Một lần thăm Israel
Khi tới Israel và nhìn thấy những cánh rừng xanh tốt hai bên đường, bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng hơn 90% diện tích rừng ở Israel là do bàn tay con người tạo nên.
Tháng Năm vừa qua, tôi có dịp được tham dự Hội nghị báo chí tiếng Nga quốc tế lần thứ 12 do Hiệp hội báo chí tiếng Nga quốc tế và Ban tổ chức quốc gia của Israel phối hợp tổ chức. Tham dự Hội nghị là lãnh đạo các cơ quan báo chí phát hành bằng tiếng Nga của hơn 50 nước trên thế giới.
(Không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị lần này được tổ chức tại Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại Lễ khai mạc. Cộng đồng người Nga ở đây khá lớn. Thật bất ngờ khi được biết rằng ở đất nước 7 triệu dân này cứ khoảng 5 người Israel thì có 1 người nói tiếng Nga, trong đó có cả Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Avigdor Liberman, Bộ trưởng Thông tin và Kiều bào Yuli Edelstein, Bộ trưởng Du lịch Stas Misezhnikov… Tại Israel, người ta có thể dùng tiếng Nga để giao tiếp thoải mái trên phố, trong cửa hàng, khách sạn…)
Theo chương trình hoạt động của Hội nghị, chúng tôi đã tới thăm Khu tưởng niệm quốc gia về thảm họa diệt chủng và chủ nghĩa anh hùng (Yad Vashem). Tại đây có một qui định chung là không được quay phim, chụp ảnh. Khu tưởng niệm được xây dựng năm 1953 để đời đời ghi nhớ về 6 triệu người Do Thái đã bị giết hại trong Thế chiến thứ II và để bày tỏ lòng kính trọng những người đã chiến đấu chống tại chủ nghĩa Quốc xã, các dân tộc trên thế giới đã hy sinh mạng sống của mình để cứu người Do Thái trong thời kỳ thảm họa. Nơi đây có Tổ hợp bảo tàng, gian tưởng niệm, thung lũng các bộ tộc Do Thái và khu tưởng niệm các nạn nhân là trẻ em (hơn 1 triệu trẻ em Do Thái đã chết trong thời kỳ thảm họa). Thật khó có thể kìm lòng khi xem những đoạn phim quay lại cảnh những em bé Do Thái gầy gò, đói khát ngồi khóc tuyệt vọng bên người mẹ đã chết từ lúc nào trên vỉa hè, phiêhay nghe lại lời kể của những nạn nhân sống sót từ hố chôn người tập thể.
![]() |
|
Lễ tưởng niệm những người đã chết trong thời kỳ thảm họa |
Khu bảo tàng trình bày rất công phu và trang trọng. Toàn bộ gian phòng cuối hình tròn dành để lưu các cuốn sổ dày ghi tên tất cả các nạn nhân, vẫn còn những ô trống, vẫn còn những tên tuổi chưa được tìm thấy…
Chúng tôi đã cùng tham dự lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở Latrun. Lễ kỷ niệm có sự tham gia của tất cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Israel từ Tổng thống Shimon Peres, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đến các bộ trưởng Israel và hơn 10.000 người dân Israel đến từ nhiều vùng của đất nước.
Những ngày ở Tel-Aviv hay các chuyến đi thăm Jerusalem và Nazareth, tôi có dịp hiểu biết phần nào về Israel, đất nước nằm ở rìa phía Đông của Địa Trung Hải này.
![]() |
|
Thành phố Tel-Aviv |
Khi nhìn vào các ngôi nhà của Tel-Aviv cũng như ở các thành phố trên đường chúng tôi đã đi qua, có thể nhận thấy một lối kiến trúc khá đơn giản dù đó là những khu nhà cũ hay hiện đại. Đường xá sạch đẹp. Đặc biệt là nhà ở Israel thường xây bằng một loại đá trắng điển hình, không sơn hay quét vôi và vì thế chúng có màu trắng hay vàng nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Những khu phố cổ ở Israel thường có lối kiến trúc giống nhau. Chúng thường nằm dọc trên các triền đồi và các ngôi nhà chỉ khoảng 2 đến 3 tầng.
Do mật độ dân số không đông (ở Tel-Aviv và Jerusalem chỉ có trung bình khoảng 700.000), nên tuy có hơi đông xe cộ vào giờ đi làm ở những trục đường chính vào thành phố, thì vẫn còn xa với cảnh tắc đường kẹt xe ở Hà Nội. Người dân Israel cũng dùng xe đạp, xe máy và ô tô.
|
|
![]() |
|
Tel-Aviv có một âu thuyền với vài trăm thuyền thể thao và du lịch cá nhân |
Israel đã thực sự làm nên cuộc cách mạng trong nông nghiệp trên cơ sở nguồn nước khan hiếm, đất đai cằn cỗi và lực lượng lao động hạn chế. Israel là một trong những nước đứng đầu thế giới về sản xuất sữa. Trung bình một con bò sữa của Israel cho tới 12.000 lít sữa/năm.
Khi tới Israel và nhìn thấy những cánh rừng xanh tốt hai bên đường, bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng hơn 90% diện tích rừng ở Israel là do bàn tay con người tạo nên. Đất đai ở đây trông rất khô cằn, trắng lên dưới ánh mặt trời vì thiếu nước và thiếu mưa. Nhiều nơi người ta đã phải trồng cây giống trong những ống nhựa đặc biệt và sau khoảng 3 năm thì ống sẽ tự phân hủy, cây thì có thể thích nghi dần với môi trường.
