Tin đồn lươn “hóa rồng” là không có thật

Tin đồn đã lan truyền rất nhanh, từ đầu tháng 2/2012 đến nay. Những người hiếu kỳ, mê tín dị đoan đã tìm đến xem rất đông.

Những ngày qua trên địa bàn huyện Đức Hòa rộ lên tin đồn, tại hộ anh Trần Văn Kim ở ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa-Long An có một con lươn “hóa rồng”.

Tin đồn con lươn khi được chủ nhân bắt lên có màu vàng, hai râu ở bên mép, vảy, hai vành tai, dài gần 3 mét… giống nhưng con rồng.

Thông tin còn được thiêu dệt, con lươn “hóa rồng” không ăn được cá, giun đất, tôm… chỉ ăn toàn đậu hũ, chao.

Nhiều người đến xem con lươn của anh Kim.

Tin đồn đã lan truyền rất nhanh, từ đầu tháng 2/2012 đến nay. Những người hiếu kỳ, mê tín dị đoan đã tìm đến nhà anh Kim rất đông, mỗi ngày có khoảng 20-30 lượt người đến, những ngày thứ bảy, chủ nhật có khoảng 50-60 người.

Để tìm hiểu rõ thông tin trên ngày 10/2, chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Kim (49 tuổi ngụ ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa-Long An), anh cho biết trước Tết anh có đặt lọp bắt được một con lươn, nặng gần 2 kg, chiều dài 1,2m, da lươn rất vàng. Thấy con lươn hơi lạ nên anh không ăn thịt mà để nuôi chơi.

Quả thật qua quan sát con lươn mà tin đồn là “lươn hóa rồng” hoàn toàn không có gì khác lạ như tin đồn. Có chăng chỉ là da của lươn có màu vàng hơn so với những con lương bình thường hằng ngày mà người tiêu dùng vẫn mua ăn.

Chính quyền địa phương xã Tân Mỹ cũng khẳng định với chúng tôi, đây là những tin đồn thất thiệt, tại địa phương không có chuyện có con lươn “hóa rồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên