Vì sao bé trai bị bỏ rơi trên taxi chưa được về với người thân?

Người tự nhận là ông dượng chăm sóc bé suốt 20 tháng không có các giấy tờ chứng minh, người cha mới xuất hiện cũng vậy.

Trong khi đó, mẹ cháu lại bị thu gom vào trung tâm cai nghiện khiến việc xác nhận thân nhân cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12, ngày 12/12, cháu bé này vẫn đang được chăm sóc tốt tại nhà một cán bộ phường 1, quận 8.

Anh Đinh Gia Thuấn - người nhận là bố cháu bé bị bỏ rơi trên taxi
Anh Đinh Gia Thuấn - người nhận là bố cháu bé bị bỏ rơi trên taxi
Thông tin mới nhất là một người đàn ông tên Đinh Gia Thuấn (41 tuổi, ngụ quận 4) nhận là bố của cháu bé, đã đến UBND phường để làm các thủ tục cần thiết xin nhận lại cháu. Tuy nhiên do anh Thuấn không có các giấy tờ liên quan để chứng minh thân nhân với cháu bé nên UBND phường vẫn chưa cho nhận lại bé.

Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi tên là Đinh Gia Huy (tên thường gọi là Bo) sinh ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Sau khi sinh, cháu Bo được ông Mai Thanh Liêm (60 tuổi, là ông dượng) nhận chăm sóc suốt 20 tháng qua.

Sáng 12/12, trong con hẻm nhỏ tại phường 16, quận 4, bà Hồ Thị Hạnh (dì ruột của Hồ Thị Thu Vân) cho biết chị Vân có đăng ký hộ khẩu tại đây. Sau khi lấy chồng, Vân chuyển đi đâu sống không rõ.

Nói về Vân, bà Hạnh cho biết, Vân có 3 đời chồng và 4 người con. Đinh Gia Thuấn là chồng thứ 3 của Vân.

“Nói là vợ chồng nhưng hai đứa nó cũng chỉ ở với nhau thôi chứ không cưới hỏi gì hết. Ngoài bé Bo bị bỏ rơi trên taxi thì Vân và Thuấn còn có thêm đứa nhỏ mới 6 tháng tuổi. Con Vân nó cũng thường khóc lóc, ghen tuông với chồng nó lắm”, bà Hạnh kể.

Bà Hồ Thị Hạnh - dì của Hồ Thị Thu Vân kể về người cháu của mình
Bà Hồ Thị Hạnh - dì của Hồ Thị Thu Vân kể về người cháu của mình
Anh Thuấn cho biết, anh và chị Vân sống với nhau có hai người con nhưng không đăng ký kết hôn. Ngoài bé trai Đinh Gia Huy bị bỏ rơi trên taxi, còn một đứa tên Vàng (chưa có tên khai sinh, khoảng 6 tháng tuổi) đang gửi nhờ một người thân ở quận 3 chăm sóc.

Nói về nguyên nhân khiến chị Vân bỏ bé Huy trên taxi, anh Thuấn cho biết, đêm xảy ra sự việc bé Huy bị bỏ rơi trên taxi thì anh đang đi làm. Lúc đó, chị Vân đang ở trong nhà trọ gần chân cầu Ông Lớn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Điện thoại anh hết pin nên chị Vân không gọi được.

Do đi taxi lòng vòng tìm chồng nên tiền taxi lên khoảng 600 ngàn đồng. Chị Vân phải vào căn nhà trọ của em anh Thuấn để gần cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) mượn tiền trả taxi nhưng anh này không có trong nhà, đành ngồi chờ phía ngoài.

Trong lúc ngồi chờ thì chị Vân có gửi bé Huy cho tài xế taxi trông coi giúp, nhưng do chờ quá lâu không thấy chị Vân ra nên taxi đã chở bé đến giao cho công an phường 1, quận 8.

Đến sáng 5/12, anh Thuấn nhận tin chị Vân bị công an xã Bình Hưng tạm giữ và lập hồ sơ chuyển lên Trung tâm cai nghiệm Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) theo chương trình truy quét người nghiện lang thang của thành phố.

Anh Thuấn cho biết vẫn đang chạy vạy khắp nơi để làm các thủ tục cần thiết, xin bảo lãnh vợ ra, sau đó sẽ đến UBND phường 1, quận 8 xin nhận lại con.

Ông Liêm từng ngày mong mỏi được nhận bé Gia Huy về nuôi
Ông Liêm từng ngày mong mỏi được nhận bé Gia Huy về nuôi
Dự kiến là sau khi nhận lại con, anh Thuấn sẽ tiếp tục giao con cho ông Liêm chăm sóc để có thời gian đi làm.

Trước đó chiều 11/12, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã xác nhận thông tin có đưa một người tên Hồ Thị Thu Vân đi cai nghiện ma túy ở trung tâm Nhị Xuân.

Ông Trần Hữu Thám, Phó giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội Nhị Xuân cho biết, hiện cơ sở có tiếp nhận một phụ nữ tên Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4) do công an xã Bình Hưng bàn giao sáng 5/12.

“Khi vào trung tâm, chị Vân có khai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng vì không có các giấy tờ chứng minh liên quan nên trung tâm vẫn đang giữ chị này lại để yêu cầu cai nghiện bắt buộc”, ông Thám thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, đại diện công an phường 1, quận 8 cho biết vừa nhận được đề nghị của công an xã Bình Hưng về việc phối hợp xác minh thông tin cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi.

Như vậy, đã rõ ràng hơn tung tích về bé Bo. Đồng thời cho thấy những lời khai, lời kể của gia đình ông Liêm về cháu bé hoàn toàn là sự thật.

Tuy nhiên do vướng các thủ tục nên ông Liêm vẫn chưa được nhận lại cháu bé về nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng
Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Nghe tiếng trẻ con khóc gần cổng nhà, bà Phương vội vàng chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn.

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Nghe tiếng trẻ con khóc gần cổng nhà, bà Phương vội vàng chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn.

Xác định được cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi
Xác định được cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Chị Vân (mẹ cháu bé) được xác định vào nhà người quen để mượn tiền trả taxi, nhưng nhà không có ai nên chị phải ngồi đợi

Xác định được cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Xác định được cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Chị Vân (mẹ cháu bé) được xác định vào nhà người quen để mượn tiền trả taxi, nhưng nhà không có ai nên chị phải ngồi đợi

Tiết lộ mới về mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi trên taxi
Tiết lộ mới về mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Bé Bo tên thật là Đinh Gia Huy, sinh lúc 13 giờ 30 ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, mẹ bé tên là Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi)

Tiết lộ mới về mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Tiết lộ mới về mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Bé Bo tên thật là Đinh Gia Huy, sinh lúc 13 giờ 30 ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, mẹ bé tên là Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi)

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Nhiều người dân đến nhận là người thân của cháu bé nhưng không ai xuất trình được giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Nhiều người dân đến nhận là người thân của cháu bé nhưng không ai xuất trình được giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích.