Hồng Ánh đồng cảm với Ngọc Lan khi đóng vai phản diện

VOV.VN - Vai phản diện của Ngọc Lan trong “Hạnh phúc bị đánh cắp” nhận được sự đồng cảm từ NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Hồng Ánh.

Sau khi lên sóng, "Hạnh phúc bị đánh cắp" (85 tập, đạo diễn: Nhâm Minh Hiền, biên kịch: Thanh Hương) với sự tham gia của dàn sao đình đám NSND Lan Hương, Hồng Ánh, Ngọc Lan, NSƯT Trương Minh Quốc… nhận được nhiều phản ứng tích cực về diễn xuất lẫn nội dung.

Trong những tập gần đây, cuộc đấu giành quyền đứng đầu xưởng thêu nghệ thuật giữa hai nàng dâu nhà họ Đỗ được khán giả quan tâm hơn hết. Dù dùng mưu kế, song Ánh Dương (Ngọc Lan thủ vai) vẫn “bại trận” trước Thúy Hạnh (Hồng Ánh thủ vai). Sai lầm nối tiếp sai lầm, cô đối diện trước nguy cơ ly hôn và vuột khỏi quyền thừa kế. Một mặt, Ánh Dương đành “xuống nước”, quyết sang nước ngoài với chồng - Quốc Tài (NSƯT Trương Minh Quốc Thái). Mặt khác, cô thuyết phục Thúy Hạnh và bà Kim Gấm (NSND Lan Hương) cho thi lại.

Vì muốn bảo vệ gia đình nhỏ, Quốc Tài che giấu tội lỗi cho vợ, dẫn đến bi kịch. Bản thân Trương Minh Quốc Thái không thích vai diễn của mình ở sự nhu nhược. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ánh Dương sai càng thêm sai. Có kinh nghiệm diễn nhiều thể loại vai phản diện, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cảm thông cho vai Ánh Dương.

“Tôi rất thích vai của Ngọc Lan. Đây là một vai rất hay, khán giả xem sẽ thấy ghét. Đằng sau sự đáng ghét đó là sự đáng thương. Ánh Dương bị cuốn vào đam mê và tham vọng của mình đến mức đánh mất tình cảm gia đình và đứa con thân yêu nhất” - nam nghệ sĩ cho biết.

Hồng Ánh nhận thấy Ánh Dương là người tham vọng, sợ thua, sợ thất bại và sợ nghèo. Nỗi sợ này ám ảnh và cũng là động lực thúc đẩy mọi “đường đi nước bước” của cô.

“Ngọc Lan là một nữ diễn viên đầy lửa với cá tính mạnh mẽ. Cô ấy có nét khá tương đồng với Ánh Dương, đó là cái sự tham vọng. Ánh Dương tham vọng để đạt được tiền bạc, quyền lực, địa vị. Trong khi Ngọc Lan tham vọng chinh phục được vai diễn, chinh phục được bạn diễn, nhất là đàn chị trong nghề” - Hồng Ánh chia sẻ.

Ngọc Lan đồng cảm với Ánh Dương, tham vọng của nhân vật bắt nguồn từ việc cô lấy chồng không môn đăng hộ đối, không được chồng ủng hộ.

“Tôi thương Ánh Dương ngay từ những tập đầu tiên, dù đó là vai phản diện. Ánh Dương làm bất kỳ điều gì cũng bị nghi ngờ, không được chồng và gia đình tin tưởng. Chị dâu thì ngược lại. Tôi cố gắng cho khán giả thấy Ánh Dương cũng rất tội nghiệp và thông cảm với cô ấy nhiều hơn” - Ngọc Lan trải lòng.

Dù là vai phản diện nhưng bản chất của Ánh Dương không ác, có lẽ đó là lý do khiến Hồng Ánh ấn tượng từ khi nhận được lời mời tham gia "Hạnh phúc bị đánh cắp".

“Vai diễn mà tôi muốn mình hóa thân, lột xác với nhiều sắc thái và màu sắc nhất, đó là Ánh Dương. Sẽ thật may mắn và hạnh phúc nếu như người diễn viên nào được thể hiện vai diễn này” - Hồng Ánh thành thật bày tỏ.

"Hạnh phúc bị đánh cắp" lên sóng trên ứng dụng VieON lúc 20:00 thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 hàng tuần và phát sóng lúc 18:50 thứ 6 - thứ 7- chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự nghiệp diễn xuất nở rộ của Ngọc Lan trước khi giải nghệ
Sự nghiệp diễn xuất nở rộ của Ngọc Lan trước khi giải nghệ

VOV.VN - Diễn viên Ngọc Lan thông báo ngừng đóng phim sau 21 năm để tập trung cho công việc quan trọng nhất trong cuộc đời là làm mẹ. Vai Ánh Dương trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" sẽ là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh.

Sự nghiệp diễn xuất nở rộ của Ngọc Lan trước khi giải nghệ

Sự nghiệp diễn xuất nở rộ của Ngọc Lan trước khi giải nghệ

VOV.VN - Diễn viên Ngọc Lan thông báo ngừng đóng phim sau 21 năm để tập trung cho công việc quan trọng nhất trong cuộc đời là làm mẹ. Vai Ánh Dương trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" sẽ là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh.

Ngọc Lan: "Ai cũng muốn được đóng chung với anh Trương Minh Quốc Thái”
Ngọc Lan: "Ai cũng muốn được đóng chung với anh Trương Minh Quốc Thái”

VOV.VN - Chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc - "Trái tim trong sáng" (Jang Bo Ri Is Here), "Hạnh phúc bị đánh cắp" (đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền, biên kịch: Thanh Hương) kể về cuộc tranh đấu giữa hai nàng dâu để trở thành người thừa kế Đỗ gia, dẫn đến thay đổi số phận của hai cô gái trẻ với đam mê thêu tay nghệ thuật.

Ngọc Lan: "Ai cũng muốn được đóng chung với anh Trương Minh Quốc Thái”

Ngọc Lan: "Ai cũng muốn được đóng chung với anh Trương Minh Quốc Thái”

VOV.VN - Chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc - "Trái tim trong sáng" (Jang Bo Ri Is Here), "Hạnh phúc bị đánh cắp" (đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền, biên kịch: Thanh Hương) kể về cuộc tranh đấu giữa hai nàng dâu để trở thành người thừa kế Đỗ gia, dẫn đến thay đổi số phận của hai cô gái trẻ với đam mê thêu tay nghệ thuật.