Hình ảnh cuối cùng của diễn viên Châu Hải My trước khi qua đời

VOV.VN - Trước khi qua đời, Châu Hải My không có dấu hiệu mắc bệnh khi tham gia các sự kiện. Lần cuối cô xuất hiện trước công chúng là tại "Tuần lễ phim thiên nhiên và gấu trúc khổng lồ Yan'an lần thứ 9" vào đầu tháng 11.

Vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 57 vào ngày 6/12, diễn viên Châu Hải My khiến người hâm mộ bàng hoàng khi đột ngột ra đi vào ngày 11/12.

Tối 12/12, văn phòng của Châu Hải My thông báo tin buồn. Nguyên nhân Châu Hải My qua đời không được tiết lộ. Phía đại diện nữ diễn viên viết “Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng”.

Trước khi qua đời, Châu Hải My không có dấu hiệu mắc bệnh khi tham gia các sự kiện. Lần cuối cô xuất hiện trước công chúng là tại "Tuần lễ phim thiên nhiên và gấu trúc khổng lồ Yan'an lần thứ 9" vào đầu tháng 11. Sau khi thông tin Châu Hải My được công bố, tài khoản weibo chính thức của Tuần phim xanh quốc tế viết lời chia buồn: "Một phút mặc niệm cho nữ thần, chúc một hành trình tốt đẹp".

Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ 25 năm trước, nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez cũng mắc bệnh này. Bạn của nữ diễn viên là Điền Thất Văn cũng xác nhận thông tin này với HK01. Lupus ban đỏ tấn công hệ miễn dịch khiến cơ thể mệt mỏi, phát ban khắp người. 

Tuy nhiên, Châu Hải My không ít lần phủ nhận mắc căn bệnh này. Năm 2021, nữ diễn viên trả lời dân mạng rằng: "Tôi không bị bệnh, xin đừng tin vào những lời đồn thổi”.

Trong video chúc mừng tuổi 57, nữ diễn viên xuất hiện tươi tắn, khỏe mạnh. Ngày 10/12, cô còn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm vai diễn Chu Chỉ Nhược trên trang cá nhân. Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Châu Hải My sinh năm 1966, là diễn viên huyền thoại của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1980-1990. Châu Hải My là diễn viên tài năng, có khả năng nhập vai tốt, xây dựng nên nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh. Trong đó có vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim "Ỷ thiên đồ long ký 1994". Cô được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất".

Trong sự nghiệp, cô tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn xuất sắc trong các bộ phim "Trường học Uy Long 3", "Nghĩa bất dung tình", "Thiên địa hào tình", "Mạt đại hoàng tôn", "Cười ngạo trước ngày mai", "Mối tình nồng thắm", Đại náo Quảng Xương Long",...

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Nhiều năm nay, Châu Hải My sống độc thân trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, hầu như rút khỏi showbiz. 

Năm 2019, Châu Hải My từng đến Việt Nam tham dự một sự kiện thời trang và dành nhiều thời gian tham quan các địa danh nổi tiếng ở TP.HCM. Trong chuyến đi đó, cô cũng chia sẻ rất thích ẩm thực Việt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siu Black bức xúc vì bị đồn qua đời
Siu Black bức xúc vì bị đồn qua đời

VOV.VN - Siu Black và Phương Thanh bức xúc lên tiếng khi "Họa mi núi rừng" bị đồn đã qua đời.

Siu Black bức xúc vì bị đồn qua đời

Siu Black bức xúc vì bị đồn qua đời

VOV.VN - Siu Black và Phương Thanh bức xúc lên tiếng khi "Họa mi núi rừng" bị đồn đã qua đời.

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời
Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả ca khúc nổi tiếng "Bài ca Tết cho em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả ca khúc nổi tiếng "Bài ca Tết cho em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Mẹ Coco Lee suy sụp sau khi con gái đột ngột qua đời ở tuổi 48
Mẹ Coco Lee suy sụp sau khi con gái đột ngột qua đời ở tuổi 48

VOV.VN - Chị gái Coco Lee cho biết, sức khỏe của người mẹ già 86 tuổi đang giảm sút nghiêm trọng vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ.

Mẹ Coco Lee suy sụp sau khi con gái đột ngột qua đời ở tuổi 48

Mẹ Coco Lee suy sụp sau khi con gái đột ngột qua đời ở tuổi 48

VOV.VN - Chị gái Coco Lee cho biết, sức khỏe của người mẹ già 86 tuổi đang giảm sút nghiêm trọng vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ.