Khương "liều" Duy Hưng: Diễn với anh Doãn Quốc Đam rất “phê”, rất hợp

VOV.VN - Duy Hưng được khán giả biết đến qua những vai giang hồ. Nhờ lối diễn tự nhiên, chân thật cùng ngoại hình nam tính, anh được đánh giá là một trong những nam diễn viên hàng đầu của phim Việt giờ vàng hiện nay.

"Mẹ tôi nói tạo hình Khương “liều” trông ghê"

PV: Bộ phim “Độc đạo” thuộc series “Cảnh sát hình sự” trên sóng giờ vàng của VTV hiện đang thu hút được sự quan tâm của khán giả. Trong đó, vai Khương "liều" anh thủ vai được khán giả yêu mến bởi tính cách và những lời thoại rất ấn tượng. Vai diễn này đến với anh như thế nào?

Duy Hưng: Xin cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã luôn theo dõi, ủng hộ và yêu thích “Độc đạo” cũng như dành nhiều tình cảm cho các diễn viên trong phim. Trong quá trình quay phim "Người một nhà", Duy Hưng đã nhận được lời mời từ hai đạo diễn Trọng Khôi và Gia Phương cho một vai diễn khá thú vị.

Nhân vật này ngông cuồng, bất cần và không sợ trời đất nhưng lại sống rất tình cảm với gia đình và luôn tôn trọng những người không phải kẻ thù của mình. Hưng thực sự cảm thấy đây là một vai diễn rất màu sắc và thú vị và rất vui mừng, vinh dự khi được thể hiện nhân vật này.

PV: Khương “liều” tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập vai diễn giang hồ của anh. Vẫn là hình ảnh bặm trợn thường thấy nhưng vai diễn này cũng khá hài hước. Tạo hình nhân vật cũng ấn tượng. Anh đã chuẩn bị ra sao cho vai diễn này?

Duy Hưng: Khương "liều" là một kẻ ngông cuồng và bất cần, có lẽ là vai diễn đặc biệt nhất mà Hưng từng đảm nhiệm. Về mặt tính cách, nhân vật này luôn bộc lộ sự mạnh mẽ và khác biệt so với những vai diễn trước đây. Tuy nhiên, cái khó ở đây là sau khi kết thúc "Người một nhà", Hưng chỉ có đúng 10 ngày để chuyển sang “Độc đạo”. Điều này đòi hỏi Hưng phải thay đổi về tạo hình, phục trang và đặc biệt là phải tư duy sâu sắc hơn về tính cách và con người của nhân vật.

Hưng đã dành nhiều thời gian để bàn bạc với đạo diễn, từ việc tìm kiếm kiểu tóc sao cho mới lạ và phù hợp nhất với vai, cho đến việc làm rõ hơn tính cách của Khương "liều". Hưng hiểu rằng để thể hiện trọn vẹn nhân vật này, mình cần phải học hỏi và quan sát những điều xung quanh, những cảm xúc, thái độ mà mọi người thể hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Hưng đã gom nhặt tất cả những điều đó, kết hợp với ý kiến của đạo diễn, để tạo nên một Khương "liều" thật sự ấn tượng trong “Độc đạo”. Qua quá trình này, Hưng cảm thấy mình không chỉ thể hiện một vai diễn mà còn khám phá và phát triển bản thân hơn nữa trong nghệ thuật.

PV: Gia đình anh phản ứng như thế nào với tạo hình của anh trong phim “Độc đạo”?

Duy Hưng: Mọi người trong gia đình Hưng đã quá quen với việc thay đổi tạo hình nhân vật của mình qua các bộ phim. Tuy nhiên, lần này cả nhà hơi bất ngờ trước vẻ “trẻ trâu” và khác lạ của Hưng.

Mẹ Hưng nói: "Tao chán cái đầu mày quá, nhìn trông ghê chết". Bà vừa nói vừa cười. Dù vậy, chỉ sau vài ngày, mọi người đã quen với diện mạo mới của Hưng. Hưng cảm thấy rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và điều đó cũng giúp Hưng thêm tự tin khi thể hiện nhân vật trong phim.

PV: Trong họp báo, anh Doãn Quốc Đam từng nói thích những vai diễn “không có não” như Khương “liều” của Duy Hưng. Nhiều người cho rằng Khương “liều” là một vai diễn "dễ thở" và “nhẹ ký” với anh. Bản thân anh có nghĩ như vậy không?

