Xuân về leo núi Langbian
Langbian hùng vĩ đã được nhiều người biết đến với sự đa dạng về sinh học. Đặc biệt, với các sản phẩm du lịch đặc thù như leo núi, cắm trại và nghiên cứu về sinh thái, văn hóa dân tộc bản địa…, Langbian đã trở thành một điểm du lịch lý tưởng.
Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km về hướng Bắc, núi Langbian thuộc địa phận thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) không chỉ được biết đến bởi cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ ở độ cao lên đến 2.169m, mà ngọn núi này còn gắn với một huyền thoại tình yêu lứa đôi của người dân tộc bản xứ, một mối tình thủy chung cảm động lòng người. Chính vì thế, nơi đây đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách tìm đến thưởng lãm, chinh phục đỉnh cao Langbian, nhất là trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
![]() |
Chuyện xưa kể rằng, có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, chàng K'lang và nàng Hơ Bian. Do lời nguyền thù hằn của hai bộ tộc, hai người không thể đến được với nhau nên họ quyết định tìm đến cái chết cho trọn tình. Mộ hai người trở thành hai đỉnh núi sừng sững bên nhau và dân làng ghép tên đôi tình nhân thành tên dãy núi này là Langbian.
10 năm trước, Khu du lịch Langbian được thành lập và chính thức đi vào hoạt động khai thác để phục vụ du khách. Từ lúc còn hoang sơ, đến nay, ngọn núi Langbian hùng vĩ đã được nhiều người biết đến với sự đa dạng về sinh học, các loại thảo dược, thảo mộc phong phú. Đặc biệt, với các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc thù như leo núi, cắm trại và nghiên cứu về sinh thái, văn hóa dân tộc bản địa…, Langbian đã trở thành một điểm du lịch lý tưởng cho mọi du khách trong và ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Kim Giang, Phó Giám đốc Khu du lịch Langbian, cho biết: “Trong công tác đầu tư xây dựng để mở rộng thêm các dịch vụ, chúng tôi chú trọng đến việc tôn tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường; Cố gắng giữ lại nét hoang sơ và hùng vĩ của ngọn núi này. Khi du khách đến với khu du lịch Langbian có thể tham gia các dịch vụ: leo núi chinh phục đỉnh Langbian, sau đó đến đồi Dankia ngắm cảnh, rồi quay về thung lũng trăm năm để ăn uống nghỉ ngơi và tham gia sinh hoạt văn nghệ cồng chiêng”.
Hòa mình vào đoàn du khách leo núi để chinh phục đỉnh cao Langbian huyền thoại, đoàn chúng tôi len lỏi giữa rừng thông bạt ngàn, vượt qua các thảm thực vật luôn thay đổi theo từng độ cao, cùng với tiếng chim hót líu lo, âm thanh vó ngựa lộc cộc đâu đó trên những sườn đồi đã tạo nên một cảm giác yên bình, quay về với thiên nhiên hoang sơ, quên hết mọi lo toan của cuộc sống thường ngày tất bật.
Càng lên cao càng có được cảm giác bồng bềnh trong khói sương huyền ảo, cảm xúc thật sự dâng trào cao độ khi đã đặt chân trên đỉnh cao nguyên Lâm Viên. Từ đây, có thể phóng tầm nhìn thỏa thích mọi hướng mà không bị che khuất, tưởng chừng như đang đứng ở một ốc đảo nằm giữa biển khơi mênh mông, xanh ngát của đại ngàn. Chị Ngô Thị Khánh Hà, du khách đến từ thành phố Nha Trang cho biết cảm giác thật hãnh diện khi chinh phục được đỉnh cao 2.169m này. Đây là lần thứ hai chị Hà đến khu du lịch Langbian. Trên đường chinh phục đỉnh núi này, dù rất mệt, nhưng khi lên đến nơi rồi, nhìn xung quanh thấy cảm giác trong lòng thật thoải mái. Từ đây có thể nhìn xuống dưới, nhìn thấy thành phố Đà Lạt”.

Cách đỉnh Langbian 4 km về hướng Tây là ngọn đồi Dankia với độ cao 1.950m, đã được cải tạo thành một điểm dừng chân khá lý tưởng. Tại đây có nhà hàng rộng 200 mét vuông phục vụ các món ăn đặc sản của địa phương. Đây còn là địa điểm thích hợp để cắm trại qua đêm, có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt lung linh huyền ảo trong ánh đèn đêm. Ngoài ra, khu du lịch Langbian còn có bãi Mimosa chuyên phục vụ biểu diễn cồng chiêng của người dân tộc thiểu số K’Ho; Thung lũng Trăm Năm là một khu nghỉ dưỡng được trang bị đầy đủ các dịch vụ phòng nghỉ, sân tennis, sân lửa trại, karaoke… Khu du lịch còn trang bị 26 xe chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đi lại thưởng lãm cho du khách có nhu cầu.
Năm qua, khu du lịch Langbian đã đón trên 300.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tăng 1/3 lượt khách so với năm 2008. Bà Nguyễn Thị Kim Giang, Phó Giám đốc Khu du lịch Langbian cho rằng, số lượng khách chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của khu du lịch, nhưng không phải vì thế mà đơn vị sẽ chú trọng đầu tư vào hạ tầng cơ sở để thu hút du khách.
Bà Giang cho rằng, “việc khai thác đầu tư ở khu du lịch Langbian còn hạn chế nhưng du khách đến Langbian là bởi họ thích cái hoang sơ của rừng núi. Nếu đầu tư nhiều, xây dựng nhiều thì du khách sẽ không còn thích Langbian nữa. Khách du lịch rất thích thú với dịch vụ leo núi chinh phục đỉnh, nghiên cứu sinh thái và dịch vụ dù lượn. Định hướng của chúng tôi là sẽ đẩy mạnh dịch vụ leo núi chinh phục đỉnh 2.169m; liên kết với Câu lạc bộ Hàng không để mở thêm một số dịch vụ mới như mở lớp huấn luyện dù lượn bay, leo vách đá bằng dây”./.
