Hà Nội, TPHCM đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên năm 2011

Các vị khách đều bất ngờ khi biết họ là những người đầu tiên xông đất 2 thành phố lớn của Việt Nam

Sáng 1/1, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Lễ đón Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. 

Chuyến bay quốc tế đầu tiên về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi sáng nay là chuyến bay từ Cao Hùng về thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 9h30 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mang số hiệu VN 927, với 160 hành khách đến từ Đài Loan… Và chuyến thứ 2 vào lúc 10 giờ 25 phút là chuyến bay CX 767 từ Hongkong - thành phố Hồ Chí Minh của Hãng Hàng không Cathay Pacific Airlines với 300 hành khách, đến từ Hoa Kỳ, Hongkong, Anh, Pháp, Hà Lan, Bắc Âu.

Tại sân bay, đoàn du khách quốc tế đã nhận những đóa hoa tươi, quà lưu niệm, thiệp chúc Tết, cùng những lời chúc mừng tốt đẹp từ những người bạn Việt Nam trong dịp đón chào năm mới. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện quảng bá về hình ảnh, con người, đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong năm 2011, qua đó, nâng cao hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách quốc tế và kiều bào về thăm đất nước.

Về các giải pháp phát triển ngành Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Năm 2011, ngành Du lịch thành phố sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cả quy mô và chất lượng các sự kiện văn hóa đang diễn ra tại thành phố, đào tạo cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của thành phố. Để quảng bá ra thị trường quốc tế, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện với sự chỉ đạo cũng sát xao hơn”. (PV)

Gần 300 hành khách quốc tế, Việt kiều đầu tiên về đến Hà Nội sáng 1/1/2011

** Cũng trong sáng nay, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu VN 544 chở theo 285 hành khách từ Frankfurt (Đức) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Các hành khách trên chuyến bay trở thành những người đầu tiên “xông đất” Thủ đô Hà Nội.

Bước ra khỏi cửa máy bay đầu tiên là ông Hans Peter Ebuer người Australia, một vị khách du lịch lần đầu tiên đến Việt Nam. Ông Hans Peter Ebuer và những người đi cùng chuyến bay đều bày tỏ niềm vui khi biết họ là những hành khách đầu tiên đến Hà Nội năm 2011.

Ông Hans Peter Ebuer chia sẻ: “Tôi vừa đặt chân đến Việt Nam nhưng tôi đã tìm hiểu về lịch sử và đất nước các bạn. Ngay lúc này, tôi nhận thấy Hà Nội khác xa những gì tôi tưởng tượng: nhà ga hiện đại, người dân rất thân thiện. Sau chuyến đi này, hy vọng tôi sẽ được trải nghiệm thêm nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam”.

Trên chuyến bay từ Frankfurt về Hà Nội sáng nay có rất nhiều Việt kiều từ Đức về nước đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ông Trần Phê bày tỏ mong muốn, Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển và mong tình hình giao thông, môi trường của thành phố trong những năm tới sẽ được cải thiện: giảm bớt ách tắc, mọi người dân tự giác chấp hành nghiêm chỉnh vấn đề vệ sinh môi trường để thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp.

Phía ngoài khu vực nhà chờ, rất đông người thân của các hành khách đứng đợi, rất nhiều người mang theo những bó hoa tươi thắm, những cuộc đoàn tụ đầu năm tại sân bay Quốc tế Nội Bài sáng nay tràn ngập niềm vui và tiếng cười./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.