Tất niên ở Trung tâm bảo trợ xã hội Đăk Lăk

Ngày cuối năm, mặc dù không được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng những đứa trẻ ở Trung tâm bảo trợ xã hội Đăk Lăk vẫn được quây quần Tất cỗ niên.

Ngày cuối cùng của năm, mọi người ai cũng trở về đoàn tụ cùng gia đình, ăn bữa cơm tất niên tiễn năm cũ, đón năm mới. Nhưng có những số phận kém may mắn đã không có được niềm vui đoàn tụ ấy. Dù vậy họ đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng xã hội, ngày Tết cũng có bánh chưng, dưa hành, cá thịt và cũng được quây quần bên mâm cỗ tất niên với những người cùng cảnh ngộ.

H’Nhiệm đang hát bài “Chú voi con ở Bản Đôn” trong bữa tiệc tất niên cùng bạn bè, các cô chú và ông bà đang sống cùng em tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk. Hiện em đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Em mồ côi mẹ từ khi mới 3 tháng tuổi, được bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi học lớp 5, nhưng giờ bà đã già yếu, không lo cho em được nữa nên đã gửi em đến Trung tâm. Tết này H’Nhiệm cùng với 135 trẻ mồ côi, 53 cụ ông cụ bà, 34 người khuyết tật và 121 bệnh nhân tâm thần đón năm mới trong sự chăm sóc của cán bộ nhân viên của trung tâm và cộng đồng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, nay đã 65 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh và đã đón 5 cái tết tại đây bày tỏ: “Tết đến thì trung tâm cũng lo chu đáo, giúp vơi đi nỗi bất hạnh. Bữa tiệc tất niên rất ấm cúng và hạnh phúc cho các cụ, các đối tượng tại trung tâm. Cũng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp đã chia sẻ với chúng tôi. Xuân đến thì mong muốn mọi người trong năm mới hạnh phúc, gặp nhiều may mắn”.

Bữa tiệc tất niên có đầy đủ các món ăn ngày Tết, đều là từ công sức chuẩn bị của cán bộ, nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội với mong muốn tất cả mọi người từ các em nhỏ đến cụ già đều được đón Tết trong không khí ấm cúng, đầy tình thương yêu.

Ông Nguyễn Quang Tuệ, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Bởi vì đối tượng của trung tâm có hoàn cảnh đặc biệt cho nên là vào dịp tết thì được chú trọng hơn. Để cho đối tượng đón tết tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần thì các đoàn từ thiện tặng tiền, quà rất nhiều. Bữa cơm tất niên cho mỗi suất ăn 100 ngàn, rồi tặng quà, lì xì cho các cháu, người già. Mình cũng tổ chức gói bánh, chia bánh chưng rồi mỗi ngày cho thêm mỗi bữa ăn là 50.000. Nói chung là không khi đón tết rất vui”.

Tiếng nói cười rộn rã, tiếng vỗ tay theo nhịp bài hát làm cho không khí của buổi chiều cuối năm thêm ấm áp. Sự bất hạnh, cô đơn dường như không còn hiện hữu trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngoài sân, màu vàng của hoa mai chen lẫn sắc trắng, sắc tím của hoa dừa báo hiệu mùa xuân đã về mang theo niềm tin, ước vọng về một năm mới an lành, gặp nhiều may mắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên