Minh Hằng, Noo Phước Thịnh “hào phóng” lời khen với Mon Hoàng Anh "The Voice Kid”

VOV.VN - Mon Hoàng Anh P336 bắt tay biên đạo Nguyễn Toàn Trung khuấy động "Sàn đấu vũ đạo", khiến Noo Phước Thịnh, Minh Hằng và biên đạo John Huy Trần "đứng ngồi không yên" với màn trình diễn xuất thần.

Được biết đến là “Á quân The Voice Kid” với điệu nhảy Michael Jackson vào năm 2016, Mon Hoàng Anh ngày càng tiến bộ khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc ấn tượng, xuất hiện trong các dự án nghệ thuật tiềm năng. Đặc biệt, sự xuất hiện của anh chàng tại cuộc thi "Sàn đấu vũ đạo" đã khiến không ít khán giả bất ngờ, phấn khích trước sự “lột xác” về khả năng vũ đạo và phong cách trình diễn.

Khi nhận được đề tài “điện ảnh”, Mon Hoàng Anh và người cộng sự là biên đạo Toàn Trung đã nghĩ ngay đến truyện cổ tích Tấm Cám. Nhưng để mang tới một phần trình diễn mãn nhãn từ hình thức đến thông điệp, cả hai đã tốn rất nhiều thời gian tìm nguồn cảm hứng thổi làn gió mới cho tiết mục. Mon Hoàng Anh và biên đạo Toàn Trung quyết định mạo hiểm đổi mới cái kết câu chuyện theo họ là nhân văn hơn.

Mon Hoàng Anh và biên đạo Toàn Trung được bộ ba giám khảo gồm ca sĩ Noo Phước Thịnh, biên đạo John Huy Trần và diễn viên Minh Hằng đánh giá rất cao. Cặp đôi liên tục nhận về "cơn mưa lời khen" cho phần biên đạo tốt, động tác không quá phức tạp nhưng khi phối hợp với các vũ công lại nhịp nhàng và tạo được nhiều điểm nhấn đến bất ngờ. Đặc biệt, sự tính toán phần vũ đạo cho Mon Hoàng Anh của biên đạo Toàn Trung đã giúp chàng ca sĩ trẻ tuổi nổi bật, tỏa sáng hơn rất nhiều. 

Bên cạnh đó, tạo hình giả gái Mon Hoàng Anh làm Cám, biên đạo Toàn Trung làm Tấm khiến ban giám khảo "đứng ngồi không yên", xuýt xoa khen ngợi cho sự duyên dáng, hài hước của cặp đôi. Sau màn trình diễn thăng hoa từ âm nhạc, vũ đạo tới diễn xuất, đội Mon Hoàng Anh và biên đạo Toàn Trung nhận về số điểm khá cao: Giám khảo Biên đạo John Huy Trần cho 9 điểm, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng cho 9,5 điểm và ca sĩ Noo Phước Thịnh cho 10 điểm.

Tuy số điểm cao vượt ngoài mong đợi nhưng Mon Hoàng Anh vẫn rất khiêm tốn khi nói về phần trình diễn của các đối thủ. Cậu cho biết: “Mỗi vòng thi nhóm đều cố gắng làm hết sức mình, cho nên sự kỳ vọng là điều đương nhiên. Tôi thấy các đàn anh, đàn chị đã có kinh nghiệm chinh chiến trên nhiều sàn đấu lớn; kỹ năng, cách ứng biến của họ thực sự rất chuyên nghiệp và nhạy bén. Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng, cá nhân tôi cảm thấy được học hỏi nhiều hơn”.

Là em út của cuộc thi, Mon Hoàng Anh càng áp lực khi phải trực tiếp đối đầu với các đàn anh đàn chị có tiếng như: Tlinh, Hậu Hoàng, Mlee, Liz Kim Cương,... trong cuộc thi đòi hỏi yêu cầu cao và đánh giá gắt gao. Dù một vài tuần trước đó, những tiết mục của Mon Hoàng Anh vẫn được cho là ở mức an toàn, từng khiến giám khảo “gay gắt” nhắc nhở, lần này nam ca sĩ đã dần lấy lại phong độ.

Kết quả phần thi lần này của Mon Hoàng Anh cũng đủ để các đối thủ phải dè chừng, nhưng cũng là áp lực để nam ca sĩ phải nỗ lực hơn rất nhiều cho các phần thi tiếp theo. Người hâm mộ càng kỳ vọng những sự “lột xác” cá tính hơn của bộ đôi Mon Hoàng Anh và biên đạo Toàn Trung trên đấu trường nghệ thuật khắc nghiệt, đòi hỏi chuyên môn cao như "Sàn đấu vũ đạo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiều Bảo Trang khóc vì mắc lỗi nhưng vẫn đứng nhất "Sàn đấu vũ đạo" nhờ concept độc-lạ
Thiều Bảo Trang khóc vì mắc lỗi nhưng vẫn đứng nhất "Sàn đấu vũ đạo" nhờ concept độc-lạ

VOV.VN - Giọng ca "Oxytocin" mắc lỗi trong phần thi ở tập 2 "Sàn đấu vũ đạo" nhưng concept độc – lạ vẫn giúp cô và người đồng đội Dương Anh Mỹ đứng vị trí đầu tiên.

Thiều Bảo Trang khóc vì mắc lỗi nhưng vẫn đứng nhất "Sàn đấu vũ đạo" nhờ concept độc-lạ

Thiều Bảo Trang khóc vì mắc lỗi nhưng vẫn đứng nhất "Sàn đấu vũ đạo" nhờ concept độc-lạ

VOV.VN - Giọng ca "Oxytocin" mắc lỗi trong phần thi ở tập 2 "Sàn đấu vũ đạo" nhưng concept độc – lạ vẫn giúp cô và người đồng đội Dương Anh Mỹ đứng vị trí đầu tiên.

Ca khúc mới của Nhật Phong "soán ngôi" bản hit của Noo Phước Thịnh
Ca khúc mới của Nhật Phong "soán ngôi" bản hit của Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Chỉ ít giờ sau khi phát hành, ca khúc “Anh từng cố gắng” của Nhật Phong đã qua mặt hit “Yêu một người sao buồn đến thế” của Noo Phước Thịnh.

Ca khúc mới của Nhật Phong "soán ngôi" bản hit của Noo Phước Thịnh

Ca khúc mới của Nhật Phong "soán ngôi" bản hit của Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Chỉ ít giờ sau khi phát hành, ca khúc “Anh từng cố gắng” của Nhật Phong đã qua mặt hit “Yêu một người sao buồn đến thế” của Noo Phước Thịnh.