Bùi Công Nam một mình chăm 5 đứa trẻ, lúng túng khi làm “bố tập sự”

VOV.VN - Trong tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam lần đầu làm “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ. Dù có lúc lúng túng, nam ca sĩ vẫn chú ý từ chuyện ăn uống, chào hỏi đến những nhu cầu nhỏ của các bé.

Lần đầu đảm nhận vai trò “bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam được giao nhiệm vụ một mình chăm sóc 5 đứa trẻ. Dù có những lúc lúng túng, nam ca sĩ vẫn cho thấy sự để tâm đến từng nhu cầu nhỏ của các bé, từ chuyện ăn sáng, chào hỏi người lớn đến cách xoay xở với số tiền được giao.

Trong tập 4, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và nhận nhiệm vụ chăm sóc 5 đứa trẻ là con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.

Lần đầu cùng lúc chăm nhiều trẻ nhỏ, Bùi Công Nam dành thời gian làm quen với từng bé, hỏi tên, tuổi, tên ở nhà. Nam ca sĩ cũng có chút bất ngờ khi bị các bé gọi là “bác”.

Trong số 5 đứa trẻ, Ốc là cô bé duy nhất. Khi nhận thấy Ốc khá buồn và rụt rè, Bùi Công Nam chủ động hỏi: “Sao nãy giờ con buồn vậy con?”, sau đó tiếp tục hỏi cô bé đã ăn sáng hay chưa.

Qua trò chuyện, anh phát hiện các bé đều chưa ăn sáng, có bé mới chỉ ăn một vài chiếc kẹo. Khi Đậu nói mình đã ăn kẹo, Bùi Công Nam giải thích: “Hai cái kẹo thôi là chưa gọi là ăn sáng, cái đó gọi là ăn vặt nha”.

Nam ca sĩ sau đó đưa cả nhóm đi ăn, đồng thời nhắc các bé khi gặp người lớn ngoài đường phải chào hỏi.

Thử thách thực sự đến khi Bùi Công Nam phải tính toán bữa sáng cho 5 đứa trẻ với số tiền chương trình giao. Ban đầu, anh có 200.000 đồng nhưng đã chi 115.000 đồng mua bánh và nước theo yêu cầu của các bé, chỉ còn lại 85.000 đồng.

Khi đến quán ăn, Bùi Công Nam nhận ra một phần cơm đùi gà có giá 100.000 đồng, vượt quá toàn bộ số tiền còn lại. Anh quyết định tính toán lại khẩu phần, đề nghị các bé chia sẻ món ăn và hỏi người bán có thể làm những phần nhỏ hơn để giảm chi phí.

Trong quá trình gọi món, Bùi Công Nam liên tục hỏi các bé muốn ăn gì để cân đối trong khả năng ngân sách. Đến khi nhận ra tiền chỉ đủ lo cho các con trong khi bản thân cũng chưa ăn sáng, anh tiếp tục tìm cách xoay xở. Khi chị bán hàng nói sẽ làm cho anh một phần cao lầu, anh vui vẻ đề nghị: “Chị tặng em nhé” và được đồng ý.

Trong bữa ăn, “bố tập sự” vẫn để ý từng bé. Thấy Ku Phin gặp khó khăn khi sử dụng đũa, anh đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, Bùi Công Nam còn nhắc các con hát tặng và cảm ơn cô bán hàng.

Sau bữa sáng, nam ca sĩ tiếp tục cùng 5 đứa trẻ đi chợ mua đồ trang trí, chuẩn bị cho bữa tiệc Trung thu. Khi chọn trái cây, anh hỏi các bé: “Các con thích ăn quả gì?” thay vì tự quyết định. Anh cũng để ý hỏi các con có khát nước hay không.

Đến đêm diễn Trung thu tại Hội An, Bùi Công Nam tiếp tục tham gia cùng các ông bố khác. Nếu Huy R hóa thân thành Chị Hằng, Phương Nam vào vai Chú Cuội, Lê Dương Bảo Lâm làm phù thủy bóng đêm thì Bùi Công Nam đảm nhận vai cây đa.

Một ngày từ làm quen, chăm sóc, lo ăn uống đến chuẩn bị Trung thu cho các bé khiến Bùi Công Nam có trải nghiệm hoàn toàn mới. Dù chưa quen với việc chăm trẻ và đôi lúc còn lúng túng, nam ca sĩ vẫn cố gắng quan sát, hỏi han và xử lý từng nhu cầu nhỏ của 5 đứa trẻ trong vai trò “bố tập sự”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”
Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.

Bùi Công Nam bất ngờ làm “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế?
Bùi Công Nam bất ngờ làm “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế?

VOV.VN - Bùi Công Nam sẽ đảm nhận vai trò “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, tiếp nối vị trí từng được ST Sơn Thạch đảm nhận ở mùa trước. Nam ca sĩ, nhạc sĩ sẽ bước vào thử thách chăm sóc, đồng hành cùng các em nhỏ trong những chuyến đi và tình huống hoàn toàn khác với công việc biểu diễn quen thuộc.

Bùi Công Nam bất ngờ làm “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế?

Bùi Công Nam bất ngờ làm “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế?

VOV.VN - Bùi Công Nam sẽ đảm nhận vai trò “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, tiếp nối vị trí từng được ST Sơn Thạch đảm nhận ở mùa trước. Nam ca sĩ, nhạc sĩ sẽ bước vào thử thách chăm sóc, đồng hành cùng các em nhỏ trong những chuyến đi và tình huống hoàn toàn khác với công việc biểu diễn quen thuộc.

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm
Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

VOV.VN - Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

VOV.VN - Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn
Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.