4.000 khán giả gọi tên Phùng Khánh Linh, nữ ca sĩ nói không còn cô đơn
VOV.VN - Tối 8/8, Phùng Khánh Linh đưa Giữa một vạn tour đến Hà Nội, nhìn lại hành trình 9 năm theo đuổi âm nhạc với những lần thất bại, hoài nghi và cô đơn. Trước 4.000 khán giả, nữ ca sĩ nói giấc mơ được hát giữa một vạn người của mình đã thành hiện thực.
Tối 8/8, Phùng Khánh Linh đưa Giữa một vạn tour đến Hà Nội, nơi cô từng trải qua những năm tháng loay hoay với âm nhạc, nhiều lần hoài nghi về con đường đã lựa chọn. Trước 4.000 khán giả, nữ ca sĩ nhìn lại hành trình từ những ngày cô đơn, thất bại đến thời điểm được hàng nghìn người hát theo những sáng tác của mình.
Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dù 19h30 mới bắt đầu, từ khoảng 18h30, khán phòng 4.000 chỗ đã gần kín. Phần đông người xem là khán giả trẻ, nhiều người gắn bó với âm nhạc của Phùng Khánh Linh từ album đầu tiên. Không MC, không khách mời, Phùng Khánh Linh tự dẫn dắt hơn hai giờ biểu diễn với 25 ca khúc. Trong đó, 24 bài do cô sáng tác, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hải Âu chấp bút và đạo diễn Chung Chí Công tham gia viết lời.
Concert mở màn trong không gian tối, Phùng Khánh Linh xuất hiện với mái tóc trắng dài, trang phục lông vũ và ngồi trên một chú thiên nga đen. Grief is the price you pay for love mở đầu chương trình, sau đó là Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người. Phần dàn dựng kết hợp âm nhạc, ánh sáng, thời trang, diễn xuất và ballet. Để chuẩn bị cho tiết mục, Phùng Khánh Linh dành thời gian tập ballet, trong đó có việc đứng trên giày mũi cứng. Các động tác ballet trở thành một phần của cách kể câu chuyện về tình yêu và những tổn thương trong chương đầu của concert.
Sang phần tiếp theo, nữ ca sĩ giới thiệu sáng tác mới Hoàng hôn lặng thinh, thuộc phiên bản mở rộng của album Giữa một vạn người, rồi thể hiện Mùa hè 1994, Đằng sau sân khấu, Năm ngoái giờ này, Em tạm đi vắng khi anh thức giấc, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh, Trên ô cửa máy bay... Khi Hôm nay tôi buồn vang lên, khoảng 4.000 khán giả đồng loạt bật đèn flash và hát cùng nữ ca sĩ. Một trong những phần được Phùng Khánh Linh dành nhiều thời gian chia sẻ là câu chuyện phía sau Đằng sau sân khấu. Cô nhớ lại lá thư viết cho mẹ cách đây 9 năm, khi quyết định đến một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ âm nhạc.
Sau đó là những lần sản phẩm không được đón nhận và những giai đoạn cô hoài nghi về chính mình. Bản demo Đằng sau sân khấu được viết trong một trong những thời điểm cô đơn, chênh vênh. “Đã có lúc Linh tự hỏi bản thân sao mình cố gắng hoài mà vẫn chưa đủ. Đến khi tập ca khúc này, Linh lại nhớ đến câu nói bất kỳ người nào thành công đều có hàng trăm, hàng nghìn thất bại. Hãy cố gắng theo thời gian mình sẽ được đền đáp... Mỗi lần nghe lại Đằng sau sân khấu, tôi vẫn thầm cảm ơn Phùng Khánh Linh của ngày xưa, đã có niềm tin rất lớn rằng, một ngày nào đó sẽ có thể đứng trước hàng vạn khán giả và hát lên những ca khúc của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Nhìn lại quãng đường đã qua, Phùng Khánh Linh cảm ơn bản thân vì không bỏ cuộc trong những thời điểm tuyệt vọng. Cô cũng thừa nhận từng có lúc cái tôi quá cao và có những sản phẩm không thành công. Từ trải nghiệm của mình, nữ ca sĩ cho rằng thất bại không thể đeo bám một người mãi mãi. Đứng trước hàng nghìn người đang hát theo những ca khúc từng được viết trong cô đơn, Phùng Khánh Linh nói: “Linh thấy mình không còn cô đơn nữa”.
Cuối phần hai, cô dành Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác cho khán giả Hà Nội. Trước concert, nữ ca sĩ mới giới thiệu một đoạn demo, còn tại đêm diễn, ca khúc lần đầu được thể hiện trọn vẹn.
Phần ba tiếp tục với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Tâm sự với đêm một mình, Blóck... Trong nhiều sáng tác, Phùng Khánh Linh khai thác cảm giác cô đơn, những hoài nghi về khả năng thành công cũng như các trăn trở trong tình yêu và cuộc sống. Không khí dần chuyển sang tươi sáng ở phần cuối với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cảm ơn người đã thức cùng tôi, do nhạc sĩ Phạm Hải Âu chấp bút và đạo diễn Chung Chí Công tham gia viết lời, khép lại hành trình đi từ tổn thương đến chấp nhận và niềm vui.
Concert hạn chế sử dụng màn hình LED, tập trung vào sân khấu mang phong cách gothic, các mảng sáng tối tương phản và vũ đạo gắn với nội dung từng bài hát. Khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn nán lại và đồng thanh gọi tên Phùng Khánh Linh. Nữ ca sĩ cảm ơn ê-kíp và nói với khán giả: “Mình chẳng thấy cô đơn nữa vì mình có nhau rồi”, “Ước mơ hát giữa một vạn người của Linh đã thành hiện thực“.
Giữa một vạn tour còn một đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 9/8.