Casillas mơ được như Buffon

Thủ thành của Tây Ban Nha đã dành những lời khen ngợi cho người đồng nghiệp của mình ở đội tuyển Italia đồng thời tiết lộ rằng anh rất háo hức được đối đầu với người đội trưởng bên kia chiến tuyến.

Họ sẽ là đối thủ của nhau trong trận chung kết Euro 2012. (Ảnh: Getty images)

Mặc dù cả Casillas và Buffon đều được đánh giá là một trong số ít các thủ môn xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại nhưng thủ thành Casillas vẫn cho rằng anh vẫn còn đứng dưới người đồng nghiệp của mình một bậc.

"Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh ấy" - đội trưởng của La Roja thừa nhận - "Anh ấy là một thủ môn đặc biệt, ở độ tuổi 34 anh ấy vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất. Anh ấy là tấm gương cho những thủ môn trẻ, chúng tôi muốn được giống như anh ấy. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt và mỗi lần gặp nhau là một điều tuyệt vời với chúng tôi".

Thủ thành của Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng Azzurri là một đối thủ vô cùng nguy hiểm ở Kiev sau những gì đội bóng này đã thể hiện trong chiến thắng 2-1 trước ĐT Đức ở bán kết.

"Gặp đối thủ nào không quan trọng với chúng tôi, Đức hay Ý đều rất xuất sắc. Mỗi đội bóng của một phong cách riêng và một triết lý bóng đá riêng" - anh nói tiếp - "Ý là một đối thủ rất nguy hiểm và họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Casillas sau đó đã giải thích việc tại sao Tây Ban Nha không nhận được nhiều sự kỳ vọng giống như ở Euro 2008 và World Cup 2010.

"Chúng tôi đã đạt được những thành công trong quá khứ và hy vọng sẽ kéo dài được nó. Nhưng mọi thứ đều là một chu kỳ, một đội mạnh khác sẽ đến và thống trị phần còn lại" - anh tiếp tục - "Các đội bóng khác luôn muốn đánh bại chúng tôi và họ luôn luôn nói về chúng tôi. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã vào đến trận chung kết và chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu của mình. Chúng tôi đang ở kỷ nguyên tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên