Vụ chích điện, đổ xăng đốt người qua lời nhân chứng

Bà Nguyệt và những người thân vẫn chưa dứt nỗi đau vì mất đi con gái thì họ tiếp tục nhận tin đứa cháu ngoại 12 tuổi cũng tử vong vì vết bỏng quá nặng.

Phút nông nổi của gã “chồng hờ”

Trở lại hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm vào rạng sáng 16/6, tại căn nhà số A8/1A đường Bông Văn Dĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì họ vừa chứng kiến. “Một cảnh tượng kinh hoàng mà lần đầu tôi thấy. Khi kéo được các nạn nhân từ ngọn lửa ra thì cả 3 người đã cháy đen, hơi thởi yếu ớt. Thật không ngờ ông Tài lại làm vậy” - anh Bình (một người tham gia cứu nạn trong vụ hỏa hoạn) nhớ lại.

Theo nhiều người dân nơi đây, căn nhà số A8/1A là của ông Ngô Phát Tài (46 tuổi) và chị Phạm Kim Trang (39 tuổi) mua lại cách đây vài năm. Chị Trang đã trải qua một đời chồng và có 2 con riêng là bé Lê Quốc Vũ (12 tuổi) và Lê Gia Kiệt (4 tuổi).

Mọi người tập trung tại tang lễ của chị Trang

Riêng ông Tài sống bằng nhiều nghề khác nhau và không ai rõ về thân thế của ông này. Hàng xóm chỉ biết, ông Tài và chị Trang tự về sống với nhau tại căn nhà trên. Thường ngày, hai người đến bán quán nhậu tại nhà mẹ của chị Trang đến khuya mới về.

Anh Phạm Anh Tuấn (31 tuổi, em ruột chị Trang) vẫn không tin đây là sự thật, anh Tuấn cho biết “Chị Trang thường ngày sống rất hòa đồng, không làm mất lòng ai cả, trước đây chị lập gia đình và có hai con nhưng do không hợp nhau nên hai anh chị chia tay nhau, chị Trang được trao quyền nuôi 2 con nhỏ. Sau khi chia tay chồng trước được hơn 1 năm  thì chị Trang có qua lại với ông Tài và hai người về sống chung như vợ chồng”.

“Mới ngày hôm qua (tức ngày 15/6 - PV) anh Tài còn bưng bia, phục vụ khách một cách vui vẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai người có xảy ra mâu thuẫn xoay quanh vấn đề tiền bạc” - anh Tuấn kể.

Sau khi rời quán nhậu, ông Tài chở chị Trang về nhà riêng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để nghỉ. Do nhớ con và nhân tiện hôm sau có tiệc thôi nôi của con một người họ hàng trong dòng họ nên chị Trang cho bé Vũ về cùng.

Rạng sáng 16/6, những người dân cư ngụ sát nhà chị Trang chợt choàng tỉnh bởi những tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà A8/1A đường Bông Văn Dĩa. Khi ập đến thì căn nhà đã bị khóa trái, mọi người phải phá của sổ, đập tường để đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Trong hơi thở cuối cùng chị Trang đã kể lại vụ cháy là do ông Tài đổ xăng đốt.

Trước khi ra đi, Vũ đã cố kể lại cho bà ngoại của mình nghe về nguyên nhân vụ việc. Khi Vũ đang ngủ thì thấy ông Tài chửi chị Trang sau đó lôi ra giữa nhà dùng dây điện chích vào người. Thấy chị Trang nằm vật dưới nền nhà, Vũ đã chạy đến ôm mẹ lập tức cũng bị luồng điện giật văng. Chưa dừng lại ở đó, ông Tài còn lấy xăng từ xe máy tưới lên cả 3 người rồi châm lửa đốt.

Dù đập thủng tường nhưng người dân vẫn không thể cứu sống được các nạn nhân.

Nước mắt mẹ già

Như ngây dại, bà Nguyễn Thị Nguyệt (75 tuổi) chỉ biết gào khóc thảm thiết trước cái chết thương tâm của con gái là chị Phạm Kim Trang (39 tuổi) và cháu ngoại là bé Lê Quốc Vũ (12 tuổi).

Sự ra đi đột ngột của những người thân yêu nhất khiến bà Trang ngã quỵ. Dù chính kẻ gây ra các chết cho con cháu bà cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình những vẫn không thể xoa dịu những nỗi đau mà gia đình nạn đang gánh chịu.

“Trước đó, thằng Tài có gọi tôi bằng mẹ nhưng tôi nói thẳng với nó là: tôi với anh đâu có gì đâu mà gọi tôi bằng mẹ. Tôi biết thằng Tài không ra gì, tôi đã bảo nó (chị Trang - PV) đừng có quen cái hạng người đó rồi, nó không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình giờ ra nông nỗi này. Tự hại mình lại còn hại cả cháu tôi nữa” - bà Nguyệt thét lên trong vô vọng.

Khi những giọt nước mắt của bà Nguyệt và những người thân chưa kịp khô thì hung tin tiếp tục đến. Bé Vũ đã tử vong vào lúc 21h ngày 16/6 vì thương tích quá nặng. Bà Nguyệt khụy hai chân xuống nền nhà hai tay ôm mặt khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. “Bà đã bảo cháu sáng mai hãy về dưới đó mà cháu không chịu nghe để giờ phải chết thảm thương thế này” - bà Nguyệt nức nở.

Anh Tuấn cho biết, kể từ khi chị Trang về sống chung với ông Tài thì hai đứa con riêng được ông bà ngoại chăm sóc, lo cho học hành. Thường ngày, các cháu rất quý bà ngoại, mấy bà cháu suốt ngày quanh quẩn với nhau. Đêm 15/6, chị Trang xin cho cháu Vũ về dưới nhà ở dưới Bình Chánh ngủ để sáng hôm sau đi ăn thôi nôi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Nhìn vào bé Lê Gia Kiệt, bà Nguyệt và những người thân càng đau đớn hơn khi đứa trẻ mới 4 tuổi phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. “Thằng bé mới có vài tuổi mà đã sống thiếu tình cảm của cha, nay lại mất luôn mẹ. Tôi thì đã gần đất xa trời, sau này ai sẽ đảm bảo cho cháu tôi có thể khôn lớn thành người”. Nói đến đây bà Nguyệt lại bật khóc nức nở.

Nhiều người dân xung quanh không tin đây là sự thật, đến đêm 16/6, rất đông người dân tập trung trước nhà bà Nguyệt để bàn tán về hành vi man rợ của ông Tài. Bà Lâm Thị Hoa (65 tuổi, hàng xóm bà Nguyệt) bức xúc: “Tôi không thể tin nổi, ngày thường Trang gặp ai cũng rất lễ phép, không ngờ ông trời lại bất công đến thế”.

Giải quyết mâu thuẫn một cách mù quáng, ông Tài đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và đặc biệt là cướp đi sinh mạng của chị Trang và bé trai mới 12 tuổi. Đây như một bài học sâu sắc cho những việc làm nông nổi để lại đau khổ và gánh nặng về mặt vật chất, tinh thần cho nhiều người khác

Rồi đây…nỗi đau của những người ở lại biết bao giờ nguôi !./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên