Phú Yên: Nước dâng cao bất ngờ nhấn chìm 150 hộ dân

Một hiện tượng nước dâng gây ngập úng chưa từng có đã xảy ra, ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, (TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhấn chìm 150 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu.

Vào sáng 20/11, nhiều hộ dân ở khu phố này còn tiếp tục chạy lũ và di chuyển tài sản. Ông Nguyễn Ngon (65 tuổi), cho biết: “Tôi chưa từng chứng kiến cảnh nước dâng ngập nhà cửa như thế này”.

Còn ông Lê Thịnh, có nhà bị ngập nặng nhất khu cho biết: “Nhà tôi bị ngập sâu 3m. Mọi thứ tài sản, vật dụng đều bị ngập nước vì không trở tay kịp, tài sản duy nhất cứu được chỉ là chiếc ti vi”.

Theo ông Thịnh thì do những năm trước lượng nước ngập thấp nên ai cũng chủ quan chỉ di dời để tạm tài sản lên cao. Không ngờ mực nước năm nay cao gấp 3, 4 lần khiến người dân ở đây trở tay không kịp.

Sơ tán người dân khỏi vùng ngập lũ

Theo lý giải của những người dân sống trong khu vực thì do nước ngầm, kết hợp với nước dâng dẫn tới tình trạng ngập nước thường xuyên ở khu vực.

 Một điều người dân lo lắng là dù nước ngập có nơi ngập cả hệ thống tải điện trong khu dân cư nhưng ngành điện vẫn chưa cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân, trong khi đến sáng 20/11, lực lượng cứu hộ của phường Phú Thạnh mới xuống giúp nhân dân di dời tài sản đi nơi khác.

** Sáng 20/11, tại Khánh Hòa trời vẫn còn mưa, mực nước các sông đang xuống chậm, nhưng có khả năng lên lại do các hồ thủy điện trên địa bàn tiếp tục xả lũ.

Nhiều địa phương vẫn bị ngập, giao thông gián đoạn. Trong sáng 20/11, Sở GTVT Khánh Hòa tiến hành nổ mìn phá khối đá gần 1.500 m3 từ núi cao rơi xuống tại km 42 + 800 đường Khánh Lê đi Lâm Đồng, chặn ngang đường làm ách tắc giao thông.

Trước đó đêm 19/11, 1 thanh niên tại xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa khi đi bắt chuột đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

Ông Lê Thịnh chỉ kịp cứu được tài sản duy nhất là chiếc ti vi

Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đến nay toàn huyện vẫn còn 10 xã bị cô lập do sạt lở. Tại trung tâm xã Trà Mai, đất đá sạt lở đã vùi lấp và làm hỏng 16 ngôi nhà của bà con. Sáng 20/11, tại thôn 2 xã Trà Linh xuất hiện tình trạng nứt núi, đe dọa 100 hộ gia đình. Hiện, chính quyền Nam Trà My đã chỉ đạo các lực lượng tập trung di dời các hộ này đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, cho đến trưa 20/11, tuyến đường từ Trung tâm huyện về xã Trà Linh bị sạt lở, ách tắc hoàn toàn, phải mất ít nhất 2 ngày nữa, lực lượng ứng cứu mới tiếp cận được người dân.

** Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao số tiền 15 triệu đồng, từ nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh huy động, hỗ trợ cho gia đình có 3 người chết do bị lật ghe trong đợt lũ vừa qua.

Đoàn đại biểu Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đến dâng hương và trao 12 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân này.

Trước đó, chiều 16/11, vợ chồng ông Lê Đắc Cho (sinh năm 1958), bà Trần Thị Sen (sinh năm 1962) dùng ghe của gia đình chở con gái là Lê Thị Hồng (sinh năm 1989, công nhân Công ty HBI, Khu công nghiệp Phú Bài) cùng một chiếc xe máy đi từ nhà lên thị xã Hương Thuỷ. Do trời mưa to, kèm theo gió đã làm lật ghe, cả 3 người bị lũ cuốn trôi. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của thị xã Hương Thuỷ đã huy động các lực lượng với hàng chục ghe, thuyền tích cực tìm kiếm và đã vớt được xác 3 nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên