"Mẹ bỉm" Việt chia sẻ cách nuôi dạy con thành… hoa hậu tại Mỹ

VOV.VN - "Mẹ bỉm" Việt chia sẻ bí quyết nuôi dưỡng, giáo dục con cái trong môi trường hiện đại của Mỹ theo phong cách rất thuần Việt gây bất ngờ.

Câu chuyện gia đình và cách nuôi dạy con cái rất thuần Việt của "mẹ bỉm" Thiên Hương (48 tuổi, quê Vũng Tàu), khiến MC Như Ý và Thanh Vy liên tục trầm trồ. Được biết, chị Hương định cư tại Mỹ từ năm 1996 và có 2 người con đã trưởng thành và có nhiều thành tựu tại Houston, Texas.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi vừa mới qua Mỹ, mẹ bỉm Thiên Hương tâm sự: “Mình qua Mỹ khoảng 6 tháng thì mới kiếm được việc làm. Ở Việt Nam, mình từng làm nghề may nhưng khi qua đây thì mình muốn đổi qua làm nghề tóc. Tuy nhiên, lúc đó cũng gặp phải khó khăn do không biết lái xe, không tiện việc đi lại và cũng không có người đưa đón nên dự định đó không thành… Và nhờ sự hỗ trợ của người thân, mình quay trở lại với công việc sửa quần áo”.

Sang Mỹ được khoảng hơn 1 năm thì chị và bạn đời tính đến chuyện có em bé. “Cảm giác lúc đó rất vui. Mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, và suy nghĩ làm sao để dạy con thật tốt. Mình đọc sách nhiều, nghiên cứu cách dạy con theo từng lộ trình phát triển của bé”. Cũng tại chương trình, mẹ bỉm Thiên Hương tiết lộ hành trình “vượt cạn” dở khóc dở cười của mình.

“Mình đi sinh vui lắm! Lúc đó em bé quá 2 tuần rồi chưa chịu ra. Đến ngày bác sĩ chỉ định sinh, mình đã chuẩn bị sẵn sàng: tắm rửa, gội đầu, rồi xách túi vào viện. Đến khi lên bàn sinh, trong lúc bác sĩ theo dõi quá trình mình rặn, ông xã đứng kế bên cũng tiếp sức, bóp tay hỗ trợ. Mình đang rặn, cái tự nhiên ổng mất tiêu… Vì ổng xỉu! Mình quên đẻ luôn, còn ngồi chồm dậy hỏi: ‘Anh có sao không?’. Bác sĩ còn phải nhắc mình lo đẻ đi, ổng không sao thì mình mới… quay lại với việc đẻ của mình!” - mẹ bỉm Thiên Hương vừa kể, vừa bật cười nhớ lại.

Mặc dù rất thương con, nhưng chị Hương đã rèn luyện sự tự lập cho con ngay từ nhỏ. Từ cách để mẹ chồng chăm phụ con để chị đi làm sau 1 tháng sinh bé, đến cách hạn chế bế em vì sợ em sẽ quen hơi mẹ... Điều này khiến hai MC vừa xót xa, nhưng vừa trầm trồ khi biết các con của chị đều trưởng thành và có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Rõ ràng, sự quyết đoán trong việc nuôi dạy con là rất cần thiết. 

Chị Thiên Hương cũng chia sẻ về cách dạy con giữ gìn tiếng Việt và những bản sắc, văn hoá của người Việt Nam - dù các con được sinh ra và lớn lên trong môi trường hiện đại của Mỹ. Đây cũng là điều mà các mẹ bỉm đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng có thể học hỏi áp dụng:

“Mình biết con sinh ở Mỹ nên tiếng Anh cũng sẽ giỏi, nên cái mà mình lo lắng là tiếng Việt. Vì vậy, khi các con còn nhỏ mình hay đọc ca dao tục ngữ cho bé nghe. Mình cho bé tham gia các chương trình của đài phát thanh, mỗi tuần bé học một bài hát tiếng Việt để bé biết và giữ tiếng Việt. 6 tuổi rưỡi cho con tham gia các chương trình truyền hình vì muốn con mình tiếp xúc xung quanh môi trường để con học hỏi thêm về lời ăn, tiếng nói, tư cách của các cô chú. Cuối tuần thì cho con tham gia các chương trình hội đoàn. Mình cũng từ từ hướng con đi làm thiện nguyện. Mình cũng dạy con khi ra ngoài đường, không phải người quen con cũng khoanh tay chào, nhất là với những người lớn tuổi. Theo kinh nghiệm của mình thì bậc cha mẹ, đồng thời cũng là bạn của con, không phải lúc nào cũng nghiêm khắc, mắng con”.

Tại chương trình, hai người con của chị Thiên Hương là Thuỳ Vân và Hải Đăng, cũng xuất hiện và mang đến những khoảnh khắc hết sức đáng nhớ và cảm động. Theo chia sẻ, Thuỳ Vân - con gái lớn của chị Hương đã đạt giải Hoa hậu Houston năm 19 tuổi, và đã rất quen mặt khi thường xuyên tham gia chương trình nấu ăn trên Đài truyền hình. Nhân cơ hội xuất hiện cùng mẹ, Thuỳ Vân đã gửi lời cảm ơn đến mẹ và chia sẻ thông điệp ý nghĩa dành cho các khán giả: “Các bạn hãy nên lo lắng chăm sóc và thân mật với cha mẹ mình nhiều hơn. Suốt bao nhiêu năm qua, ba mẹ đã hi sinh cho mình nên hãy dành thời gian bên ba mẹ khi còn có thể; vì sau này các bạn có thể lập gia đình, sinh con”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động chuyện "mẹ bỉm" vượt qua biến cố, hạnh phúc xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ
Xúc động chuyện "mẹ bỉm" vượt qua biến cố, hạnh phúc xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ

VOV.VN - Mẹ bỉm sữa Việt “tám chuyện” định cư nơi đất khách, hé lộ những công việc đầu tiên khi đoàn tụ với chồng tại Texas, Mỹ sau bao năm xa cách.

Xúc động chuyện "mẹ bỉm" vượt qua biến cố, hạnh phúc xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ

Xúc động chuyện "mẹ bỉm" vượt qua biến cố, hạnh phúc xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ

VOV.VN - Mẹ bỉm sữa Việt “tám chuyện” định cư nơi đất khách, hé lộ những công việc đầu tiên khi đoàn tụ với chồng tại Texas, Mỹ sau bao năm xa cách.

“Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”: Đâu là cách tốt nhất các mẹ bỉm sữa lựa chọn?
“Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”: Đâu là cách tốt nhất các mẹ bỉm sữa lựa chọn?

VOV.VN - Ngày 16/12, nhãn hàng sữa công thức Friso (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) ra mắt sự kiện thực tế ảo với chủ đề “Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”.

“Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”: Đâu là cách tốt nhất các mẹ bỉm sữa lựa chọn?

“Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”: Đâu là cách tốt nhất các mẹ bỉm sữa lựa chọn?

VOV.VN - Ngày 16/12, nhãn hàng sữa công thức Friso (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) ra mắt sự kiện thực tế ảo với chủ đề “Lớn khôn ở nhà hay ra ngoài khám phá”.

Chuyện showbiz: Bảo Thy lần đầu lộ diện sau sinh con, nhan sắc "mẹ bỉm" khiến fan trầm trồ
Chuyện showbiz: Bảo Thy lần đầu lộ diện sau sinh con, nhan sắc "mẹ bỉm" khiến fan trầm trồ

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Bảo Thy đã lần đầu lộ diện sau khi công khai sinh con đầu lòng với ông xã đại gia Phan Lĩnh. Nhan sắc sau khi sinh của "mẹ bỉm sữa" nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Chuyện showbiz: Bảo Thy lần đầu lộ diện sau sinh con, nhan sắc "mẹ bỉm" khiến fan trầm trồ

Chuyện showbiz: Bảo Thy lần đầu lộ diện sau sinh con, nhan sắc "mẹ bỉm" khiến fan trầm trồ

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Bảo Thy đã lần đầu lộ diện sau khi công khai sinh con đầu lòng với ông xã đại gia Phan Lĩnh. Nhan sắc sau khi sinh của "mẹ bỉm sữa" nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.