Vụ thuốc lá phát nổ: Khatoco tiếp tục khẳng định không có lỗi

Trước đó, ngày 17/12, Công ty Khataco cũng đã một lần khẳng định, sự việc nếu có thật là sự phá hoại của đối thủ cạnh tranh.

Ngày 19/12, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco-Khánh Hòa) tổ chức họp báo xung quanh vụ điếu thuốc lá White Horse nổ làm 2 người bị thương ở Quảng Nam. Bà Nguyễn Thị Tường Anh, Tổng Giám đốc công ty lại một lần nữa khẳng định, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra nhưng không có lỗi của dây chuyền sản xuất.

Anh Nguyễn Xuân Lý kể lại sự việc điếu thuốc phát nổ làm bị thương bàn tay của mình (Ảnh: VNE)

Bà Tường Anh cho biết, ngay sau khi nghe sự cố, tổng công ty đã cử đại diện lãnh đạo chi nhánh Đà Nẵng đến gặp trực tiếp anh Lý để tìm hiểu sự việc. Khatoco đã rà soát lại toàn bộ hệ thống sản xuất và không phát hiện ra bất kỳ một sai sót nào.

Bà Tường Anh cho rằng, có thể có đối thủ cạnh tranh gây ra vụ việc này để phá hoại.  “Mọi việc vẫn đang chờ kết quả của cơ quan điều tra. Quan điểm của chúng tôi là nếu cơ quan chức năng xác định lỗi từ phía nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho nạn nhân”- Bà Tường Anh khẳng định.

Cũng trong ngày 19/12, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Khatoco ra Quảng Nam làm việc với nạn nhân Lý và cơ quan chức năng cùng phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Tuy vậy, trả lời câu hỏi của báo chí, cơ quan chức năng nào sẽ điều tra vụ việc thì Khatoco vẫn không giải thích cụ thể.

Trước đó, vào ngày 17/12, Công ty Khataco cũng đã một lần khẳng định không sản xuất loại thuốc lá phát nổ. Lãnh đạo Công ty Thương mại Khatoco cho rằng, sự việc nếu có thật là sự phá hoại của đối thủ cạnh tranh.

Như tin đã đưa, sự việc diễn ra vào lúc 12h30 ngày 13/12/2011, tại quán cà phê của ông Tô Minh Hữu (thôn Nam Phước, Đại Tân) anh Lý bước vào quán gọi cà phê và nửa gói thuốc Con Ngựa (White Horse). Trong lúc anh vừa uống cà phê vừa hút thuốc, điếu thuốc đã phát nổ, khiến anh bị thương ở ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

Cùng ngồi với anh Lý có anh Phan Văn Thủy (trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn) bị thương ở cổ và đùi chân trái do vật lạ văng vào. Anh Lý phải vào trạm xá xã Đại Tân để băng bó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên