Ấn tượng với xứ sở trời xanh, mây trắng, hoa vàng

VOV.VN - Đường phố, cơ quan, công sở và nhà dân ở Lào bừng sáng với màu vàng rực rỡ của các loài hoa gạo vàng, hoa sứ đại Ấn Độ, hoa vông hay hoa gạo đỏ.

Nói đến Lào, người ta nghĩ ngay đến xứ sở của hoa chăm-pa. Nhưng Lào đâu chỉ có hoa chăm-pa. Nhiều loài hoa khác cũng lẳng lặng góp  mình vào vườn hoa đầy màu sắc bằng vẻ đẹp riêng có của mình làm cho xứ sở này quyến rũ hơn. Càng gần đến Tết cổ truyền Bun Pimay, trời như xanh hơn, bên cạnh hoa Dok khun hay còn gọi là hoa muồng hoàng yến, đường phố, cơ quan, công sở và nhà dân ở Lào bừng sáng hẳn lên với màu vàng rực rỡ của các loài hoa gạo vàng, hoa sứ đại Ấn Độ, hoa vông hay hoa gạo đỏ giữa khung cảnh trời xanh, mây trắng. 

Ngoài hoa gạo có màu đỏ như nhiều nước khác, ở Lào còn có hoa gạo vàng. Hoa nở thành từng chùm, đóa hoa tròn và nhiều cánh, như hoa phù dung, trông xa như những chùm đèn lồng úp .

Hoa sứ đại Ấn Độ được trồng rải rác trong vườn nhà làm cảnh, trồng trên đường phố. Ở Vientiane, mùa này rực rỡ sắc vàng của sứ đại Ấn Độ. Tháng 2, cây bắt đầu rụng lá. Từ những cành cây khẳng khiu, từng chùm hoa bắt đầu nở. Khi nở rộ, mấy trăm cây sứ đã tạo nên một nét vẽ vàng rực của hoa chạy giữa con phố mới mở thật ấn tượng. Khách qua đường, nhiều người đã dừng xe để chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm.

Một loài hoa khác, mới trông chẳng khác gì mai vàng ở Việt Nam lúc nở rộ, được người dân trồng nhiều trong vườn, ngoài ngõ để trang trí. Người Lào gọi là hoa Lô-khe Sa-vẳn, nghĩa là loài hoa thể hiện ước mơ về chốn thiên đường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Tây thơ mộng trong sắc hoa muồng hoàng yến
Hồ Tây thơ mộng trong sắc hoa muồng hoàng yến

VOV.VN - Hoa muồng hoàng yến nở rộ nhuộm vàng con đường ven hồ Tây của Hà Nội, sắc vàng quyến rũ thật sự đã làm say đắm không ít người thưởng hoa.

Hồ Tây thơ mộng trong sắc hoa muồng hoàng yến

Hồ Tây thơ mộng trong sắc hoa muồng hoàng yến

VOV.VN - Hoa muồng hoàng yến nở rộ nhuộm vàng con đường ven hồ Tây của Hà Nội, sắc vàng quyến rũ thật sự đã làm say đắm không ít người thưởng hoa.

Hoa gạo cổ bung sắc tại chùa Hương
Hoa gạo cổ bung sắc tại chùa Hương

Vào thời điểm tháng 3, tháng 4 hàng năm, du khách thập phương về vãn cảnh cũng như dự lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) lại được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cây gạo cổ thụ bung nở.

Hoa gạo cổ bung sắc tại chùa Hương

Hoa gạo cổ bung sắc tại chùa Hương

Vào thời điểm tháng 3, tháng 4 hàng năm, du khách thập phương về vãn cảnh cũng như dự lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) lại được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cây gạo cổ thụ bung nở.

Tháng ba, hoa gạo khoe sắc thắm bên bờ sông Thương
Tháng ba, hoa gạo khoe sắc thắm bên bờ sông Thương

VOV.VN - Cứ mỗi độ tháng 3, cây hoa gạo song sinh bên bờ sông Thương (Thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lại khoe sắc, thu hút đông đảo mọi người tới chụp ảnh…

Tháng ba, hoa gạo khoe sắc thắm bên bờ sông Thương

Tháng ba, hoa gạo khoe sắc thắm bên bờ sông Thương

VOV.VN - Cứ mỗi độ tháng 3, cây hoa gạo song sinh bên bờ sông Thương (Thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lại khoe sắc, thu hút đông đảo mọi người tới chụp ảnh…