Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Nhớ lại giây phút kinh hoàng

(VOV) -"Nước dâng, chảy ầm ầm. May sự việc xảy ra vào ban ngày, nếu buổi đêm chắc chết hết”- một người dân nói.

Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của bà Huỳnh Thị Lan (46 tuổi) và Đào Thị Thủy (44 tuổi), tạm trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Cả hai người đều bị dòng nước dữ từ con đập thủy điện bị vỡ cuốn trôi. Khi cái chết đã cận kề, thì may mắn hai người bám vào được một bụi tre, rồi được lực lượng chức năng đến cứu. Hai bà cho rằng mình như được tái sinh. Nhớ lại thời điểm đó, hai bà kể rằng, khi đang đứng thì thấy nước dâng, họ đã cố chạy nhưng không kịp.

Cũng may mắn thoát chết, nhưng bà Phạm Thị Lộc (77 tuổi) tạm trú tại làng Bi, xã Ia Dom không chỉ sợ hãi mà còn lo lắng, bởi toàn bộ tài sản của gia đình đã bị cuốn trôi theo dòng nước.

Bà Lộc nhớ lại: "Nước dâng, chảy ầm ầm. Tài sản trôi theo dòng nước, không còn gì hết. May sự việc xảy ra vào ban ngày, nếu buổi đêm chắc chết hết”.

May mắn hơn cả là trường hợp của gia đình 5 người nhà ông Puih Ơnh, dân tộc Ja Rai, ở làng Ó, xã Ia Dom.Vợ chồng ông và 3 đứa con nhỏ (trong đó có 2 đứa con dưới 3 tuổi) đi làm rẫy và ngủ lại ở khu vực hạ nguồn của thủy điện Ia Krêl 2.

Ông kể, khi dòng nước dữ dâng cao ngang mấy ngôi nhà ập đến, vợ và các con của ông đều ở trên đồi cao, còn ông đang ở suối để xem lưới bắt cá. Ông kịp leo lên một cây lớn, nhưng dòng nước cứ thế dâng lên và ông tưởng sẽ bị chết chìm.

Ông Ơnh cho biết: “Nước chảy ào ào như sóng biển. Tôi chạy về thì bị nước chặn đầu, trở lại cũng không kịp. Thấy cây tôi leo lên luôn. Tôi lấy dây lưng cột vào cây để nếu có chết thì vẫn còn tìm thấy xác”.

Đối với người dân ở các làng Mok Đen, làng Bi, làng Ó, bà con đều thấy may mắn khi thoát khỏi dòng nước từ sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2. Tuy nhiên, sau sự cố này, đời sống của hàng trăm hộ dân ở đây sẽ vô cùng khó khăn vì toàn bộ hoa màu, lương thực đã bị cuốn trôi theo dòng nước, nghèo đói có thể trở lại với một bộ phận người dân ở xã biên giới Ia Dom.

Trước đó, như thông tin đã đưa, sáng sớm 12/6, nước từ đập thủy điện Ia Krel 2 thuộc xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai, bất ngờ ập xuống khiến 10 người bị nước cuốn trôi.

Một diện tích lớn cao su của hai đội sản xuất 20, 21 (Công ty TNHH Cao su 72, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) và nương rẫy, hoa màu của người dân bị hư hại. Nguyên nhân ban đầu được cho là kỹ thuật xây dựng không đảm bảo thiết kế.

Đập thủy điện Ia Krel 2 do Công ty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai đầu tư xây dựng. Đập thủy điện có 2 tổ máy, công suất 5,5 mW, tổng vốn đầu tư công trình là 120 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2010. Không lâu sau khi ngăn dòng (vào tháng 5), công trình xảy ra sự cố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn
Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn

(VOV) - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những người có thể còn đang bị cô lập ở vùng ngập lụt.

Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn

Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn

(VOV) - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những người có thể còn đang bị cô lập ở vùng ngập lụt.

Vỡ đập thủy điện Gia Lai, 10 người bị cuốn trôi
Vỡ đập thủy điện Gia Lai, 10 người bị cuốn trôi

Đập thủy điện Ia Krel 2 do Công ty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai đầu tư xây dựng

Vỡ đập thủy điện Gia Lai, 10 người bị cuốn trôi

Vỡ đập thủy điện Gia Lai, 10 người bị cuốn trôi

Đập thủy điện Ia Krel 2 do Công ty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai đầu tư xây dựng