Ám ảnh cuộc sống mưu sinh trên bãi rác khổng lồ ở Indonesia

VOV.VN - Bãi rác khổng lồ tại Bantar Gebang, Indonesia là nơi hàng nghìn người đang gửi gắm cuộc sống của mình vào những thứ nhặt nhặt được bốc mùi hôi thối.

Bãi rác thải Bantar Gebang lớn nhất Đông Nam Á nằm cách thủ đô Jakarta trên đảo Java khoảng 19 dặm. Đây là nơi sinh sống của khoảng 3000 gia đình...

... và nhiều đứa trẻ đã được sinh ra ngay tại đây. 

Những hình ảnh về cuộc sống của người dân trên bãi rác Bantar Gebang được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia 36 tuổi người Pháp Alexander Sattler.

Theo nhiếp ảnh gia người Pháp, những người dân nơi đây kiếm sống bằng cách bán lại những gì mà họ nhặt được trên bãi rác. 

Sattler chia sẻ: "Điều kiện sống ở đây thực sự tồi tệ". Trẻ em sống và vui chơi trên bãi rác. Những vết thương do đi chân trần không phải là điều gì đáng ngại ở đây. 

Sattler cho biết, những người lớn tuổi ở bãi chôn lấp rác thải này dường như đã từ bỏ cuộc đời của họ.

Bãi rác đầy ruồi muỗi và ô nhiễm trầm trọng. 

Người đàn ông này đang đi giày. Tuy nhiên, nhiều người khác thường đi chân trần khi ra bãi rác làm việc.

Theo Sattler, bãi rác khổng lồ này tiếp nhận khoảng 9.000 tấn rác thải mỗi ngày. 

Cư dân ở đây thu thập những thức ăn thừa được bỏ đi từ Jakarta. 

Những đứa trẻ ở đây vẫn vui vẻ và vô tư chơi những thứ đồ tìm được. 

Một người dân đã từng sống trên bãi rác đã may mắn được học tại một trường trung học bên ngoài bãi rác. Hiện tại cô ấy đã trở lại để dạy cho những người ở Bantar Gebang cách thoát nghèo. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên