Á hậu Bảo Ngọc: Mục tiêu của tôi là vương miện Miss Intercontinental 2022

VOV.VN - Bị chấn thương trong quá trình luyện tập cho đấu trường quốc tế, Á hậu Bảo Ngọc khẳng định không khó khăn nào có thể làm khó cô. Bảo Ngọc vẫn đang cố gắng và bứt phá mỗi ngày bởi mục tiêu của cô là ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Intercontinental 2022.

Là đại diện của Việt Nam năm nay chinh chiến tại Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa), Á hậu Bảo Ngọc đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc thi. Cô được kỳ vọng sẽ mang về thành tích mới cho Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Phóng viên VOV.VN đã cuộc trò chuyện với Á hậu Bảo Ngọc trước thềm cuộc thi Miss Intercontinental 2022 diễn ra.

Không khó khăn nào có thể làm khó được tôi

PV: Mới đây, Á hậu Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinenal (Hoa hậu Liên lục địa 2022). Cảm xúc khi là người đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam bước ra đấu trường quốc tế như thế nào?

Á hậu Bảo Ngọc: Khi nghe tin mình sẽ đại diện Việt Nam đến với Miss Intercontinenal, tôi khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy may mắn. Tôi không nghĩ cơ hội sẽ đến nhanh với mình như vậy. Tuy nhiên đó cũng là áp lực lớn vì tôi là người đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam tiến ra đấu trường quốc tế. Ê-kíp đặt nhiều niềm tin ở Bảo Ngọc nên mới dám cho “xuất khẩu” sớm như vậy nhưng bản thân tôi thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng không sao, tôi vốn tự lập và không ngại học hỏi, tôi tin không khó khăn nào có thể làm khó được mình.

PV: Bảo Ngọc vừa bị chấn thương trong quá trình tập luyện cho cuộc thi?

Á hậu Bảo Ngọc: Khi đang bước trên sàn tập tôi bỗng thấy ướt dưới chân, nhìn xuống thì thấy móng chân đã bị lật, máu vương vãi khắp sàn. Mọi người xung quanh khá lo lắng. Chấn thương này với tôi cũng là sự cố nhỏ, tôi không thấy đau, vẫn có thể catwalk bình thường. Tôi vẫn đang cố gắng và bứt phá mỗi ngày. Mục tiêu của tôi là vương miện Miss Intercontinental.

PV: Á hậu Bảo Ngọc đánh giá như thế nào về các đối thủ tại Miss Intercontinenal?

Á hậu Bảo Ngọc: Các bạn tham gia đấu trường này đều rất giỏi và nổi tiếng. Trong đó có bạn Á hậu Thái Lan, Ngọc nghĩ là một đối thủ “nặng ký”. Tôi thấy ở bạn có nhiều thứ mà mình chưa có, chẳng hạn như khả năng trình diễn xuất sắc, đây là điểm tôi cần cải thiện thêm, học hỏi thêm.

PV: Tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc còn giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Bảo Ngọc có nghĩ đây là yếu tố giúp bạn toả sáng ở đấu trường quốc tế không?

Á hậu Bảo Ngọc: Mọi cuộc thi đều tìm cô gái tài sắc vẹn toàn, có sự tỏa sáng riêng của cô gái đó trong hành trình cô ấy đi thi. Không chỉ Miss World mà Miss Intercontinenal, họ cũng tìm cô gái giống như vậy. Ngọc nghĩ rằng yếu tố rất hay ở cuộc thi này là có thể quảng bá hình ảnh của đất nước. Ngọc mong là có thể đem năng lượng tích cực, vốn hiểu biết nhỏ bé của mình để góp phần hoàn thành nhiệm vụ đó.

Tôi chạnh lòng khi mẹ nói "thành Á hậu cảm giác như mất con gái" 

PV: Sau khi đăng quang liền dồn sức vào chuẩn bị cho Miss Intercontinenal, thời gian dành cho gia đình của Bảo Ngọc chắc hẳn không nhiều?

