Mạc Văn Khoa khoái chí, hả hê vì "chơi xỏ" được khách mời

VOV.VN - Trong tuần này, chuyến xe "Ẩm thực kỳ thú" tiếp tục hành trình đến thành phố Cần Thơ cùng MC Mạc Văn Khoa và hai khách mời Quách Ngọc Tuyên – Duy Khương.

Đến với thành phố Cần Thơ, Mạc Văn Khoa rất bất ngờ khi được đồng hành cùng hai diễn viên hài Quách Ngọc Tuyên và Duy Khương. Tưởng như “cùng tần số” nhưng vừa mở đầu, 3 anh chàng đã không ngừng tranh cãi về đủ mọi vấn đề. Bởi vậy, thay vì đoàn kết chung đội, thử thách dành cho cả 3.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ là phải tìm được chị Phương và đổi hủ tiếu khô lấy cá vồ đém để làm nguyên liệu nấu ăn. Với kinh nghiệm dày dặn suốt 44 tập vừa qua, MC Mạc Văn Khoa nhanh chóng hỏi thăm khu bán cá và tìm ra đúng người. Tuy nhiên, chị Phương ngơ ngác không hề biết tới chuyện trao đổi này mà chỉ nhận bán cá lấy tiền.

Mạc Văn Khoa đành “dụ” chị Phương bằng cách dùng “nhan sắc” của mình để bán hàng giúp nhưng “người phụ nữ quyền lực” vẫn không thay đổi quyết định. Cuối cùng, vì thương chàng MC năn nỉ hồi lâu, chị Phương quyết định “phá lệ” một lần.

Người thứ 2 tìm đến đúng gian hàng cá là diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Nổi tiếng với vai diễn “anh vi cá”, Quách Ngọc Tuyên tự tin rằng mình đã về đúng “địa bàn”. Bởi vậy, anh chàng dễ dàng thuyết phục được chị bán hàng đổi hủ tiếu lấy cá. Có thể thấy Quách Ngọc Tuyên vượt qua thử thách một cách suôn sẻ, trót lọt, thậm chí còn được chị Phương nhiệt tình đổi bằng con cá chất lượng hơn của MC Mạc Văn Khoa.

Là người yếu thế nhất, Duy Khương đến hàng cá sau cùng. Đến lần thứ 3, chị bán hàng nhất quyết từ chối lời đề nghị này của anh chàng khiến Duy Khương vô cùng ấm ức vì đã thua 2 người bạn đồng hành của mình. Tuy nhiên, với sự lanh lợi, nhanh trí của mình, Duy Khương nhanh chóng tìm ra phương án thay thế, hứa hẹn sẽ “nổi trội” hơn cả Quách Ngọc Tuyên và Mạc Văn Khoa.

Vì là người đầu tiên đổi được cá, Mạc Văn Khoa giành được quyền ưu tiên cho thử thách tiếp theo. Anh chàng sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn trong khi hai đàn anh của mình phải “bịt mắt bắt vịt giời”.

Khi nhận được mật thư, cả Quách Ngọc Tuyên và Duy Khương đều nhăn nhó e ngại trước nhiệm vụ này, còn MC Mạc Văn Khoa vẫn thản nhiên: “Người ta còn bịt mắt bắt dê được huống gì là vịt…”.

Quá trình thực hiện thử thách của hai chàng diễn viên hài không hề suôn sẻ, phần vì vịt không bao giờ đứng yên, phần vì sự “phá đám” của Mạc Văn Khoa. Chàng MC đã “chơi chiêu”, cố tình ôm con vịt để dụ 2 đồng đội của mình “lạc hướng”.

 Ở tuần này, ba anh chàng tiếp tục thử nấu món vịt tiềm ngũ quả và cá vồ đém "tả pí lù"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả Như "đơ" khi bị Mạc Văn Khoa chê "có nét đàn ông"
Khả Như "đơ" khi bị Mạc Văn Khoa chê "có nét đàn ông"

VOV.VN - Trở lại với "Ẩm thực kỳ thú", Khả Như đã mang đến nguồn năng lượng vô cùng tích cực đồng hành cùng MC Mạc Văn Khoa.

Khả Như "đơ" khi bị Mạc Văn Khoa chê "có nét đàn ông"

Khả Như "đơ" khi bị Mạc Văn Khoa chê "có nét đàn ông"

VOV.VN - Trở lại với "Ẩm thực kỳ thú", Khả Như đã mang đến nguồn năng lượng vô cùng tích cực đồng hành cùng MC Mạc Văn Khoa.

Mạc Văn Khoa gây sửng sốt khi ung dung đi câu cá sấu
Mạc Văn Khoa gây sửng sốt khi ung dung đi câu cá sấu

VOV.VN - Trong khi 3 đàn anh nhóm MTV đạp xe mệt lả, tìm khắp nơi vẫn không thấy nơi nào bán gà thì Mạc Văn Khoa ung dung đi câu cá sấu.

Mạc Văn Khoa gây sửng sốt khi ung dung đi câu cá sấu

Mạc Văn Khoa gây sửng sốt khi ung dung đi câu cá sấu

VOV.VN - Trong khi 3 đàn anh nhóm MTV đạp xe mệt lả, tìm khắp nơi vẫn không thấy nơi nào bán gà thì Mạc Văn Khoa ung dung đi câu cá sấu.

Mạc Văn Khoa diễn vai trinh thám, trèo núi, vạch từng vách đá tìm Huỳnh Lập
Mạc Văn Khoa diễn vai trinh thám, trèo núi, vạch từng vách đá tìm Huỳnh Lập

VOV.VN - Trong chương trình "Ẩm thực kỳ thú", Mạc Văn Khoa bắt đầu “diễn” nét làm trinh thám khi giả bộ mò theo dấu chân để tìm Huỳnh Lập như trong phim kiếm hiệp khiến Fung La “hạn hán” lời.

Mạc Văn Khoa diễn vai trinh thám, trèo núi, vạch từng vách đá tìm Huỳnh Lập

Mạc Văn Khoa diễn vai trinh thám, trèo núi, vạch từng vách đá tìm Huỳnh Lập

VOV.VN - Trong chương trình "Ẩm thực kỳ thú", Mạc Văn Khoa bắt đầu “diễn” nét làm trinh thám khi giả bộ mò theo dấu chân để tìm Huỳnh Lập như trong phim kiếm hiệp khiến Fung La “hạn hán” lời.