Cổ vật Ai Cập bị đánh cắp

Cộng đồng quốc tế đang hết sức lo lắng trước tình trạng phá hoại và đánh cắp cổ vật quý tại Ai Cập trong những ngày hỗn loạn do khủng hoảng chính trị.

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova đã phải chính thức kêu gọi các cơ quan chức năng quốc tế cũng như Ai Cập; các nhà sưu tầm, buôn bán đồ cổ hỗ trợ bảo vệ và tìm kiếm các cổ vật quý giá bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Ai Cập ở Cairo và nhiều nơi khác trên khắp đất nước Ai Cập.

Ai Cập nổi tiếng khắp thế giới về các kim tự tháp và kho báu cổ vật quý giá. Khủng hoảng chính trị, các cuộc biểu tình rầm rộ ngoài đường phố đã tạo cơ hội cho những hành động phá hoại, ăn cắp. Bảo tàng Ai Cập - nơi chứa hơn 100.000 cổ vật quý của Ai Cập, nằm gần quảng trường Tahir - trung tâm của các cuộc biểu tình - bị thiệt hại nặng nề nhất. Chuyên gia về cổ vật Terry Garcia cho biết: “Toàn bộ đất nước Ai Cập là kho bảo tàng quý giá của thế giới. Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng đó là kho báu văn hoá lớn nhất của cả nhân loại. Nếu các cổ vật bị đánh cắp và tuồn ra ngoài thị trường buôn bán, thì đó là một tin buồn đối với cả thế giới. Điều này đặt ra nhiệm vụ bảo tồn cho tất cả các cơ quan chức năng, các chuyên gia, các cá nhân có liên quan trên toàn thế giới”.

Chủ tịch Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập Zahi Hawass (tương đương chức Bộ trưởng phụ trách cổ vật của Ai Cập) cho biết, một cuộc kiểm kê các bộ sưu tập cổ của viện bảo tàng nổi tiếng thế giới này cho thấy có 18 cổ vật mất tích, trong đó có 8 cổ vật đặc biệt quý. Ông Zahi Hawass thông báo: “Những kẻ đột nhập đã phá hoại 13 tủ trưng bày và 70 cổ vật trong bảo tàng”.

Trong số những cổ vật bị đánh cắp, có bức tượng vua trẻ Tutankhamun ngồi trên tay một nữ thần, bằng gỗ mạ vàng, bức tượng bằng đá vôi của vua Akhenaten, chiếc đầu bằng sa thạch của một công chúa, 11 bức tượng gỗ nhỏ của Yuya (tể tướng trong vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại). Một số bộ phận khác của một bức tượng mạ vàng của Vua Tutankhamun cũng mất tích. Chủ tịch Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập Zahi Hawass cũng thừa nhận các viện bảo tàng của Ai Cập và những báu vật khảo cổ của Ai Cập không còn an toàn, trái ngược hẳn với tuyên bố của ông trước đó rằng nhà chức trách đã đảm bảo an toàn tại tất cả các địa điểm lịch sử.

Trước tình hình này, UNESCO đã kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tìm lại, khôi phục các cổ vật của Ai Cập bị đánh cắp và phá hoại. Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova khẳng định: “Biện pháp quan trọng cần làm là phải xem xét nguồn gốc các tài sản văn hoá được nhập và xuất khẩu trong cũng như ngoài biên giới Ai Cập, đặc biệt các cổ vật được rao bán trên mạng internet. Kho báu cổ vật là một phần của lịch sử nhân loại và làm nên bản sắc của Ai Cập. Chúng ta không thể cho phép các hành động phá hoại, buôn bán trái phép các cổ vật quý giá đó”.

Cũng theo bà Bokova, UNESCO sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế nw Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Hải quan thế giới (WCO); Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu và phục hồi các tài sản văn hoá (ICCROM) và Hội đồng Thế giới các bảo tàng (ICOM) để bảo vệ các cổ vật quý của Ai Cập. Tổng Giám đốc UNESCO cũng kêu gọi các lực lượng an ninh, nhân viên hải quan, những người buôn bán, sưu tầm cổ vật cùng người dân khắp nơi có ý thức bảo vệ và trao trả lại các cổ vật Ai Cập nếu họ phát hiện được. Việc buôn bán các cổ vật quý của nhân loại đã bị cấm theo quy định của Công ước UNESCO năm 1970 về ngăn chặn và cấm nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển các tài sản văn hoá có giá trị; cũng như Công ước năm 1995 về các tác phẩm văn hoá bị đánh cắp và xuất khẩu trái phép.

Theo những thông tin mới nhất, 3 trong số 8 cổ vật đặc biệt quý bị đánh cắp đã được tìm thấy và đưa trở lại Bảo tàng Ai Cập, trong đó có bức tượng vua trẻ Tutankhamun ngồi trên tay một nữ thần, bằng gỗ mạ vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.