Nhã Phương: Anh Trường Giang nói "Cả thế giới để anh lo, em không phải lo gì hết"

VOV.VN - Vắng bóng sau 2 năm nghỉ sinh con, Nhã Phương đánh dấu sự trở lại với 3 dự án phim cùng ra mắt là “Song Song”, “Cây táo nở hoa” và “1990”.

Tôi diễn “ngọt” hơn ngày xưa rất nhiều

PV: “Song Song” là dự án phim đánh dấu sự trở lại của Nhã Phương sau 2 năm nghỉ sinh con. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao lựa chọn vai diễn này để tái xuất màn ảnh rộng?

Nhã Phương: Cơ duyên đưa tôi đến với vai Trang trong “Song Song” cũng bình thường như bao bộ phim khác. Tôi đi casting vì mọi người thấy vai này hợp với tôi. Trang cũng là một phụ nữ đang nuôi con nhỏ, cũng giống như tôi vừa mới sinh con và nuôi con. Vai diễn này đến đúng thời điểm, vậy thôi.

Thật ra, vai diễn này không khác những vai diễn trước đây của tôi cho lắm. Cũng là vai người phụ nữ chịu đựng hy sinh. Nhưng điều thu hút tôi ở đây là bộ phim có một kịch bản tốt, ekip tốt. Thời điểm đó tôi cũng rất nhớ nghề sau khoảng thời gian nghỉ sinh con. Đó là lý do vì sao tôi nhận phim. Khi ra mắt phim, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, sẵn sàng đón nhận khen chê vì dù sao mình cũng đã làm hết sức.

PV: Nhã Phương gặp khó khăn gì khi đảm nhận vai diễn?

Nhã Phương: Khó khăn là trong thời điểm đó, tôi còn phải chăm sóc con nhỏ, bị thiếu ngủ, sức khỏe không được như trước. Tôi ban ngày đi quay phim, đêm về ôm con, chăm con nên gần như thức trắng. Có đêm ngủ nhiều lắm được 1-2 tiếng. Vì thế đi làm phim mọi người rất thương. Có những cảnh quay tôi ôm con, ru con, con không ngủ mà mẹ ngủ luôn. Đoàn phim thấy diễn viên mệt nên xót. Tôi cảm ơn đoàn phim rất nhiều vì đã hiểu, thông cảm và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy.

Còn thuận lợi là may mắn tôi cũng mới có con. Ở trong phim có những cảnh kết nối mẹ với con gái, tôi diễn ngọt hơn ngày xưa rất nhiều.

PV: Phim thể loại kinh dị, trinh thám thường không mấy ăn khách ở Việt Nam, kén khán giả hơn so với những phim giải trí, tình cảm gia đình. Nhã Phương có lo ngại về doanh thu của bộ phim?

Nhã Phương: Lo thì vẫn lo, nhưng tôi nghĩ phim cũng sẽ có thị phần khán giả của riêng mình. Cả tôi và ekip đều dốc hết mình để làm một bộ phim tốt. Việc khán giả đón nhận như thế nào cũng hên xui lắm. Nhưng mình sẽ quan sát, hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim như một món ăn mới. Tôi nghĩ bộ phim là món ăn lạ, không những lạ mà còn ngon chứ không hề dở… khi xem xong mọi người sẽ thấy đây là một bộ phim tử tế, chỉn chu, nhẹ nhàng. Về doanh thu thì không thể nói trước được, chỉ biết hy vọng.

PV: Lý do gì để sau khi trở lại, Nhã Phương tham gia liên tiếp nhiều dự án phim điện ảnh như “Song Song”, “1990” và truyền hình là “Cây táo nở hoa”? Chị có cảm thấy bị quá sức?

Nhã Phương: Lý do là vì tôi nhớ nghề. Phim “Song Song” là bộ phim đầu tiên tôi tham gia sau 2 năm “ở ẩn”. Khi có cơ hội và được mời tham gia một vai diễn phù hợp là tôi nhận ngay. Thêm nữa, tôi rất thích kịch bản phim này.

Còn với “Cây táo nở hoa”,  tôi nhận lời vì rất thích đạo diễn Thạch Thảo, từ lâu tôi đã mong có cơ hội được hợp tác với chị. Đây là một vai diễn thú vị và khác hoàn toàn với các vai diễn trước kia của tôi. 

