Cuộc sống “không ngày vui” của cụ bà 74 tuổi bên xe bánh mì ven đường

VOV.VN - Sống cô đơn trong căn nhà nhỏ, ngày ngày mưu sinh kiếm tiền, bà Hai đượm buồn gói gọn cuộc đời của mình với 4 chữ “không một ngày vui”.

Tầm 6h chiều, khi dòng xe trên đường trở nên hối hả, người người tất bật tan tầm thì ở một góc nhỏ trên con đường Lê Quang Sung (Quận 6 TP.HCM), có một xe bánh mì bắt đầu sáng đèn. Đó là chiếc xe bánh mì của bà Định Thị Nguyệt, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thương là bà Hai, ngoại Hai.

Chiếc xe bánh mì trước số nhà 494 Lê Quang Sung đã tồn tại hơn 20 năm. Ngày trước, khi chưa có xe bánh mì, bà Hai mưu sinh bằng một gánh hàng nhỏ. Sau này, được mọi người thương giúp đỡ bà mới mua chiếc xe để buôn bán.

Công việc của bà Hai thường bắt đầu vào lúc 5h chiều. Cứ đúng khung giờ ấy người dân quanh xóm sẽ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của một bà cụ tóc bạc phơ ngồi nhóm lửa.

Khi đốm lửa đỏ sáng lên cũng là lúc những ổ bánh mì “ra lò”. 1 ổ bánh mì được bà bán với giá 15.000 đồng. Mỗi ngày, bà bán được trên dưới 40 ổ, ngày nào bán đắt thì được gần 50 ổ còn ngày nào vắng khách thì chỉ được 30 ổ. Khách đến mua phần vì bánh mì bà Hai làm vừa ngon vừa chất lượng, phần thì thương bà cụ ở tuổi xế chiều vẫn phải còng lưng kiếm sống.

Bà Hai nghẹn ngào: “Dì bán ở đây cũng được 20 mấy năm rồi. Dì cũng muốn ở nhà nhưng không có tiền thì lấy đâu ở nhà. Dì có bệnh cũng chỉ nghỉ 1 ngày không dám nghỉ nhiều. Sáng phải dậy đi chợ mua đồ bán”.

Kể thêm về hoàn cảnh của mình, bà Hai cho biết chồng mất sớm để lại cho bà 4 đứa con nhỏ. Người phụ nữ năm ấy đã gồng mình nuôi con mà không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Tuy nhiên, số phận ngặt nghèo chưa buông tha khi 2 trong 4 đứa con mất vì tai nạn và bệnh tật.

Giờ bà chỉ còn lại hai người con, 1 trai 1 gái nhưng cả hai đều khốn khó nên mỗi tháng chỉ phụ giúp được mẹ vài trăm ngàn đồng. Sống cô đơn trong căn nhà nhỏ, ngày ngày mưu sinh kiếm tiền, bà Hai đượm buồn gói gọn cuộc đời của mình với 4 chữ “không một ngày vui”.

Biết đến hoàn cảnh cơ cực của bà Hai, chương trình "Tiếng rao 4.0" đã tìm đến xe bánh mì của bà để giúp đỡ. Nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, chương trình đã bán hết 120 ổ bánh mì trong 1 tiếng đồng hồ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của bà Hai. Bà liên tục cười nói cảm ơn khách mua hàng.

Không chỉ giúp bà Hai bán bánh mì, chương trình còn hỗ trợ cho bà Hai 3 triệu đồng tiền mặt cùng 10kg gạo và một số thực phẩm khác với mong muốn đỡ đần phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền của bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc màu thổ cẩm ở phiên chợ Pà Cò
Sắc màu thổ cẩm ở phiên chợ Pà Cò

VOV.VN - Trên cung đường đến với Mộc Châu (Sơn La), du khách đừng quên ghé qua phiên chợ Pà Cò họp duy nhất 1 lần trong tuần vào ngày chủ nhật.

Sắc màu thổ cẩm ở phiên chợ Pà Cò

Sắc màu thổ cẩm ở phiên chợ Pà Cò

VOV.VN - Trên cung đường đến với Mộc Châu (Sơn La), du khách đừng quên ghé qua phiên chợ Pà Cò họp duy nhất 1 lần trong tuần vào ngày chủ nhật.

6 cách biến đôi môi bong tróc thành căng mọng, mịn màng
6 cách biến đôi môi bong tróc thành căng mọng, mịn màng

Đôi môi khô nẻ, bong tróc khiến cho nhan sắc của bạn bị "dìm hàng" thê thảm, hãy lấy lại sự căng mịn cho nó bằng các công thức rất lành tính dưới đây.

6 cách biến đôi môi bong tróc thành căng mọng, mịn màng

6 cách biến đôi môi bong tróc thành căng mọng, mịn màng

Đôi môi khô nẻ, bong tróc khiến cho nhan sắc của bạn bị "dìm hàng" thê thảm, hãy lấy lại sự căng mịn cho nó bằng các công thức rất lành tính dưới đây.