Á hậu Bảo Ngọc: Từ khi đăng quang đến nay, tôi chỉ gặp ba mẹ chóng vánh, ngắn ngủi sau vài tháng không được gặp gia đình. Ba mẹ tôi cũng có chia sẻ với truyền thông nhưng có câu nói mà tôi nhớ mãi là: “Khoảnh khắc con mình vào top 5, mẹ đã không thở được rồi. Và khi biết con mình đứng ở top 2, mẹ thấy con gái cũng làm được điều mà nó muốn. Nhưng bây giờ nó thành Á hậu rồi cảm giác như mất con gái vậy". Nghe câu đó tôi thấy cũng hơi chạnh lòng. Đúng là công việc này, danh xưng Á hậu này thì cần có hy sinh tuy nhiên những hy sinh này là xứng đáng. Tôi dùng sự hy sinh đó để làm điều ý nghĩa hơn.

PV: Như Bảo Ngọc nói, đảm nhận vai trò Á hậu phải hy sinh nhiều thứ, trong đó có cả niềm đam mê phượt?

Á hậu Bảo Ngọc: Sau cuộc thi, tôi thấy nhớ bụi đường, nhớ lúc dừng cắm trại trên đồi vì đêm khuya, nhớ những hành trình và những người đã gặp, những câu chuyện đã lắng nghe. Tôi nhớ những chuyến đi của mình.

Mặc dù ban đầu, tôi đi phượt cũng là vì duyên. Lúc đầu đi không nghĩ vì điều gì cả, chỉ là “ngứa chân” nên đi thôi. Đi nhiều, tầm mắt mình cũng được mở ra, gặp được nhiều người, học hỏi để trưởng thành hơn, để có được một Bảo Ngọc như ngày hôm nay. 

Trong các chuyến đi, tôi có gặp gia đình bạn An và má Ba, hai con người này cũng là lý do để Ngọc “đi phượt”. Đối với bạn An, gia đình bạn ở ngoài Khánh Hòa. An bằng tuổi tôi thôi nhưng bạn không may mắc bệnh ung thư nên ra đi. Bạn là một trong những động lực để tôi có những chuyến đi đến Khánh Hòa để có thể bầu bạn với gia đình và mẹ bạn. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình bạn. 

Mỗi lần đến Khánh Hòa, tôi cảm thấy như được trở về quê hương thứ hai vậy. Và ở đó, mọi người chào đón tôi như con gái xa xứ trở về. Đó là trải nghiệm rất đáng nhớ và mỗi chuyến đi của tôi có thêm ý nghĩa.

PV: Từ lúc nào mà phượt trở thành niềm đam mê của Bảo Ngọc?

Á hậu Bảo Ngọc: Tôi nghĩ đam mê của mình được hun đúc từ bố mẹ. Khi còn bé, dù cho có bận cỡ nào, bố mẹ đều cố gắng cho tôi đi khám phá Việt Nam. Còn khi lớn lên, tôi muốn khám phá đất nước mình một lần nữa nhưng theo cảm nhận và cách riêng. Những chuyến đi là cơ hội để tôi tự vấn với chính bản thân, định hướng tương lai hay suy nghĩ câu chuyện của người khác, từ đó tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời mình.

PV: Con gái có niềm đam mê với các chuyến đi như vậy, bố mẹ Bảo Ngọc có lo lắng không?

Á hậu Bảo Ngọc: Ba mẹ cực kì lo lắng vì tôi là con gái đầu lòng. Bản thân tôi cũng rất lo lắng. Tôi nhớ chuyến đi đầu tiên là từ Cần Thơ lên TP. Hồ Chí Minh, chỉ đơn giản từ quê mình đến nơi mình đang đi học thôi nhưng tôi chọn cách đi khác. Tôi tự lái xe máy khoảng gần 4 tiếng cho gần 200km.

Khi đi tôi cũng sợ giữa đường có chuyện, nhưng đã quyết đâm lao thì sẽ theo lao. Đến khi ngồi trên xe, hòa mình vào những cung đường, tôi mới thấy: “À! Điều này cũng không khó lắm! Tất cả đều nằm trong tầm tay mình”. Từ chuyến đi 200km, tôi bắt đầu đi xa hơn. Gần đây nhất, tôi có chuyến đi "để đời" hơn 700km theo lộ trình TP.HCM - Bảo Lộc - Đà Lạt - Khánh Hòa. 

Tôi không phản đối chuyện chân dài - đại gia

PV: Khán giả tò mò không biết một cô gái cá tính như Bảo Ngọc có tuổi thơ như thế nào?

Á hậu Bảo Ngọc: Tuổi thơ của tôi khá là thú vị vì tôi là con gái rượu của ba nên lúc nào cũng được cưng nựng. Hồi nhỏ tôi rất ốmnên ba tôi không dám cho con làm gì, sợ ngã, sợ gãy xương. Tôi mong manh đến mức độ như vậy. Sau này ba mẹ cũng không thể theo sát tôi nữa nên tôi tự học cách đứng lên, nhờ đó cũng chững chạc lên nhiều. Tôi có một em gái nữa nên phải học cách chăm lo cho em. 

PV: Thành công nhiều nhưng chuyện không vui chắc hẳn cũng không ít. Những lúc đó, ai là người tiếp thêm cho bạn động lực?

Á hậu Bảo Ngọc: Từ nhỏ, tôi đã hình thành tâm lý sẵn sàng cho mọi thất bại. Không chỉ với cuộc thi Hoa hậu mà với những ngành mà tôi từng theo học. Trong bất kỳ công việc nào tôi cũng cố gắng 100% để phát triển tất cả cơ hội mình có. Và điều quan trọng là, dù tôi có làm điều gì, ba mẹ cũng ủng hộ và cho góp ý chân thành. Với những điều kiện như vậy, không có lý gì tôi phải ngại bước tiếp cả.

PV: Vậy còn chỗ dựa trong tình cảm thì sao?

Á hậu Bảo Ngọc: Nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi nghĩ mình là một người khá cô đơn, cô độc. Tôi cũng không có quá nhiều mối tình hay chỗ dựa về mặt tinh thần. Có buồn tôi cũng giữ riêng cho mình, vui cũng tự trải cho hết. Tôi hiếm khi chia sẻ nhiều, kể cả ba mẹ. Tôi không muốn mọi người buồn thêm.

Trong những chuyến phượt, Ngọc nghĩ cuộc đời "bắt" đi như vậy để gặp thêm nhiều người. Sau những chuyến đi dài ngày, Ngọc làm thân được với nhiều anh chị em. Có người đã trở thành gần như là tri kỷ. Chỗ dựa tình cảm của tôi là ở đó, còn người yêu hay bạn trai thì Ngọc chưa tìm thấy.

PV: Trẻ trung, xinh đẹp, tài năng lại thêm danh hiệu Á hậu Miss World Vietnam, Bảo Ngọc có nghĩ cơ duyên gặp người phù hợp sẽ khó hơn không?

Á hậu Bảo Ngọc: Bản thân Ngọc nghĩ để một người có duyên gặp một người phù hợp đã khó rồi, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Hồi chưa ở vị trí Á hậu, Ngọc đã thấy mình ế “chỏng vó” rồi. Còn về hiện tại, Ngọc nghĩ có lẽ sẽ có rào cản, đôi khi mình khoác quá nhiều lớp áo bên ngoài thì mọi người sẽ không thấy được con người thật của mình là ai. Ngọc hy vọng mình sẽ có được may mắn gặp ai đó có thể nhìn thấy ở mình nhiều hơn chỉ là một cô Á hậu, nhiều hơn điều mình thể hiện bên ngoài.

PV: Một số ý kiến cho rằng chân dài hay đi với đại gia. Bảo Ngọc nghĩ sao về quan điểm này?

Á hậu Bảo Ngọc: Thật ra tôi không có tiêu chí nào kiểu "chân dài – đại gia". Bản thân tôi không phản đối quan điểm này vì thấy chuyện đó cũng bình thường thôi. Đúng là điều kiện về vật chất nếu xét về yếu tố khách quan thì vẫn sẽ ảnh hưởng. Với tôi quan trọng chuyện tình cảm hơn. Còn tôi hy vọng mình sẽ tìm được một người có đam mê, có lửa và ý chí phấn đấu.

PV: Cảm ơn Á hậu Bảo Ngọc./.

Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô có số đo hình thể 87-63-98 cm. Bảo Ngọc hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinenal 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022). Người đẹp sẽ đáp chuyến bay sang Ai Cập ngày 25/9 để tranh tài tại cuộc thi. Miss Intercontinental 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 14/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên