, quan hệ mới mong nắm bắt được cơ hội, thỏa mãn ước mơ cũng như vươn lên hoàn thiện bản thân.

PGS.TS. Phạm Thị Thùy là 1 trong 3 nhà khoa học nữ được nhận Giải thưởng Kovalepxkaia năm 2009.

PGS.TS. Phạm Thị Thùy đã chủ trì và thực hiện 26 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ về các chế phẩm sinh học BeauveriaMetarhizium trừ hại cây trồng. Bà đã đoạt 2 giải Giải thưởng Sáng tạo công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Ngày sinh nhật đặc biệt

Ngày 8/3 là ngày đặc biệt đối với tất cả phụ nữ trên thế giới. Đối với “MC đường lên đỉnh Olympia”- VTV3 cũng vậy, thậm chí còn “rất đặc biệt”.

“Đúng ngày 8/3 của 3 năm trước và cũng là sinh nhật của một người bạn thân, trong lúc mọi người đang vui đùa thì chồng tôi xuất hiện. Trên tay anh là 2 bó hoa rất đẹp, một bó là dành tặng sinh nhật bạn còn một là… tặng tôi trước ánh mắt của các bạn bè” – Thanh Vân kể lại.

Thanh Vân, MC đường lên đỉnh Olympia (VTV3)  (Ảnh: Chu Lân)

Theo Thanh Vân, người phụ nữ ngày nay là người biết cách chăm sóc bản thân cả về hình thức và tâm hồn. Họ cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc chứng minh năng lực của mình. Chính vì vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại cũng đa dạng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên