Ấn tượng Nga

Không phải Đức, Tây Ban Nha, Italia hay Hà Lan, đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất sau 8 trận đấu đầu tiên của kỳ Euro lần này chính là đội bóng xứ Bạch Dương, ĐT Nga.

Dù trên băng ghế chỉ đạo không còn “phù thủy” người Hà Lan Guus Hiddink, nhưng các cầu thủ Nga vẫn biết cách lấy lòng người hâm mộ bởi lối chơi đẹp và kỹ thuật. Có thể khẳng định sau khi cả 16 đội đều đã ra sân, không có một đội nào sở hữu kỹ thuật đồng đều như các cầu thủ Nga. Những Arshavin, Dzagoev hay thậm chí cả Pavlyuchenko đều biết cách làm xiếc với trái bóng. Giờ đây có lẽ “Brazil của châu Âu” không còn là Bồ Đào Nha nữa mà nên chuyển biệt danh này cho các cầu thủ Nga.

Các cầu thủ Nga đang trình diễn một lối chơi cuốn hút (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ về kỹ thuật, về chiến thuật “Gấu đỏ” cũng thể hiện được một lối chơi sắc nét và có bản sắc. Không quá tốc độ nhưng khi cần, những cầu thủ lên cánh như Zirkov sẵn sàng cho đối phương hít khói. Những bước chạy thần tốc ở cự ly ngắn đã giúp các cầu thủ Nga phá nát hàng phòng ngự CH Czech.

Vẫn lối chơi nhỏ của người Nga cộng thêm dấu ấn của lối đá tấn công Hà Lan mà HLV Hiddink đặt nền móng và HLV Advocaat kế thừa, phát triển, ĐT Nga đã có một lối chơi phù hợp. Lối chơi bóng ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt đã giúp các cầu thủ Nga dễ dàng kiểm soát được tình hình. Không quá nhanh ở khu vực giữa sân nhưng mỗi khi trái bóng còn cách cầu môn đối phương khoảng 30m thì đó lại là một đường chuyền hoặc một cú qua người chớp nhoáng. Bàn thắng thứ hai trong trận gặp CH Czech của Roman Shirokov chính là minh chứng cho lối chơi đó.

“Messi nước Nga”

Dù mới bước sang tuổi 21, nhưng Alan Dzagoev đã có gần 140 trận đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Krylia Sovetov và CSKA Moscow, 23 lần được khoác áo ĐTQG. Và với “cú đúp” trong trận đấu với CH Czech, Dzagoev đã ghi được tới 9 bàn thắng cho đội tuyển xứ Bạch Dương, một con số đáng mơ ước đối với một cầu thủ chưa thực sự trưởng thành về tuổi đời. 

Dzagoev đang là linh hồn trên hàng công ĐT Nga (Ảnh: Getty Images).

Ở kỳ Euro trước, ĐT Nga lọt vào tới tận bán kết với sự tỏa sáng của Arshavin. 4 năm sau, sức mạnh của ĐT Nga còn được tăng lên gấp bội khi cái tên Dzagoev xuất hiện. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho anh biệt danh “Messi nước Nga”. Nhỏ con và  kỹ thuật hoàn hảo, cầu thủ đang chơi cho CSKA Moscow này được bình chọn là người xuất sắc nhất trận Nga - Czech khi tự mình hai lần lập công.

Dazgoev đã làm lu mờ những đàn anh như Arshavin, Kerzhakov… bằng phong thái tự tin, khả năng rê dắt tuyệt vời cùng với những pha di chuyển không bóng hết sức thông minh. ở ĐT Nga, khi Ashavin là đội trưởng và là người cầm trịch, Dzagoev chỉ là nền cho số 10 khi phải dạt cánh. Nhưng vị trí sở trường của cầu thủ 21 tuổi này lại là hộ công. Và chắc chắn anh xứng đáng nhận được những lời có cánh cho màn trình diễn tại Euro lần này. Đá cánh đã vậy, liệu khi được xếp đá sở trường, cầu thủ này sẽ thể hiện đến mức nào.

Có lẽ còn quá sớm để nói về thành công của ĐT Nga ở giải đấu năm nay nhưng với màn trình diễn ấn tượng như vậy, vị trí đầu bảng A không nằm quá tầm tay với của “những chú gấu Nga”. Tuy nhiên ĐT Nga lại không phải là một đội bóng có phong độ ổn định, việc vào tới bán kết Euro 2008 để rồi bị loại ngay ở vòng loại World Cup 2010 chính là bài học rõ nét nhất về phong độ phập phù của đội tuyển này. Hy vọng sau 2 năm, những cầu thủ Nga sẽ thêm trưởng thành để ca khúc ca quen thuộc của nước Nga vĩ đại sẽ còn được cất lên thêm nhiều lần ở kỳ Euro này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên