Vụ nổ kinh hoàng ở TPHCM: Nước mắt người ở lại

Người thân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn sập nhà thương tâm đều thảng thốt, bàng hoàng trước tai họa bất ngờ.

Thông tin từ Bệnh viện quận 3 cho biết tình hình sức khỏe hai vợ chồng ông Nguyễn Quang Minh và bà Lưu Thị Rép đã ổn định và khá hơn, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Hai ông bà vẫn được các bác sĩ Bệnh viện quận 3 làm xét nghiệm, siêu âm, chụp X- quang để theo dõi sức khỏe.

Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Rép cho biết khi vụ nổ xảy ra bà bị mắc kẹt dưới đống đổ nát gần 4 tiếng, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng bà không thể kiếm được đường ra đành ngồi yên tại chỗ. “Khi ở trong đó tôi nghe được tiếng nói của mọi người bên ngoài nhưng không nghĩ mình sẽ sống sót đâu” - bà Rép tâm sự.

Bà Rép cho biết ông Minh chồng bà bị tai nạn mới xuất viện về nhà hôm trước thì hôm sau vụ nổ xảy ra nên vết thương cũ lẫn vết thương mới khiến ông Minh khá đau.

Nằm trên giường bệnh, ông Minh kể lại giây phút kinh hoàng của vụ nổ

Nằm trên giường, ông Minh cho biết sức khỏe đã khá hơn, từng là một người lính quen với tiếng nổ nên ông không bị sốc nhiều nhưng bà Rép thì bị hoảng loạn. Bây giờ mỗi lần gió đập cánh cửa gây tiếng động mạnh cũng khiến bà Rép bị giật mình, la hét hoảng loạn.

Trong vụ tai nạn thương tâm ông bà đã mất đi người con gái và cháu ngoại. Cả hai đều được đưa về Bến Tre chôn cất. Số người còn lại trong gia đình ông đành phải đi ở nhờ nhà của một người bạn.

Không như ông Minh và bà Rép, tình hình sức khỏe hiện nay của ông Hồ Sĩ Cường đang rất xấu. Người nhà ông Cường cho biết bệnh viện đã báo với gia đình chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự cho ông. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó khi tang lễ của con dâu và cháu nội ông Cường cũng đang được tiến hành.

Con hẻm 136 Trần Quang Diệu (Quận 3) mang không khí tang thương khi đám tang chị Nguyễn Thị Tân Xuân và con gái Hồ Kiều Anh được tổ chức tại nhà cha mẹ chị trong con hẻm này.

Ngồi dựa lưng vào tường, mẹ chị Xuân, bà Nguyễn Thị Dung, thẫn thờ nhìn quan tài cô con gái và cháu ngoại. Nỗi đau quá bất ngờ khiến bà vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật. “Làm sao ngờ được phút chốc đã mất con mất cháu, thương hai mẹ con nó đứt ruột” - bà Dung nghẹn ngào trong nước mắt. Ngồi bên cạnh ông Nguyễn Đình Nghị, bố của chị Xuân, cũng không nói được nên lời. Khuôn mặt hai ông bà hằn in sự đau khổ.

Bà Dung cho biết mấy hôm chồng bà phải nằm bệnh viện vì bệnh tiểu đường. Khi con trai chở ông bà về đến nhà, đôi vợ chồng già mới thảng thốt khi thấy cả nhà đã chăng bạt sẵn để làm đám tang cho con gái và cháu ngoại.

“Về đến nhà nghe tin này vợ chồng tui đều ngất đi. Hôm thứ bảy con gái đến thay tui trực ba nó ở bệnh viện còn rất vui vẻ. Nó bảo hôm nay con trực ba nguyên ngày cho má nghỉ thoải mái. Nó còn nói sáng chủ nhật sẽ đưa cơm vào cho ba má. Tui nghe vậy đợi hoài, đến trưa vẫn chưa thấy con gái tới, ngờ đâu mẹ con nó gặp nạn. Còn sống thì tối nào hai mẹ con nó cũng ghé qua gọi tui mẹ ơi, mẹ à. Bây giờ thì còn con còn cháu đâu nữa mà nghe nó gọi”- bà Dung nức nở kể lại.

Sức khỏe chưa bình phục, ông Nghị vẫn gắng gượng xin bác sĩ cho xuất viện để về nhà lo ma chay cho con gái và cháu ngoại.

Anh Hồ Sĩ Tuấn, con trai ông Cường, cho biết vợ và con anh hiện nay đang ở nhờ nhà người thân, còn anh và anh trai mình, anh Hồ Sĩ Tùng, thì phải chạy như mũi tên khắp nơi vừa lo đám tang cho mẹ con chị Xuân vừa lo cho sức khỏe ông Cường đang nằm Bệnh viện Nhân dân 115./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ làm 10 người chết: Ngôi nhà chứa chất gây nổ?
Vụ nổ làm 10 người chết: Ngôi nhà chứa chất gây nổ?

(VOV) -Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở CSPCCC TPHCM cho biết, đây là một vụ nổ có sức công phá lớn.

Vụ nổ làm 10 người chết: Ngôi nhà chứa chất gây nổ?

Vụ nổ làm 10 người chết: Ngôi nhà chứa chất gây nổ?

(VOV) -Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở CSPCCC TPHCM cho biết, đây là một vụ nổ có sức công phá lớn.

Vụ nổ làm 10 người chết: Đau đớn chờ nhận thi thể người thân
Vụ nổ làm 10 người chết: Đau đớn chờ nhận thi thể người thân

(VOV) - Nhiều người khóc ngất trước cửa nhà đại để chờ nhận thi thể người thân…

Vụ nổ làm 10 người chết: Đau đớn chờ nhận thi thể người thân

Vụ nổ làm 10 người chết: Đau đớn chờ nhận thi thể người thân

(VOV) - Nhiều người khóc ngất trước cửa nhà đại để chờ nhận thi thể người thân…

Hình ảnh vụ nổ sập nhà làm 10 người chết ở TPHCM
Hình ảnh vụ nổ sập nhà làm 10 người chết ở TPHCM

(VOV) - Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Hình ảnh vụ nổ sập nhà làm 10 người chết ở TPHCM

Hình ảnh vụ nổ sập nhà làm 10 người chết ở TPHCM

(VOV) - Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Vụ nổ khiến 10 người chết ở TPHCM qua lời kể nạn nhân
Vụ nổ khiến 10 người chết ở TPHCM qua lời kể nạn nhân

(VOV) - "Khi tôi đang năm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ rung trời, liền chạy ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt, tiếng kêu cứu thảm thiết...".

Vụ nổ khiến 10 người chết ở TPHCM qua lời kể nạn nhân

Vụ nổ khiến 10 người chết ở TPHCM qua lời kể nạn nhân

(VOV) - "Khi tôi đang năm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ rung trời, liền chạy ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt, tiếng kêu cứu thảm thiết...".