Duy Hưng: Đối với bản thân Hưng, Hưng chưa bao giờ coi nhẹ bất kỳ vai diễn nào, kể cả những vai quần chúng. Mỗi vai diễn đều mang trong mình một tính cách và hoàn cảnh riêng, điều này khiến cho mỗi nhân vật trở nên đặc biệt và đáng trân trọng. Nhất là với nhân vật Khương, một gã bất cần đời, Hưng cảm nhận được sự phức tạp của vai diễn này.

Khương không chỉ là một người sống vô tư mà còn mang trong mình một căn bệnh từ nhỏ, điều này khiến cho cách thể hiện cảm xúc của anh trở nên khác thường và khó khăn hơn.

Với những khó khăn đó, Hưng nhận ra rằng vai diễn này không chỉ đơn thuần là một công việc mà còn là một hành trình khám phá bản thân. Hưng cảm thấy mỗi lần hóa thân vào Khương, mình đều phải đối diện với những cảm xúc mãnh liệt và học hỏi được nhiều điều từ nhân vật này. Chính vì thế, Hưng luôn đặt tâm huyết vào từng vai diễn, bởi mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng để kể và Hưng muốn truyền tải những điều đó một cách chân thực nhất.

PV: Trong quá trình quay phim, anh có ấn tượng với cảnh quay nào nhất? Cả ekip đã hỗ trợ như thế nào để anh hoàn thiện vai diễn của mình?

Duy Hưng: Trong quá trình quay phim, Hưng đã trải qua nhiều cảnh cảm xúc sâu sắc và đầy thử thách. Một trong số đó là cảnh Hưng đạp xe đi cứu anh. Hôm đó, trời nắng gắt và Hưng phải đạp xe lên một con dốc rất cao, trong khi mặc áo tắm và chân thì bị chấn thương ở đầu gối. Dù khó khăn, cả đoàn làm phim đã động viên nhau, cùng nhau cố gắng hết sức để hoàn thành cảnh quay.

Ngoài ra, có một cảnh đặc biệt khác là khi nhân vật bố Toàn mất. Cảm xúc hôm đó của Hưng rất lạ lẫm, bởi vì Hưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy trong cuộc sống thật. Khi diễn, Hưng phải chạm vào những nỗi đau và sự mất mát mà chưa từng trải qua, điều đó khiến cho cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giờ đây, mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, Hưng vẫn cảm thấy xúc động và rùng mình, bởi nỗi thương nhớ về người cha không chỉ là cảm xúc của nhân vật mà còn là những cảm xúc thật trong lòng mình.

Doãn Quốc Đam là bạn diễn tuyệt vời, là tri kỷ trong cuộc sống

PV: Đóng cặp với Doãn Quốc Đam nhiều lần, anh có thấy Doãn Quốc Đam là bạn diễn ăn ý nhất của mình từ trước đến giờ? Anh học hỏi được kinh nghiệm gì từ bạn diễn?

Duy Hưng: Có lẽ với anh Đam, Hưng không cần phải nói quá nhiều. Anh không chỉ là một người anh mà còn là một người bạn diễn và tri kỷ tuyệt vời của Hưng. Lần đầu được làm việc chung với anh, Hưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì đã yêu quý anh từ những bộ phim trước. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà còn là sự gắn bó sâu sắc qua những trải nghiệm chung trên màn ảnh. Giờ đây, được hợp tác với anh là một vinh dự lớn.

Với Hưng, anh Đam là người mà khi diễn, Hưng có thể phiêu cùng và chia sẻ cảm xúc chân thật. Anh luôn hiểu ý của Hưng và biết cách để đồng điệu trong từng cảnh quay. Sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau giữa hai người khiến cho mỗi phân cảnh trở nên sống động và ý nghĩa hơn. Nói chung, Hưng đã học hỏi được rất nhiều từ anh Đam và làm việc với anh thực sự rất “phê”, rất hợp.

PV: Những phân cảnh tình cảm của Khương và Tuyết “nương tử” cũng khá ăn ý. Anh với Thanh Huế có gặp khó khăn gì khi diễn chung?

Duy Hưng: Thanh Huế là một diễn viên trẻ rất chăm chỉ học hỏi và có khả năng diễn xuất tốt, cùng với việc thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách tự nhiên. Mặc dù đôi khi gặp khó khăn nhưng không nhiều, vì mọi người trong đoàn đều cố gắng hết sức để thực hiện từng phân cảnh thật tốt, nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả.

PV: Anh đã chán diễn vai giang hồ chưa? Có khi nào trong tương lai, khán giả được thấy Duy Hưng đóng vai cảnh sát hình sự không?

Duy Hưng: Không có vai diễn nào mà Hưng cảm thấy chán cả. Đối với Hưng, mỗi nhân vật đều mang đến những thử thách và cơ hội mới để thể hiện bản thân. Nếu có vai diễn nào có dạng giống nhau, Hưng sẽ tìm cách làm cho nó trở nên khác biệt, độc đáo và ấn tượng hơn. Hưng luôn khao khát được thử sức với mọi loại vai diễn, từ những nhân vật có tính cách phức tạp cho đến những vai diễn nhẹ nhàng, hài hước.

Hưng sẽ cố gắng hết mình để không để khán giả cảm thấy nhàm chán khi xem những tác phẩm của mình. Hưng hiểu rằng sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng là rất quan trọng trong nghề diễn và Hưng luôn muốn mang đến những màn trình diễn tốt nhất. Hưng muốn mỗi lần khán giả xem phim đều cảm nhận được sự mới mẻ và cảm xúc chân thật từ những vai diễn mà Hưng thể hiện.

PV: Với vẻ ngoài trông hơi gồ ghề, gai góc, anh có nghĩ đó là hạn chế của mình khi muốn hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, chẳng hạn như “soái ca”…?

Duy Hưng: Có chứ, Hưng cũng nhận ra rằng mình bị hạn chế nhiều bởi ngoại hình. Tuy nhiên, Hưng tin rằng nếu được giao những vai diễn khác, mình sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện chúng một cách chân thực và sâu sắc nhất. Hưng luôn cố gắng phát triển tư duy về nhân vật, tìm hiểu và khai thác những khía cạnh khác nhau của họ để có thể mang đến những màu sắc đa dạng trong diễn xuất.

PV: Xin cảm ơn anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Độc đạo" tập 18: Diễm ăn mặc sexy đến khách sạn gặp Hồng
"Độc đạo" tập 18: Diễm ăn mặc sexy đến khách sạn gặp Hồng

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 18, Diễm ăn bận sexy tới khách sạn gặp Hồng. Cô nàng còn nói chuyện với Hồng bằng giọng lẳng lơ.

"Độc đạo" tập 18: Diễm ăn mặc sexy đến khách sạn gặp Hồng

"Độc đạo" tập 18: Diễm ăn mặc sexy đến khách sạn gặp Hồng

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 18, Diễm ăn bận sexy tới khách sạn gặp Hồng. Cô nàng còn nói chuyện với Hồng bằng giọng lẳng lơ.

"Độc đạo" tập 17: Hồng và Khương tiếp cận người yêu Tân "khẹc"
"Độc đạo" tập 17: Hồng và Khương tiếp cận người yêu Tân "khẹc"

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 17, anh em Hồng, Khương tiếp cận Diễm - người yêu Tân "khẹc". Khương cũng tìm đến quán bar để gây gổ với Tân.

"Độc đạo" tập 17: Hồng và Khương tiếp cận người yêu Tân "khẹc"

"Độc đạo" tập 17: Hồng và Khương tiếp cận người yêu Tân "khẹc"

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 17, anh em Hồng, Khương tiếp cận Diễm - người yêu Tân "khẹc". Khương cũng tìm đến quán bar để gây gổ với Tân.

"Độc đạo" tập 16: Quân "già" muốn Hồng giết Hưng "khẹc"
"Độc đạo" tập 16: Quân "già" muốn Hồng giết Hưng "khẹc"

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 16, Hồng thương lượng với Quân "già" về kế hoạch thoát thân sau khi giúp ông trùm giết Hưng "khẹc".

"Độc đạo" tập 16: Quân "già" muốn Hồng giết Hưng "khẹc"

"Độc đạo" tập 16: Quân "già" muốn Hồng giết Hưng "khẹc"

VOV.VN - Trong "Độc đạo" tập 16, Hồng thương lượng với Quân "già" về kế hoạch thoát thân sau khi giúp ông trùm giết Hưng "khẹc".