Xe Camry “điên cuồng” lạng lách trốn CSGT

Bị CSGT và người dân bức xúc truy đuổi, lái xe đã phi bạt mạng trên nhiều tuyến phố và chỉ dừng lại khi… tông vào CSGT.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h52’ ngày 22/12 tại nút giao thông Khâm Thiên – Lê Duẩn (Hà Nội).

Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội gồm Trung úy Lê Hoàng Minh (tổ trưởng) và Thượng sĩ Nguyễn Hồng Quân đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên, phát hiện xe ôtô Camry màu đen, BKS 38N-1889 đi vào đường cấm theo hướng từ Giải Phóng ra Khâm Thiên.

Trung úy Lê Hoàng Minh đã ra tín hiệu dừng xe điểm tra, nhưng lái xe camry không chấp hành, mà đạp ga, quay đầu xe bỏ chạy, chút nữa thì đâm vào một số người tham gia giao thông trên đường.

Thấy vậy, một số người dân có mặt tại đây đã đuổi theo, “đòi xử” lái xe coi thường pháp luật này.

Chiếc xe Camry tại Công an phường Nguyễn Du

Nhận thấy sự phẫn nộ của người dân quá mức, Thượng sĩ Nguyễn Hồng Quân đã dùng xe mô tô đuổi theo, nhằm ngăn chặn hành vi ngỗ ngược của lái xe và can thiệp nhiều người dân quá khích.

Tuy nhiên, không những dừng lại theo sự truy đuổi của người dân và lực lượng chức năng, lái xe cam ry vẫn rồ ga chạy với vận tốc kinh hoàng, lạng lách, chèn ép người đi đường trên các tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền-Trần Bình Trọng-Trần Nhân Tông, sau đó quay ngược xe theo hướng ngược lại hướng Trần Nhân Tông-Lê Duẩn.

Khi đến đoạn trước cửa khách sạn NikKo, người dân đã chặn được tài xế xe “điên” này, đồng thời Thượng sĩ Quân cũng đã đến trước đầu xe ô tô. Bất ngờ, lái xe “điên” đạp ga tông thẳng vào xe của đồng chí Quân, khiến xe máy của đồng chí Quân đổ ra đường.

Tài xế "xe điên" đang viết tường trình vụ việc tại cơ quan công an

Thấy CSGT ngã ra đường, lái xe tiếp tục đánh lái, rẽ trái bỏ chạy theo hướng Giải Phóng – Đại Cồ Việt. Khi đến 350 Lê Duẩn, quần chúng nhân dân đã chặn giữ được tài xế xe điên này. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Ngay lập tức, lái xe “điên” được đưa về Công an phường Nguyễn Du làm rõ.

Tại đây, lái xe khai nhận là Nguyễn Huy Thắng (SN 1985, ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh”. Thắng cho biết là vừa đưa “sếp” ra Hà Nội họp, do không quen đường, đã đi vào đường cấm. Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, do sợ bị nộp phạt, nên đã rồ ga bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên