Huỳnh Anh: “Vợ không thích tôi đóng cảnh tình cảm”

VOV.VN - Tái xuất màn ảnh nhỏ phía Bắc, Huỳnh Anh đã có những chia sẻ về vai diễn mới cũng như cuộc sống hôn nhân với Bạch Lan Phương khi lần đầu lên chức bố.

Khá lâu Huỳnh Anh mới trở lại màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh tái ngộ khán giả với vai cảnh sát Tuấn trong “Biệt dược đen” - thuộc dòng phim điều tra phá án nằm trong series “Cảnh sát hình sự” của VFC.

Khác với những nhân vật đào hoa, cá tính trước đây, trong “Biệt dược đen”, Huỳnh Anh vào vai Tuấn - một cảnh sát thông minh, dũng cảm, có quá khứ đau buồn khi chứng kiến người mẹ của mình bị sát hại. Cú sốc quá lớn khiến Tuấn bị mất trí nhớ hoàn toàn về thời thơ ấu.

PV: Lần đầu vào vai một chiến sĩ công an, Huỳnh Anh phải đối mặt với áp lực gì?

Huỳnh Anh: Khi nhận bất cứ dự án phim nào, thời gian đầu, tôi cũng bị áp lực. Nhưng chính áp lực đấy cũng khiến cho mình rất sướng, bởi khi mình trăn trở với nhân vật thì sẽ tìm mọi cách để làm cho nhân vật đấy hay, nhất là với một vai diễn đặc biệt như này.

Trên màn ảnh, Huỳnh Anh cũng có cơ hội được hóa thân thành nhiều dạng vai, từ công tử ăn chơi cho đến nhà nghèo, bị bệnh down, phản diện…Cách đây 3 năm, tôi đóng phim “Mùa xuân ở lại”, vào vai bộ đội biên phòng, được khoác lên mình bộ quân phục, tôi có cảm giác tự hào y như lần vào vai một chiến sĩ công an như lần này.

PV: Vai diễn này đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Anh sau 3 năm rời xa màn ảnh nhỏ. Trong 4 năm qua, cuộc sống của anh cũng có nhiều thay đổi. Những trải nghiệm mới trong cuộc sống ảnh hưởng như thế nào đến diễn xuất của anh?

Huỳnh Anh: Nhân vật Tuấn của Huỳnh Anh trong phim từng trải qua một biến cố lớn khi chứng kiến mẹ mình bị sát hại. Trong quá trình làm phim, bố Huỳnh Anh qua đời, vì thế tôi cảm nhận được nỗi đau của Tuấn. Nó vô tình bổ trợ cho diễn xuất của tôi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ đối diện với việc người thân nhất của mình mất đi. 

PV: Trở lại đóng phim sau 3 năm, anh có gặp khó khăn gì không?

Huỳnh Anh: Thật ra không có gì khó khăn đâu. Bố tôi trước đây cũng làm diễn viên, vì thế nên công việc này như ngấm vào trong máu của tôi rồi. Trở lại đóng phim như “cá gặp nước”, cảm giác như trở về nơi thuộc về mình. Tôi thấy mình có nhiều năng lượng, rất thoải mái.

PV: Gặp Huỳnh Anh bây giờ thấy có nhiều thay đổi so với trước đây, cả về ngoại hình lẫn tính cách, có sự điền đạm hơn. Liệu có phải vì trở thành người đàn ông có gia đình khiến Huỳnh Anh có sự thay đổi?

Huỳnh Anh: Trước đây, tôi sống một mình trong TP.HCM, đã quen với cuộc sống độc thân. Kể từ sau khi cầu hôn, có một người phụ nữ bên cạnh thì cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, không còn được tự do như trước nữa. Nhưng bù lại có những cảm giác khác. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn khi bước vào một chặng đường mới, trở thành trụ cột gia đình và được làm bố.

PV: Trở thành người đàn ông của gia đình, anh có bị vợ ghen khi chồng đóng cảnh tình cảm? Cả hai có đặt ra nguyên tắc nào cho anh khi đóng phim?

Huỳnh Anh: Vợ không thích tôi đóng cảnh tình cảm. Cô ấy không đặt ra quy tắc đâu nhưng mà chồng phải tự biết ý. Mỗi khi có kịch bản mới, tôi đều đưa cô ấy đọc trước để nhỡ sau này có vấn đề gì thì còn có thể nói "Anh cho em xem kịch bản và em cho anh đi làm rồi mà" (cười). Thật ra tôi là diễn viên chuyên nghiệp cho nên trong quá trình làm phim cũng tự xây cho mình một bức tường tâm lý khá tốt. Tôi noi theo nhiều tấm gương đàn anh đàn chị, các ngôi sao trên thế giới có sự nghiệp rực rỡ nhưng vẫn có gia đình êm ấm, hạnh phúc.

PV: Vợ chồng Huỳnh Anh có kiểm soát nhau không?

Huỳnh Anh: Thời gian đầu thì có đấy, nhưng mà càng ngày càng ít và đến thời điểm hiện tại hầu như là không còn nữa vì có sự tin tưởng thì cuộc sống dễ thở hơn. 

PV: Yêu anh, Bạch Lan Phương từng đối diện với những bình luận tiêu cực về ngoại hình hay mối quan hệ của hai người. Anh làm thế nào để bảo vệ người phụ nữ của mình những lúc như thế?

Huỳnh Anh: Tôi biết Phương sẽ buồn nên hay bảo đấy là miệng lưỡi thiên hạ, đừng đọc nhiều để bị ảnh hưởng tâm lý. Từ lúc yêu, chúng tôi nhiều lần cùng nhau vượt qua áp lực dư luận. Dần dần, tôi học được cách bỏ qua, không đối đáp hay đối chọi lại những bình luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến mình.

PV: Bạch Lan Phương là người từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên có lẽ sẽ thận trọng hơn trong việc chọn người bạn đời tiếp theo. Trong khi đó, Huỳnh Anh lại chưa một lần kết hôn. Anh làm thể nào để thuyết phục bạn gái rằng mình sẽ là một bờ vai vững chãi để cô ấy dựa vào?

Huỳnh Anh: Tôi chưa trải qua đổ vỡ hôn nhân, chỉ mới trải qua đổ vỡ tình yêu thôi. Khi phụ nữ trải qua một lần đổ vỡ thì tất nhiên họ sẽ thận trọng hơn và bản thân mình khi xác định quan hệ lâu dài, mình cũng sẽ cần có những thứ để cho người ta cảm thấy yên tâm hơn.

Bản chất Huỳnh Anh là một người rất tự do, quảng giao, có những sở thích riêng. Nhưng khi lập gia đình, mình có những quy tắc và những khoảng thời gian riêng dành cho gia đình.

PV: Mối quan hệ của Huỳnh Anh với con riêng của vợ ra sao?

Huỳnh Anh: Tôi nói chuyện với bạn ấy như bạn bè bình thường, thỉnh thoảng dạy bạn ấy đạp xe, trượt patin, tham gia các hoạt động gia đình cùng với nhau như cắm trại. Bạn ấy gọi tôi là “chú” nhưng việc xưng hô với tôi như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất là tình cảm, sự chân thành, cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh nhau.

PV: Trở về với gia đình thì Huỳnh Anh tự nhận mình là người đàn ông như thế nào? 

Huỳnh Anh: Lãng mạn, vui tính. Tôi sống độc thân suốt 9 năm ở trong TP.HCM, cho nên những việc nhà như nấu nướng, quét nhà, lau nhà, rửa bát là chuyện nhỏ.

PV: Về sống chung một nhà, anh chị phân chia tài chính ra sao?

Huỳnh Anh: Chúng tôi độc lập về tài chính và đang có mức sống ổn, đáp ứng được các nhu cầu và có điều kiện làm những gì mình thích, nuôi dưỡng đam mê nhưng để giàu có thì phải cùng cố gắng nhiều. Cả hai thống nhất góp tiền vào quỹ chung để chi tiêu cho gia đình và tất nhiên quỹ đó do vợ quản lý. Bên cạnh đó, mỗi người đều có quỹ riêng để phục vụ những sở thích cá nhân, quan hệ bạn bè.

PV: Bạch Lan Phương được biết đến là một người phụ nữ khá độc lập, tự chủ về tài chính. Ở bên cạnh người phụ nữ như vậy có khiến anh áp lực về việc mình phải chứng tỏ bản thân hay là mình phải kiếm tiền nhiều hơn không?

Huỳnh Anh: Tôi không bị áp lực. Chúng tôi tạo cho nhau sự thoải mái, tin tưởng lẫn nhau thì cuộc sống mới dễ thở chứ.

PV: Kế hoạch làm đám cưới của anh chị như thế nào?

Huỳnh Anh: Chúng tôi sẽ đón thành viên mới vào tháng 4/2024. Chúng tôi sẽ làm đám cưới khi qua giỗ đầu bố. Tôi có mảnh đất ở ven đê sông Hồng, đang hoàn thiện để tổ chức hôn lễ ở đó.

PV: Xin cảm ơn anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Linh “Cảnh sát hình sự” bị chồng doạ bỏ nếu tiếp tục đóng phim
Phương Linh “Cảnh sát hình sự” bị chồng doạ bỏ nếu tiếp tục đóng phim

VOV.VN - Nói về sự "mất tích" của mình trong suốt thời gian qua, Phương Linh cho biết, vì muốn giữ gìn gia đình hạnh phúc nên buộc cô phải từ bỏ sự nghiệp.

Phương Linh “Cảnh sát hình sự” bị chồng doạ bỏ nếu tiếp tục đóng phim

Phương Linh “Cảnh sát hình sự” bị chồng doạ bỏ nếu tiếp tục đóng phim

VOV.VN - Nói về sự "mất tích" của mình trong suốt thời gian qua, Phương Linh cho biết, vì muốn giữ gìn gia đình hạnh phúc nên buộc cô phải từ bỏ sự nghiệp.

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“
Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hoa Thúy, diễn viên Nguyễn Văn Báu là bốn chiến sĩ cảnh sát trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" từ 1997 - 2000.

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

Ngày ấy - bây giờ của bộ tứ phim “Cảnh sát hình sự“

NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hoa Thúy, diễn viên Nguyễn Văn Báu là bốn chiến sĩ cảnh sát trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" từ 1997 - 2000.

Sao Mai Huyền Trang “hoá” thành cảnh sát hình sự trong phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ"
Sao Mai Huyền Trang “hoá” thành cảnh sát hình sự trong phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ"

VOV.VN - Với diễn xuất chân thật khi vào vai một nữ cảnh sát hình sự, cùng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, Sao Mai Huyền Trang vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong bộ phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Sao Mai Huyền Trang “hoá” thành cảnh sát hình sự trong phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ"

Sao Mai Huyền Trang “hoá” thành cảnh sát hình sự trong phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ"

VOV.VN - Với diễn xuất chân thật khi vào vai một nữ cảnh sát hình sự, cùng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, Sao Mai Huyền Trang vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong bộ phim ca nhạc "Nắng lên bên mẹ" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.