Bằng áp dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học trong tưới tiêu và tạo giống cây trồng, cùng với sức lao động cần cù, người dân Israel đã biến những vùng đất vốn chỉ là sa mạc, đầm lầy, sỏi đá không người ở thành những vườn cam, chanh, nho, táo, lê và oliu… chạy dài tít tắp.
Nền nông nghiệp Isreal không những chỉ cung cấp cho tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu nhiều loại hoa quả. Với công nghệ xử lý những vùng đất bị nhiễm mặn tài tình, hoa quả nơi đây thậm chí có phần đậm đà hơn được trồng ở nơi khác. Đúng thật là “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”!.
![]() |
|
Israel có thế mạnh về xuất khẩu hoa quả |
Israel hiện là một trong những nước đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tích cực cho việc thiết kế ô tô điện không thải ra khí CO2 và thiết lập hệ thống hạ tầng phù hợp cho việc bán rộng rãi loại xe này. Israel còn là quốc gia có tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời tại nhà trên đầu người cao nhất thế giới. Các công ty của Israel cũng đang thiết kế các nhà máy năng lượng mặt trời công suất lớn trên toàn cầu.
![]() |
|
Hệ thống pin mặt trời tại khách sạn Hilton Tel-Aviv |
Đất nước Israel như một bảo tàng của các đền thờ, các thánh địa… được quan tâm gìn giữ và là điểm đến của rất nhiều người hành hương.
![]() |
|
Nhà thờ ở Nazareth |
![]() |
|
Tại nơi Chúa Jesus chịu Giăng làm phép Bap-tem dưới sông Jordan |
![]() |
|
Sông Jordan, nơi nhiều người vẫn đến làm lễ rửa tội. Khi xuống nước phải sử dụng một loại áo riêng màu trắng rộng và dài tới cổ chân. |
Trong nhà thờ mộ Chúa ở Jerusalem có một phiến đá được cho là nơi đặt thi hài của Chúa trước khi khâm liệm. Nhiều người tháo dây chuyền có mặt thánh giá của mình đặt lên phiến đá và cầu nguyện với một lòng thành kính. Mấy người bạn đồng nghiệp của tôi là người gốc Nga ở các nước châu Âu, ai cũng mang bằng được một bó nến vào trong Nhà thờ, quẹt vào chân đèn để rồi mang về làm quà cho người thân.
![]() |
|
Bên trong Nhà thờ mộ Chúa Jesus ở Jerusalem |
Tại đây và các nhà thờ khác có thể gặp rất nhiều khách du lịch Nga. Israel là trung tâm quan trọng đối với người hành hương đến từ Nga. Đặc biệt từ năm 2009 sau khi Israel thực hiện chế độ miễn thị thực cho du khách Nga thì số lượng khách du lịch đến từ Nga lại càng tăng cao. Hiện Nga đứng thứ hai sau Mỹ về số lượng khách du lịch tới Israel.
Những người Nga đầu tiên tới hành hương ở vùng đất Thánh này là vào thế kỷ thứ 12. Ở Israel có một số nhà thờ và 3 tu viện thuộc đạo Chính thống của Nga. Một trong những nhà thờ chính và được tôn kính nhất trong số đó là Nhà thờ Thánh Maria Magdalina nằm trên sườn Đồi Oliu, nơi chúa Jesus ở đêm cuối cùng trước khi bị bắt. Tòa nhà lớn của Nhà thờ do Sa hoàng Alexander Đệ tam và các anh em của mình xây dựng để tưởng nhớ người mẹ của họ là Nữ hoàng Maria Alexandrovna. Nhà thờ được xây theo phong cách kiến trúc “Moscow” với các mái vòm dát vàng.
![]() |
|
Bức tường phía Tây nổi tiếng lúc nào cũng đông người tới thăm và cầu nguyện |
Đây là bức tường còn lại của Ngôi đền thứ hai đã bị phá hủy. (Ngôi đền đầu tiên do vua Solomon xây dựng vào khoảng thế kỷ 10 trước Công nguyên (TCN), là trung tâm phụng thờ của Do Thái giáo cổ. Ngôi đền thứ nhất này bị phá hủy bởi những người Babylon vào năm 586 TCN, và được xây dựng lại (là ngôi đền thứ hai) bảy mươi năm sau tức 515 TCN. Ngôi đền thứ hai lại bị người La Mã phá hủy khoảng năm 70 SCN.) Người dân tới đây để bày tỏ sự tiếc nuối ngôi đền thiêng liêng xưa và vì thế bức tường còn được gọi là Bức tường Than khóc. Ngày nay người ta vẫn đến đây cầu nguyện và tiếp tục ghi nhũng điều ước của mình lên mảnh giấy nhỏ để rồi gài lên các khe tường với mong muốn ước nguyện sẽ trở thành hiện thực…
Israel còn nổi tiếng với các khu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh như Hồ Kineret ở độ sâu 200 mét dưới mực nước biển, Biển Chết với lượng muối và khoáng chất rất cao, Biển Đỏ và nhiều địa danh khác nữa….
![]() |
|
Chụp ảnh cưới ở Jaffa (Tel-Aviv) |
![]() |
|
…và ở Jerusalem. Các cô gái Israel có vẻ đẹp rất quyến rũ |













