Con gái nghệ sĩ Giang 'còi': Khối u của ba tôi đã di căn vào phổi

"Tình hình bệnh của ba tôi lại trở nặng hơn do khối u ung thư đã di căn vào phổi. Bác sĩ nói rằng bệnh của ba tôi không thể chữa khỏi được nữa" - Ngọc Anh, con gái Giang 'còi' chia sẻ.

Ngọc Anh, con gái của nghệ sĩ Giang 'còi' chia sẻ: "Tình hình bệnh của ba tôi lại trở nặng hơn do khối u ung thư đã di căn vào phổi. Bác sĩ nói rằng bệnh của ba tôi không thể chữa khỏi được nữa. Dù ba còn tỉnh táo nhưng gần như không nói chuyện được nhiều vì bị đau, rát họng. Cũng chính vì những cơn đau, ba tôi không thể ăn uống được trong hơn chục ngày qua. Mới đây, bác sĩ phải phẫu thuật đặt ống thông dạ dày để đưa thức ăn vào. Tôi vẫn thường xuyên tâm sự, động viên ba phải tuân theo phác đồ của bác sĩ". 

Ngọc Anh chia sẻ thêm, nghệ sĩ Giang 'còi' vẫn lạc quan và dùng thuốc đầy đủ. Tuy nhiên, bệnh của anh hiện đã vào giai đoạn cuối nên rất khó nói trước. Căn bệnh ung thư hạ họng khiến đường hô hấp kém đi, lại thêm bệnh nền xơ gan nên tình hình nghiêm trọng hơn. 

"Trong lúc này, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện chỉ cho phép một người nhà ở lại. Tôi vừa phải chuẩn bị thi cử ở trường đồng thời túc trực bên cạnh ba liên tục. Mọi việc vòng ngoài có cô Trà My và các anh chị lo. Ở trong viện, ba tôi được các bác sĩ chăm sóc và hỗ trợ chu đáo nên tinh thần của vẫn lạc quan", Ngọc Anh nói. 

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Trà My cho biết những ngày qua nghệ sĩ Giang 'còi' nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Phổi TW do bệnh tình trở nặng. ''Hàng ngày tôi vẫn cập nhật để xem tình trạng bệnh của nghệ sĩ Giang 'còi'. Mấy ngày nay chân tay đã bị sưng phù và việc ăn uống đi lại rất khó khăn với anh ý' - nghệ sĩ Trà My nói.

Trà My cũng đăng tải những dòng tâm sự của nghệ sĩ Giang 'còi' gửi cô và các đồng nghiệp. "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa", nghệ sĩ Giang 'còi' viết.

Giang 'còi' phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào tháng 1/2021. Đầu tháng 5, anh bị ngất xỉu trên đường và phải nhập viện vì bệnh trở nặng. 

Giang 'còi' tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Anh được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có bốn người con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Giang "còi": Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn...
Nghệ sĩ Giang "còi": Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn...

VOV.VN - Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, bệnh tình của nghệ sĩ Giang "còi" ngày càng diễn tiến nặng.

Nghệ sĩ Giang "còi": Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn...

Nghệ sĩ Giang "còi": Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn...

VOV.VN - Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, bệnh tình của nghệ sĩ Giang "còi" ngày càng diễn tiến nặng.

Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch
Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch

“Hiện ba tôi đã ổn định dần và cầm được máu, không bị xuất huyết nội tiêu hoá nữa", Hiếu Vick - con trai cả của nghệ sĩ Giang 'còi' chia sẻ bệnh tình của bố anh.

Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch

Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch

“Hiện ba tôi đã ổn định dần và cầm được máu, không bị xuất huyết nội tiêu hoá nữa", Hiếu Vick - con trai cả của nghệ sĩ Giang 'còi' chia sẻ bệnh tình của bố anh.

Nghệ sĩ Giang "Còi" phải nhập viện vì sức khoẻ bất ngờ diễn biến xấu
Nghệ sĩ Giang "Còi" phải nhập viện vì sức khoẻ bất ngờ diễn biến xấu

VOV.VN - Nghệ sĩ Giang "Còi" bị xuất huyết ra máu, phải vào viện điều trị. Hiện anh đang được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, tận tình.

Nghệ sĩ Giang "Còi" phải nhập viện vì sức khoẻ bất ngờ diễn biến xấu

Nghệ sĩ Giang "Còi" phải nhập viện vì sức khoẻ bất ngờ diễn biến xấu

VOV.VN - Nghệ sĩ Giang "Còi" bị xuất huyết ra máu, phải vào viện điều trị. Hiện anh đang được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, tận tình.