“Chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam!”
“Đất nước của các bạn đẹp rạng rỡ. Người dân rất dễ thương và hiếu khách. Nhiều thứ đã thay đổi…”- đó là cảm nhận chung của những người bạn Pháp
Trong hai ngày 30/0 và 1/10, rất đông người Pháp và bà con kiều bào đã tới công viên Floral ở thủ đô Paris để tham dự Lễ hội văn hóa và du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia, sự kiện do Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.
Có những người đến sự kiện để tìm hiểu về 3 quốc gia Đông Dương xa xôi mà họ mới chỉ biết qua sách vở, nhưng cũng có những người đến để tìm lại bầu không khí mà họ từng được sống khi thăm Việt Nam.
![]() |
Chưa từng đặt chân tới Việt Nam, nhưng bà Monique đã biết đến những hình ảnh về đất nước tươi đẹp nằm cách xa Pháp hàng chục ngàn cây số này qua rất nhiều bộ phim, phim tài liệu và tạp chí ở Pháp. Chính vì thế, ngay khi biết thông tin về Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức ở Paris, bà sắp xếp thời gian để tới ngay. Trực tiếp nhìn ngắm những nghệ sỹ Việt Nam, Lào, Campuchia trong những bộ trang phục truyền thống thể hiện các điệu múa; được thưởng thức các món ăn của 3 nước, bà Monique tâm sự rằng: dù tuổi đã cao và phải nỗ lực rất nhiều đối với những hành trình dài, nhưng chắc chắn bà sẽ tới Việt Nam trong một hai năm tới.
Khác với bà Monique, ông Hervé Scollan đã hơn một lần thăm Việt Nam. Lý do ông đến với Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia rất đơn giản: “Tôi đến đây bởi sự kiện này làm tôi nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam của tôi hồi năm ngoái. Tôi đã lấy lại được phần nào những cảm nhận này. Tôi hài lòng vì được sống trong bầu không khí như vậy. Nhớ lại Việt Nam, đó là một quốc gia có phong cảnh tuyệt đẹp và những con người thân thiện, hiếu khách”.
![]() |
Bà Eliane Gavelle có chồng là cựu chiến binh Pháp tham gia chiến tranh Việt Nam. Chồng bà, một người lính yêu hòa bình, luôn kể với bà về những kỷ niệm đẹp hồi ông còn ở Việt Nam. Bận bịu với con cái, việc làm và sau này là chồng bị ốm, mãi gần đây, bà Eliane Gavelle mới có dịp đến Việt Nam. Và tất cả đều khiến bà ngạc nhiên một cách thú vị. Bà Eliane Gavelle đi Việt Nam bằng máy bay của Vietnam Airlines và thấy hài lòng vì dịch vụ. Thủ tục ở sân bay thuận tiện. Bà cũng thấy dịch vụ khách sạn không kém gì nhiều nơi mà bà đã từng đi trên thế giới. Bà Eliane Gavelle nói: “Đất nước của các bạn đẹp rạng rỡ. Người dân rất dễ thương và hiếu khách. Tôi đã ngạc nhiên một cách dễ chịu khi nhận ra rằng cuộc chiến khốc liệt kéo dài mấy chục năm ở Việt Nam giờ đây không còn dấu vết nữa. Tôi có cảm giác rằng tất cả đã được xây dựng lại !”.
![]() |
Đến Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia, cũng có cả những người Pháp còn tỏ ra dè dặt. Ông Michel và bà Marie từng thăm Việt Nam từ năm 1996 là những người như vậy. Phong cảnh ở Việt Nam làm ngất ngây vợ chồng bà, nhưng ông bà phàn nàn vì ở một số điểm du lịch khi đó, có quá ít người nói tiếng Pháp và ít có sự giao lưu giữa ông bà với người dân. Theo ông bà Marie, một chuyến du lịch mỹ mãn phải là kết hợp giữa nhiều yếu tố và bao giờ khách du lịch cũng muốn được sống trong bầu không khí thoải mái, thân thiện giữa con người với con người. Điều này ông bà đã không may mắn có được năm 1996, nhưng 2 ngày đến Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia đã thuyết phục được ông bà rằng nhiều thứ đã thay đổi. Ông bà Michel nhắn nhủ: “Chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam !” ./.


