Vụ hành hạ con nuôi tại Quảng Ngãi: Bé Thục Phi ra viện

Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vì bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man, sáng 24/2, bé Nguyễn Thục Phi (SN 2003) đã được xuất viện và đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Báo Quảng Ngãi ngày 24/2 dẫn lời ông Trương Đình Đức – Phó Giám đốc Sở LĐ – TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Trước mắt chúng tôi sẽ chăm sóc bé Nguyễn Thục Phi tại Trung tâm trong thời gian chờ cơ quan tư pháp xử lý và hoàn thành hồ sơ vụ ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến bạo hành con nuôi".

Ông Đức khẳng định, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với cháu Phi nhằm giúp cháu thích nghi và hòa nhập vào môi trường mới một cách nhanh nhất. Đồng thời Trung tâm cũng sẽ cho bé Nguyễn Thục Phi đi học.

Liên quan đến vụ việc cha mẹ hành hạ con nuôi tàn bạo, báo Vnexpress cho biết, vụ việc bạo hành, đánh đập con nuôi tàn bạo của vợ chồng ông Mùi - bà Yến được Công an tỉnh Quảng Ngãi xét xử lưu động tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Bé Nguyễn Thục Phi được mọi người đưa về nhà mới ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Vụ bạo hành con nuôi tại Quảng Ngãi ngày 11/2 thu hút sự quan tâm của dư luận trong cả nước. Hai vợ chồng ông bà Mùi nghi ngờ bé Phi lấy trộm tiền nên đã có hành vi đánh đập dã man. Theo lời của hàng xóm, ông Mùi và bà Yến thường xuyên đánh đập cháu Phi. 

Ngày 11/2, bé Phi nhập viện trong tình trạng chấn thương mặt gây sưng nề, bầm tím hai hốc mắt, mẻ 2 chiếc răng 11 và 21… và tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Sau vụ việc này, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến, đồng thời sẽ tiến hành xét xử sau hai tháng tạm giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên