Người hùng Balotelli: Đây là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi

Cầu thủ của Man City đã có cú đúp trong trận bán kết và tràn đầy cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới nhưng anh lại tỏ ra không mấy mặn mà và chỉ quan tâm tới chức vô địch Euro.

Balotelli đang có nhiều cơ hội để trở thành vua phá lưới Euro 2012 (Ảnh: Goal.com)

Tiền đạo 21 tuổi này đã lập 1 cú đúp trong vòng 36 phút để giúp Italia đi vào trận chung kết, nơi đó họ sẽ gặp lại Tây Ban Nha. Phấn khích sau khi lập công lớn, Mario bày tỏ: “Đây là trận đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi nhưng tôi hy vọng trong trận chung kết tới tôi sẽ thi đấu tốt hơn. Tôi dành tặng những điều này cho mẹ tôi”.

“Tôi rất hạnh phúc, tôi muốn ghi bàn để tặng mẹ trong trận chung kết, cha tôi cũng sẽ ở đó chắc chắn họ sẽ rất sung sướng”.

Nhận xét về đối thủ sắp tới, Balotelli khẳng định anh và các đồng đội không sợ nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Trong trận đấu đầu tiên của Italia tại VCK Euro này,  Azzurri đã hòa 1 – 1 với Tây Ban Nha.

“Chúng tôi không sợ hãi trước Tây Ban Nha, chúng tôi biết họ chơi như nào và cũng biết mình có thể đánh bại họ. Chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi vì họ sẽ có cầm bóng và chuyền rất nhiều nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”.

Khi được hỏi về khả năng Balotelli có thể giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu này, anh đã có 3 bàn thắng cùng với Gomez, Mandzukic, Dzagoev và Ronaldo, tuy nhiên 4 người kia đều không thể nâng cao thành tích của mình được nữa, tiền đạo của Man City lại không tỏ ra mặn mà với danh hiệu đó.

“Vua phá lưới của giải đấu? Tôi không quan tâm lắm, những gì tôi muốn chỉ là giành chiến thắng trong trận chung kết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên