Thanh Hóa: Cháu gái "mất tích" đã trở về nhà

(VOV) -Hai người lạ mắt đã đưa cháu về nhà và cho biết trước đó đưa cháu đi bán tăm ở TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 14/9, ông Cao Minh Long - Trưởng Công an xã Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy – Thanh  Hóa) cho biết, sau khi Báo VOV online thông tin về việc cháu Hà Phương Thùy bị 3 người lạ mặt mạo danh tổ chức lừa cháu đi bán tăm, ngày 12/9, 2 người trong số 3 người lạ mặt đã đưa cháu về nhà.

Trước đó, ngày 6/9, VOV online đã thông tin về vụ việc cháu Hà Phương Thùy (SN 2000, tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc – Cẩm  Thủy – Thanh Hóa) khuyết tật, bị 3 người lạ mặt lừa đi khỏi nhà gây hoang mang dư luận. 

Cháu Hà Phương Thùy đã trở về cùng gia đình

Cháu Hà Phương Thùy bị liệt hai chân, ngày 3/8/2012 có 3 người lạ đến gia đình thuyết phục đưa cháu đi khỏi nhà. 3 người lạ còn tự xưng là người của tổ chức Tầm nhìn tại Cẩm Thủy.

Sau nhiều ngày thấy cháu Thùy đi mà không có tin tức gì, ngày 11/8 bà Hà Thị Hình (bà ngoại cháu Thùy) đã đến UBND xã báo cáo sự việc trên.

Ông Long cho biết, ngày 12/9, có 2 người gồm: Nguyễn Đình Sí (SN 1971) và Nguyễn Thị Nga (SN 1977) tự xưng là vợ chồng, người ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đưa cháu Thùy về nhà. 2 người trên hoàn toàn không phải người của tổ chức Tầm nhìn, khi nhận được thông tin, cơ quan đã lập biên bản sự việc, họ khai nhận là đưa cháu đi bán tăm ở TP Vinh (Nghệ An).

"Chúng tôi đã làm biên bản nhận lại cháu Thùy giữa 2 người trên với gia đình và bàn giao toàn bộ hồ sơ cũng như 2 đối tượng trên cho Công an huyện điều tra, làm rõ sự việc", ông Long cho biết.

Hiện cháu Thùy đã trở về nhà và không có biểu hiện khác thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh mất tích bí ẩn
Một học sinh mất tích bí ẩn

(VOV) - Em Hòa gọi điện về chỉ kịp nói một câu “chị Hiền ơi” rồi điện thoại tắt hẳn khiến gia đình cháu lo lắng.

Một học sinh mất tích bí ẩn

Một học sinh mất tích bí ẩn

(VOV) - Em Hòa gọi điện về chỉ kịp nói một câu “chị Hiền ơi” rồi điện thoại tắt hẳn khiến gia đình cháu lo lắng.