Thoát chết hi hữu khi xe cấp cứu lao xuống vực trong đêm

3 người trên xe cấp cứu gồm lái xe, một bác sĩ BV Việt Đức, 1 nhân viên y tế tỉnh Cao Bằng đã may mắn thoát chết khi xe lao xuống vực sâu. 

Tai nạn xảy ra từ rạng sáng ngày 5/1, đến nay, sau một tuần xảy ra tai nạn, các nạn nhân mới đủ can đảm thuật lại sự kiện trên.

Theo đó, chiều 4/1, xe cấp cứu của BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng chạy hướng Hà Nội - Cao Bằng chở bác sĩ Phạm Hữu Lư - bác sĩ chuyên khoa của BV Việt Đức lên Cao Bằng làm nhiệm vụ luân phiên theo đề án 1816 của Bộ Y tế.

Sau 12h đêm thì xe chạy đến địa phận Thác Giềng (Bắc Kạn) và gặp nạn vào rạng sáng 5/1 khi xe bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng hơn 30m.

Anh Nông Văn Tường (36 tuổi ở Cao Bằng)- một trong số 3 người gặp nạn đang được điều trị tại BV Việt Đức, nhớ lại: “Trước khi xe rơi xuống vực sâu hơn 30 m thì xe va phải đá, nhào lộn nhiều vòng và chỉ dừng lại khi một phần đầu xe đã cắm xuống sông và đuối mắc vào mỏm đá. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ lúc ấy những người trong xe đều ôm đầu và nghĩ rằng không có may sống vì xe rơi ở độ cao, lúc đó đêm tối, trời lạnh lại mưa phùn”.

Cả ba đều ngất đi vì sợ hãi, một lúc sau tỉnh dậy, gọi tên nhau thì mới biết cả ba đều may mắn thoát chết. Khi đó, bác sĩ Lư bị chấn thương vùng đầu, anh lái xe tên Cường chấn thương vùng ngực, tôi là người nặng nhất bị chấn thương cột sống, gẫy xương thắt lưng”, anh Tường nhớ lại.

Sau khi người dân phát hiện có tai nạn đã phối hợp đưa các nạn dân lên khỏi vực sâu và chuyển thẳng đi cấp cứu. Đến ngày 12/1, sau gần 1 tuần xảy ra vụ tai nạn sức khỏe của cả 3 người đã ổn định, riêng bệnh nhân Tường do chấn thương cột sống nên sẽ phải điều trị thêm vài ngày nữa mới được xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên