Mỹ nam từ chối phim Trấn Thành để hóa thân thành "tổng tài" triệu view
VOV.VN - Võ Điền Gia Huy đang là tâm điểm chú ý với vai "tổng tài" Triệu Phú trong series "Vì mẹ anh phán chia tay". Ở tuổi 30, nam diễn viên vẫn gây sốt bởi ngoại hình nam thần học đường cùng khả năng biến hóa đa dạng.
Cái tên Võ Điền Gia Huy đang phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội khi series "Vì mẹ anh phán chia tay" tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Đảm nhận vai Triệu Phú – một thiếu gia đối mặt với những rắc rối tình cảm từ sự áp đặt của gia đình, nam diễn viên đã chinh phục hoàn toàn công chúng trẻ bằng lối diễn xuất tự nhiên. Với cột mốc ấn tượng hơn 400 triệu lượt xem chỉ sau một tháng ra mắt, tác phẩm không chỉ khẳng định thành công về mặt thương mại mà còn cho thấy sức hút khó cưỡng của mỹ nam gốc Tây Ninh.
Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất chính là visual “phát sáng” của Gia Huy. Trong những phân cảnh học đường, dù diện áo sơ mi trắng đơn giản, tóc đen gọn gàng và gương mặt gần như để mộc, anh vẫn toát lên “vibe” nam thần thanh xuân rạng rỡ. Đặc biệt, lối diễn xuất bằng ánh mắt và thần thái lãng mạn tự nhiên giúp anh làm chủ khung hình, biến những cảnh quay đời thường trở nên ấn tượng và giàu cảm xúc
Đáng chú ý hơn cả là tuổi thật của nam diễn viên. Sinh năm 1996, thực tế Võ Điền Gia Huy đã chạm ngưỡng 30, nhưng khi hóa thân thành học sinh trung học, anh vẫn mang lại sự trẻ trung, năng động mà không hề tạo cảm giác “lệch pha”. Chính nét diễn nhẹ nhàng, phong thái tự nhiên đã giúp anh xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, khiến không ít người xem ngỡ ngàng khi biết anh đã là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm thay vì là một tân binh Gen Z.
Thành công của "Vì mẹ anh phán chia tay" không thể không nhắc đến sự kết hợp ăn ý giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng. Cặp đôi “oan gia” Triệu Phú – Thanh Tâm đã mang đến những cung bậc cảm xúc từ hài hước đến ngọt ngào. Tam Triều Dâng từng tiết lộ đây là dự án có nhiều cảnh hôn nhất trong suốt 16 năm sự nghiệp của cô. Ban đầu kịch bản chỉ có 1-2 cảnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của đạo diễn và cảm xúc thật tại bối cảnh, con số này đã tăng lên gấp nhiều lần.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là cảnh Thanh Tâm hôn để đánh thức Triệu Phú. Trong khi bạn diễn đang nhập tâm hết mình, Võ Điền Gia Huy lại… ngủ quên thật sự vì quá mệt sau lịch trình dày đặc. Sự cố hy hữu này không chỉ khiến đoàn phim bật cười mà còn tạo nên một nụ hôn “chân thật” nhất mà cả hai từng thực hiện.
Tuy nhiên, đối với cá nhân Gia Huy, anh lại dành sự ưu tiên cho những tương tác đời thường hơn là các cảnh thân mật vật lý. Anh quan niệm rằng: “Cảnh hôn có thể lách bằng kỹ thuật, nhưng sự ăn ý trong những tình huống đời sống mới là cái khó. Phải thật sự thân và hiểu ý nhau thì mới 'quăng miếng' tự nhiên được”. Chính tư duy này đã giúp các phân đoạn ghen tuông, chăm sóc hay cãi vã của cặp đôi trong phim trở nên gần gũi và dễ chạm đến trái tim người xem.
Trước khi trở thành một “tổng tài” vạn người mê, Võ Điền Gia Huy đã có một hành trình dài tôi luyện. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, anh bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, làm người mẫu ảnh và tham gia các MV ca nhạc.
Năm 2019, bước ngoặt lớn đến với Gia Huy qua bộ phim điện ảnh "Thưa mẹ con đi". Hình ảnh một “chàng thơ” với vẻ đẹp mong manh nhưng nội tâm đầy giằng xé đã giúp anh nhận được đề cử Mai Vàng cho hạng mục “Nam diễn viên điện ảnh – truyền hình”. Thế nhưng, Gia Huy không chọn đóng khung mình trong hình tượng nhẹ nhàng đó.
Khán giả thấy một Võ Điền Gia Huy đầy ma mị trong "Kẻ ăn hồn", hay một tên không tặc Tí lạnh lùng, quyết đoán trong "Tử chiến trên không". Ở vai diễn Tí, anh phải thực hiện hàng loạt cảnh hành động, đánh đấm căng thẳng trong không gian chật hẹp của máy bay. Từ "Gạo nếp gạo tẻ 2", "Hải đường trong gió" đến "Tiệm ăn của quỷ", mỗi dự án là một lần Gia Huy thử thách bản thân với một nhân dạng mới.
Ít ai biết rằng, để tập trung toàn lực cho vai diễn Triệu Phú, Võ Điền Gia Huy đã phải lỡ hẹn với dự án phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành. Nam diễn viên chia sẻ anh có chút tiếc nuối khi không thể góp mặt trong một dự án lớn của đàn anh, nhưng anh hài lòng với lựa chọn của mình. Đối với Gia Huy, mỗi vai diễn đều là một cái duyên và anh luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho lịch trình của đoàn phim mà mình đã cam kết.
Sự thành công của "Vì mẹ anh phán chia tay" đã bù đắp xứng đáng cho những gì anh đã bỏ lỡ. Nó không chỉ giúp anh làm mới hình ảnh theo hướng trẻ trung hơn mà còn khẳng định khả năng bảo chứng lượt xem cho các dự án phim digital.
Võ Điền Gia Huy của đời thường là một chàng trai nam tính, sở hữu phong cách thời trang hiện đại và gu thẩm mỹ tinh tế. Anh không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài mà còn bởi sự khiêm tốn và cầu thị trong nghề nghiệp. Trước những tin đồn “phim giả tình thật” với Tam Triều Dâng, Gia Huy luôn đón nhận với tâm thế cởi mở: “Nếu khán giả tin giữa chúng tôi có gì đó, tức là vai diễn đã thành công”.