Thêm nhiều tình tiết mới vụ 3 ngư dân mất tích

Nghi ngờ đây có thể là một vụ trọng án, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẩn trương vào cuộc.

Chiều 24/9, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã cử trinh sát đến tỉnh Bình Thuận để phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh này điều tra vụ 3 ngư dân làm việc trên tàu cá BV 5002TS (do bà Võ Thị Phượng, trú tại ấp Tân An, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, làm chủ) mất tích một cách bí ẩn.
 
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1h ngày 23/9, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu nhận được thông tin từ chủ tàu thông báo tàu BV 5002TS mất tích cùng 3 ngư dân: Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1951, thuyền trưởng, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Nguyễn Thanh Vương (sinh năm 1989, con trai ông Cường) và một người chưa rõ tên tuổi.
 
Trước đó, khoảng 21h ngày 23/9, tàu BV 5002TS vẫn còn hành nghề cào đôi với tàu BV 4887TS. Vị trí cuối cùng trước khi tàu BV 5002TS mất tích cách mũi Vũng Tàu khoảng 72 hải lý về phía Đông Nam và cách mỏ Bạch Hổ khoảng 12 hải lý.
 
Nhận được thông tin, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động hàng chục tàu cá, tàu dịch vụ dầu khí phối hợp với tàu của lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển tiến hành tìm kiếm.
 
Bên cạnh đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) cũng phát thông báo cứu nạn khẩn cấp đến các phương tiện khác đang hoạt động trong khu vực để cùng tham gia tìm kiếm tàu BV 5002TS. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng các lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy tàu cá BV 5002TS cùng 3 ngư dân.
 
Giữa lúc công tác tìm kiếm tàu BV 5002TS cùng 3 ngư dân rơi vào bế tắc thì chiều 24/9, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Phước Lộc (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) phát hiện tàu BV 5002TS trôi dạt vào khu vực Bãi Dương (thuộc địa bàn thị xã Lagi, Bình Thuận). Tiến hành kiểm tra, các trinh sát Biên phòng Bình Thuận ghi nhận, trên tàu BV 5002TS không có người nào nhưng trên boong tàu có nhiều vết máu còn mới.
 
Nghi ngờ đây có thể là một vụ trọng án, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và BR-VT đã khẩn trương vào cuộc. Theo các thông tin ban đầu mà trinh sát nắm được, ngày 20/9, tàu BV 5002TS cập cảng Lagi (Bình Thuận) để bán cá. Tại đây, do có 2 thuyền viên xin nghỉ việc nên thuyền trưởng tàu BV 5002TS đã tuyển thêm 1 bạn ghe mới (chưa xác định được tên tuổi, quê quán). Sau đó, tàu BV 5002TS (gồm có 2 cha con ông Cường và 1 thuyền viên mới nêu trên) rời Lagi ra khơi tiếp tục hành nghề thì bị mất tích.
 
Trong quá trình điều tra vụ việc, đến chiều 24/9 đã xuất hiện một số tình tiết rất đáng chú ý. Một nhân chứng gần khu vực Bãi Dương (thị xã Lagi, Bình Thuận) cho biết, chiều 23/9, người này thấy một người đàn ông ôm giỏ đồ bơi từ tàu BV 5002TS vào bờ. Khi hỏi đi đâu thì anh ta trả lời “đi mua đồ”, sau đó không thấy quay trở lại tàu BV 5002TS.
 
Lúc 15h30 chiều 24/9, Đại tá Cao Xuân Trang, Chỉ huy phó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Hiện vụ việc trong trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể khẳng định điều gì. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, thủ trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 15 ngư dân nhảy xuống biển
Tàu cá bị lốc đánh chìm, 15 ngư dân nhảy xuống biển

VOV.VN -Một cơn lốc ập đến bất ngờ, nhấn chìm con tàu, ngư dân chỉ kịp mặc áo phao nhảy xuống biển.

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 15 ngư dân nhảy xuống biển

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 15 ngư dân nhảy xuống biển

VOV.VN -Một cơn lốc ập đến bất ngờ, nhấn chìm con tàu, ngư dân chỉ kịp mặc áo phao nhảy xuống biển.

Tìm thấy tàu cá mất tích với nhiều vết máu còn mới
Tìm thấy tàu cá mất tích với nhiều vết máu còn mới

Tàu được phát hiện mắc cạn tại khu vực Bãi Dương, thị xã La Gi, Bình Thuận. Tuy nhiên, trên tàu không có người, thấy nhiều vết máu.

Tìm thấy tàu cá mất tích với nhiều vết máu còn mới

Tìm thấy tàu cá mất tích với nhiều vết máu còn mới

Tàu được phát hiện mắc cạn tại khu vực Bãi Dương, thị xã La Gi, Bình Thuận. Tuy nhiên, trên tàu không có người, thấy nhiều vết máu.

Ghe cào đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống
Ghe cào đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Tàu BV 96635TS cùng 4 ngư dân bị một ghe cào đâm chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 30 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Ghe cào đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Ghe cào đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân được cứu sống

Tàu BV 96635TS cùng 4 ngư dân bị một ghe cào đâm chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 30 hải lý về phía Nam Đông Nam.

2 ngư dân bị thương vì nổ bình gas đã vào đảo Song Tử Tây
2 ngư dân bị thương vì nổ bình gas đã vào đảo Song Tử Tây

VOV.VN -Các bác sĩ đã cho ngư dân Vương ra tàu, còn ngư dân Quang Hải được kíp quân y tổ chức thăm khám, xác định bàn tay bị dập nát.

2 ngư dân bị thương vì nổ bình gas đã vào đảo Song Tử Tây

2 ngư dân bị thương vì nổ bình gas đã vào đảo Song Tử Tây

VOV.VN -Các bác sĩ đã cho ngư dân Vương ra tàu, còn ngư dân Quang Hải được kíp quân y tổ chức thăm khám, xác định bàn tay bị dập nát.

Hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa - Trường Sa
Hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa - Trường Sa

VOV.VN - 12 chủ phương tiện ở huyện đảo Lý Sơn có tàu cá gặp nạn được hỗ trợ với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa - Trường Sa

Hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa - Trường Sa

VOV.VN - 12 chủ phương tiện ở huyện đảo Lý Sơn có tàu cá gặp nạn được hỗ trợ với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Lời kể của ngư dân trong vụ tàu hàng đâm tàu cá
Lời kể của ngư dân trong vụ tàu hàng đâm tàu cá

Trong số những người may mắn sống sót, có người đi biển nửa đời người nhưng chưa bao giờ họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi như lần này.

Lời kể của ngư dân trong vụ tàu hàng đâm tàu cá

Lời kể của ngư dân trong vụ tàu hàng đâm tàu cá

Trong số những người may mắn sống sót, có người đi biển nửa đời người nhưng chưa bao giờ họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi như lần này.