Vai diễn trong “1990” cũng giống tôi ở những phim khác, tôi sẵn sàng nhận “gạch đá” vì vai diễn không có gì mới mẻ. Nhưng “1990” như một bộ phim gợi lại những kỷ niệm về thanh xuân của tôi, hội tụ 3 diễn viên chính cùng tuổi. Đây là một cái duyên và là dự án tốt nên tôi cũng nhận.

Thật ra thời gian 3 phim quay dàn trải, cách xa nhau nên tôi cũng không vất vả lắm. Phim “Song Song” lịch ra mắt là năm ngoái, nhưng phải hoãn chiếu vì dịch bệnh. Thời điểm này, 3 phim ra cùng lúc không phải điều thuận lợi lắm vì mình xuất hiện dày đặc quá, nhưng đành chấp nhận thôi.

PV: Có gia đình rồi thì khi đóng phân cảnh tình cảm có khó khăn với chị không? Ông xã Trường Giang có ghen?

Nhã Phương: Không. Nhiều khi quay cảnh hôn bạn diễn, anh nói “hôn xấu thế”. Anh ấy đi đóng phim, quay gameshow, tôi cũng hiểu đó là công việc. Tôi hiểu khi đóng, anh ấy hóa thân vào nhân vật chứ không phải Trường Giang. 

PV: Trên phim, người ta luôn thấy một Nhã Phương mỏng manh, yếu đuối, đóng những vai diễn hiền lành, cam chịu, hy sinh. Ngoài đời con người của chị có như vậy?

Nhã Phương: Ngoài đời tôi cũng vậy luôn đó. Chỉ có điều, tôi cứng hơn, lý trí hơn. Tôi sống tình cảm, nhưng khi phải quyết định việc gì, tôi rất lý trí.

Tôi hạnh phúc hơn sau khi kết hôn

PV: Nhã Phương cân bằng thời gian trên phim trường với việc chăm sóc gia đình, con cái như thế nào?

Nhã Phương: Hiện tại con tôi đi học rồi. Tôi đi làm vào ban ngày, có những lúc quay liên tục từ sáng tới khuya. Nhưng may mắn là các phim đều quay ở Sài Gòn. Tôi cứ sáng đi khuya về, miễn sao đêm về phải ôm con. Tôi không bao giờ xa con vào ban đêm. Còn nếu phải đi quay xa thì sẽ ôm con theo. Tôi tranh thủ chăm sóc con mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi cũng may mắn có em gái, gia đình hỗ trợ  nên mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa.

PV: Sau khi kết hôn, có em bé, mối quan hệ của cả hai có khác gì với hồi mới yêu?

Nhã Phương: Khác nhiều chứ, tôi được chồng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn. Tôi có nhiều thời gian rảnh để đi spa, đi chơi. Ngày xưa tôi không có khái niệm đi chơi, không có khái niệm café, ra ngoài ngắm đường phố, gặp bạn bè, đa phần chỉ có lao đầu vào công việc. Tôi phải lo cơm áo gạo tiền. Bây giờ, tôi có chồng hỗ trợ nên không phải lo lắng, suy nghĩ gì nhiều. Anh Giang nói cả thế giới cứ để cho anh lo, vợ không phải lo gì cả.

PV: Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương – Trường Giang có vẻ luôn màu hồng?

Nhã Phương: Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng có lúc vui buồn chứ làm sao hoàn hảo được. Nhưng chia sẻ thật, kết hôn xong, tôi thấy mình hạnh phúc hơn ngày xưa rất nhiều. Nhiều người nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nhưng với tôi không phải vậy. Nói thật là từ lúc lấy nhau đến giờ, tôi với Trường Giang không cãi nhau. Hai vợ chồng chỉ trao đổi về việc nuôi dạy con, cho con học trường nào. Tôi chẳng có điều gì phiền muộn về gia đình. Chỉ có công việc không tốt làm mình buồn thôi.

PV: Công việc không thuận lợi thì ông xã Trường Giang hỗ trợ Nhã Phương ra sao?

Nhã Phương: Anh Giang sẽ cho vợ “nếm trải mùi đau khổ” (cười). Trong công việc, anh Giang không cưng chiều tôi đâu. Anh nói như vậy để giúp cho vợ trưởng thành, không để vợ ỷ lại. Mỗi khi tôi gặp vấn đề, tôi có chia sẻ với anh, nhưng thậm chí có khi anh không trả lời tin nhắn. 

Thời gian đầu, tôi có hờn trách sao chồng vô tâm thế. Nhưng sau này hiểu thì không trách móc nữa. Tôi nghĩ lại sao chuyện nhỏ xíu thế lại khiến mình bận tâm như vậy.

PV: Vậy chị có thường xuyên chia sẻ, góp ý về công việc của ông xã hay không?

Nhã Phương: Chưa bao giờ tôi góp ý. Chuyện công việc 2 người tôn trọng. Tôi không bao giờ can thiệp công việc của anh. Anh thích làm gì thì làm. Tôi ở phía sau ủng hộ. Tôi tôn trọng công việc của anh.

PV: Luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, Nhã Phương có hay để ý đến những lời bàn tán đôi khi khiếm nhã về cuộc sống riêng tư?

Nhã Phương: Tôi không có thời gian đọc mấy cái đó. Cá nhân tôi, về diễn xuất, tôi dở, mọi người chê thì tôi sẵn sàng đón nhận, vì đó là những sai sót của mình, chấp nhận thất bại đó để có được những cái tốt hơn về sau. 

Còn về đời tư, mọi người có khen chê, mình là nghệ sĩ, mình phải sống trong những chuyện đó thì hết sức bình thường. Nếu như mọi người có quan tâm mình, mới có những bàn tán như vậy, nhưng mình sẽ biết cách chọn lọc để không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hay tư tưởng của mình. Nếu đọc nhiều bình luận, nghĩ nhiều về những điều không tích cực thì tôi và anh Giang sẽ không có được “happy ending” như ngày hôm nay.

Gia đình đã khiến Trường Giang thay đổi

PV: Trong gia đình, Nhã Phương hay Trường Giang là người quản lý tài chính, công việc nội trợ?

Nhã Phương: Tôi đương nhiên là người quản lý tài chính. Còn nấu nướng, tôi không có khả năng, chỉ phụ bếp thôi. Nếu anh Giang rảnh, anh ấy sẽ là người làm cho tôi những việc đó. Anh Giang nấu ăn ngon, không có nhu cầu muốn tôi nấu ăn cho anh ấy, vì tôi không thể nấu ngon bằng. Anh bày ra thì tôi dọn, hoặc cần người đi chợ mua thực phẩm, rửa rau thì tôi làm. Về chế biến, anh làm rất nhanh, ngon. 

Tôi rất thương anh, nhiều khi đi làm cũng khuya, vẫn nấu ăn. Bình thường vợ hay nấu cơm chờ chồng về ăn nhưng anh Giang thì ngược lại. Tôi có hỏi anh muốn ăn gì thì tôi chuẩn bị hết nguyên liệu để anh về nấu. Hai vợ chồng cố gắng hết sức để có những bữa cơm gia đình với nhau. Đối với Trường Giang, bữa cơm gia đình rất quan trọng.

PV: Chu đáo như vậy thì chắc hẳn Trường Giang cũng là một người chồng lãng mạn? Trong các ngày lễ Nhã Phương có hay nhận được những món quà bất ngờ?

Nhã Phương: Anh Trường Giang thường không tặng quà tôi vào những ngày lễ tết. Ngày bình thường thì lại tặng. Anh bảo tôi xem ngày lễ hay ngày thường được tặng quà ngày nào nhiều hơn, đương nhiên là ngày thường rồi (cười). Lúc nào hứng lên thì anh tặng. Từ nhỏ tôi vốn có cuộc sống khó khăn nên biết mình chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Không bao giờ tôi bỏ tiền ra mua hàng hiệu. Những đồ hiệu tôi dùng là anh Trường Giang là người mua cho hết. Tôi càng nói đừng mua thì anh lại mua nhiều cho tôi.

Anh Giang chỉ đam mê đồ ăn, thích nấu ăn. Tôi có mua đồ hiệu cho anh, nhưng anh không quan tâm nhiều. Tôi mua dép hiệu anh vẫn mang dép tổ ong vì thoải mái nhất. Anh vẫn mặc quần sooc áo thun. Mọi người trách tôi sao không mua đồ hiệu cho Trường Giang. Tôi mua rất nhiều nhưng anh không dùng. Chỉ khi nào đi quay thì cần thôi chứ đời thường anh cực kỳ giản dị, thoải mái.

PV: Nhiều người nhận xét Trường Giang thay đổi nhiều so với hồi chưa có gia đình. Chị có thấy vậy không?

Nhã Phương: Khi có gia đình, bản thân anh tự ý thức chuyện phải thay đổi. Ngày xưa chơi gameshow anh hay có cử chỉ thân mật, ôm ấp, nhưng khi có gia đình, anh tự biết điều chỉnh. Làm cha rồi nên chững chạc hơn. Tôi nghĩ gia đình là yếu tố để anh thay đổi, con gái tác động lớn đến anh. Anh cưng con gái lắm. Không bao giờ tôi nói “Anh đừng làm vậy nha”, hay cấm anh làm gì. Càng cấm người ta lại càng muốn làm.

PV: Nhã Phương ở tuổi 30 đang có một cuộc sống viên mãn, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thăng hoa, chị còn điều gì phiền muộn?

Nhã Phương: Tôi chỉ tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân trước đây không đi chơi nhiều. Ngày xưa lên Sài Gòn lập nghiệp, phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình. Bây giờ mọi thứ đã ổn thoả, tôi mới dành thời gian cho bản thân, bạn bè, biết trân quý nhiều thứ hơn.

PV: Xin cảm ơn Nhã Phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhã Phương diện váy trắng tinh khôi ra mắt phim Song Song tại Hà Nội
Nhã Phương diện váy trắng tinh khôi ra mắt phim Song Song tại Hà Nội

VOV.VN - Họp báo công bố ra mắt phim Song Song đã được chính thức tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của diễn viên Nhã Phương.

Nhã Phương diện váy trắng tinh khôi ra mắt phim Song Song tại Hà Nội

Nhã Phương diện váy trắng tinh khôi ra mắt phim Song Song tại Hà Nội

VOV.VN - Họp báo công bố ra mắt phim Song Song đã được chính thức tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của diễn viên Nhã Phương.

Nhã Phương "rũ bỏ" hình tượng dịu dàng, chia sẻ hiếm hoi về ông xã Trường Giang
Nhã Phương "rũ bỏ" hình tượng dịu dàng, chia sẻ hiếm hoi về ông xã Trường Giang

VOV.VN - "Ẩm thực kỳ thú" mùa 3 tập 3 hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc vô cùng thú vị khi đây là lần đầu tiên Nhã Phương tham gia một chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Thúy Ngân - Trương Thế Vinh cũng mang đến loạt khoảnh khắc tình bể bình, hứa hẹn sẽ khiến khán giả “tích cực đẩy thuyền”.

Nhã Phương "rũ bỏ" hình tượng dịu dàng, chia sẻ hiếm hoi về ông xã Trường Giang

Nhã Phương "rũ bỏ" hình tượng dịu dàng, chia sẻ hiếm hoi về ông xã Trường Giang

VOV.VN - "Ẩm thực kỳ thú" mùa 3 tập 3 hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc vô cùng thú vị khi đây là lần đầu tiên Nhã Phương tham gia một chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Thúy Ngân - Trương Thế Vinh cũng mang đến loạt khoảnh khắc tình bể bình, hứa hẹn sẽ khiến khán giả “tích cực đẩy thuyền”.

Thúy Ngân: “Tóc tôi cứ rụng dần và ít đi sau những phân cảnh đánh nhau với Nhã Phương"
Thúy Ngân: “Tóc tôi cứ rụng dần và ít đi sau những phân cảnh đánh nhau với Nhã Phương"

VOV.VN - Tiếp nối series clip giới thiệu nhân vật, "Cây táo nở hoa" vừa ra mắt khán giả những chia sẻ thú vị của nhân vật Minh Châu do Thúy Ngân thủ vai.

Thúy Ngân: “Tóc tôi cứ rụng dần và ít đi sau những phân cảnh đánh nhau với Nhã Phương"

Thúy Ngân: “Tóc tôi cứ rụng dần và ít đi sau những phân cảnh đánh nhau với Nhã Phương"

VOV.VN - Tiếp nối series clip giới thiệu nhân vật, "Cây táo nở hoa" vừa ra mắt khán giả những chia sẻ thú vị của nhân vật Minh Châu do Thúy Ngân thủ vai.