Cesare Prandelli lạc quan sau thất bại

HLV của Azzurri không hề ca thán các học trò, ông biểu dương tinh thần đồng đội và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bóng đá Italia.

HLV Prandelli tại buổi họp báo sau trận chung kết (Ảnh: Getty Images).

"Hối tiếc duy nhất của chúng tôi là chúng tôi đã rất mệt mỏi. Chúng tôi đã phải gặp một đối thủ rất lớn, các nhà vô địch thế giới. Hoàn cảnh càng khó khăn thêm khi Thiago Motta buộc phải rời sân, chúng tôi chẳng còn lại gì . Khi chúng tôi tấn công, chúng tôi phải vận lộn với nhân sự.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có giải đấu tuyệt vời và tiếc thay là chúng tôi không có thêm ngày nghỉ trước trận đấu này. Italia đã đấu đầu với Tây Ban nha ở vòng bảng và tôi nghĩ chúng tôi có thể hiểu được họ.

Với một đội bóng như Tây Ban Nha, bạn phải có sự chuẩn bị tốt nhất, không được đi bóng và hãy chơi rất đơn giản, chúng tôi đã làm điều đó nhưng không thể thành công. Họ đã tạo nên lịch sử và xứng đáng với điều đó.

Chúng tôi đã có những khó khăn ở một số trận đấu, các cầu thủ của tôi phải đấu tranh với thể lực của chính mình. Italia đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Chúng tôi cũng thể hiện cho mọi người thấy mình có thể chơi bóng đá tấn công.

Bạn không bao giờ có thể hạnh phúc sau khi thất bại, bạn luôn muốn giành chiến thắng. Nhưng còn các trận đấu ở phía trước để tiếp tục chỉ ra rằng chúng tôi sẽ chơi tốt như thế nào. Khi chúng tôi bay qua Kiev và nhìn thấy ánh sáng của SVĐ Olympic tôi sẽ cố để không phải thất vọng, nhưng tôi thật sự tự hào khi rời khỏi nơi này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên